1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tôi buồn lắm ! Bạn biết chứ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothu_hocnghe, 30/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Năm năm phấn đấu việc cơ quan ...
    Lênh đênh xuôi ngược Bắc Trung Nam ...
    Mơ nhiều, ước lắm làm chi nhỉ ???
    Vương hầu khanh tướng rồi cũng tan ...
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    tiếp tục vần ông nào"
    Thơ bạn buồn lắm, tôi rất thông (cảm)
    Ân tình chan chứa thật rất mông (mênh)
    cái gì mà đến khắc sẽ đến
    Ko cần tìm chi cho mất công
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cũng vần "ông"
    Vinh hoa phú quý, có hơn không ...
    Cuộc đời bể rượu, rộng mênh mông ...
    Nâng chén khề khà bên ly rượu ...
    Thích thì uống tiếp, mịa cha ông
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Thể theo yêu cầu các bạn, vẫn "ông" ...
    Hôm qua trời đã lập đông,
    Căm căm gió lộng mây hồng ... chưa phôi.
    Hỡi em ... em còn nhớ tôi,
    Nghìn thu xầu úa, bùi ngùi ra đi.

Chia sẻ trang này