1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tôi viết thật là tồi, chán ngắt... nhưng biết làm thế nào được!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 20032003, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thơ tôi viết thật là tồi, chán ngắt... nhưng biết làm thế nào được!!!

    Tôi là kẻ ham chơi, ham chơi nhưng cũng ham làm - làm để có tiền mà chơi...
    Những lúc có một chút hứng thi ca nổi lên thì tôi cũng làm... thơ (đúng ra thì tập làm thơ!). Tôi biết là thơ tôi viết không hay, chẳng làm vừa ý một ai cả nhưng.... bạn bè thân thiết của tôi chẳng ai làm thơ cả - không thể tán gẫu hay chia sẻ với họ về... thơ!
    Tôi buồn.... và gửi dần một số bài thơ tồi tệ của tôi để ... ai đó dù vô tình hay cố ý vào đây và ... đọc.
    Tơ tôi tồi, không hay. Tôi luôn mong nhận được lời góp ý và bình luận của các bạn... Chân thành cảm ơn!
    www.tranvuongviet.net

    Đồng cảm

    Tặng các em lang thang cơ nhỡ

    Các em ơi
    Những em thơ bé nhỏ
    Giờ đây đang lang thang bán báo, đánh giầy...
    Sao các em lưu lạc đến đây
    Vì cuộc sống khó khăn
    Hay mẹ cha hắt hủi?
    Bỏ nhà ra đi
    Sống cuộc đời trôi nổi
    Xó chợ, đầu đường, cơm hẩm, chiếu manh,...

    Các em ơi!
    ở nơi thị thành
    Có cuộc sống bình thường không phải dễ
    Không cửa, không nhà trải đời dâu bể
    Bán báo, đánh giầy, đi ở, hát rong,...
    Người quanh em liệu có động lòng?
    Đời phía trước ai dang tay dìu dắt?

    Đời hiện tại thấm đầy nước mắt!
    Là những bữa cơm khi đói, khi no
    Là những khi chủ, khách giày vò
    Là những lúc người cho hắt hủi...

    Em có buồn tủi
    Khi không được cùng bạn đến trường?
    Phải chịu cảnh lang thang trôi dạt trên đường
    Phải rời bỏ quê hương ra đất lạ
    Sống cuộc đời cùng khổ
    Đau lòng anh lắm em ơi!
  2. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hoa lưu ly
    Em yêu hoa lưu ly
    Anh vô tình hay hữu ý
    Mỗi năm chỉ tặng em một lần?
    Những bông hoa lưu ly bé nhỏ
    Chia rẽ nhau hoa sớm lụi tàn...
    Mỗi loài hoa thường mang ý nghĩa
    Hoa lưu ly nhắn nhủ điều gì?
    Hoa muốn nói lên niềm hi vọng
    Hay hoa muốn mãi đừng chia ly?
    Có thể hoa còn muốn nói
    Dù xa nhau xin hãy đừng quên...
    Hàng năm vào ngày sinh nhật em
    Nhận từ anh những đoá lưu ly
    Chẳng biết em đã nghĩ những gì
    Tình bạn lớn dần theo năm tháng...
    Giờ đây hai phương trời cách trở
    Em còn nhớ những gì đã có trong nhau?
    Thời gian có thể xoá nhoà bao kỷ niệm
    Duy chỉ có một điều anh biết
    Còn mãi trong lòng
    Hoa nhỏ lưu ly.
    www.tranvuongviet.net
    Xin chú thích cho bài thơ đầu tiên: đó là bài "Đồng cảm" (do tôi sơ xuất nên đã gõ... để đầu đề bị mã hoá), và chữ "tơ" xin đọc lại là "thơ". Cảm ơn!
  3. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hoa quỳnh
    Hoa quỳnh e thẹn như em đó
    Chẳng dám khoe mình trước đám đông
    Đủ ngày đủ tháng cây đơm nhuỵ
    Mong muốn dâng đời một chút hương.
    Cành lá mảnh mai cõng nụ hoa
    Theo từng làn gió khẽ vươn ra
    Cùng với sao trời, ánh trăng muộn
    Nở lung linh một đoá quỳnh hoa.
    Thoáng ngập ngừng em đến bên tôi
    Ánh mắt đôi môi tươi lặng lẽ
    Như nụ hoa quỳnh đang hé nở
    Đem mối tình đẹp hiến dâng người.
    Đã bao lần khi ở bên hoa
    Lòng thấy bâng khuâng nhớ người xa
    Đó đây, đây đó hoa quỳnh nở
    Dáng đẹp tựa em trắng nõn nà.
    www.tranvuongviet.net
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thơ ai mới viết chẳng tồi
    Cũng như đứa trẻ cái hồi mới yêu
    Đến người yêu thứ bao nhiêu
    Là khi bạn có thật nhiều hồn thơ
    Chỉ là vài nét đơn sơ
    Có khi cảm xúc chỉ vừa mới nhen
    Thế rồi bạn cứ viết lên
    Có ai dạy cách tiêu tiền cho ai
    Lần đầu chưa được lần hai
    Yêu người thứ nhất thường hay bị lừa
    (Đây là tớ cứ nói đùa)
    Nếu bạn thấy giống vần thơ...được rồi...!!!
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Thơ không một điệu ,một lời
    Mà ngân lên những chuyện đời thiết tha
    Mong rằng trên cõi đường xa
    Vần không phai nhạt luôn hoà sắc tươi
  6. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt
    Ánh mắt em như tia nắng
    Soi vào tim anh giá lạnh...
    ánh mắt em giúp anh
    Xua tan những nỗi âu lo.
    Đem cho anh những ước mơ
    Đem cho anh lòng dũng cảm
    Cho sự ngọt ngào âu yếm
    Cho những lời yêu thương.
    Ánh mắt em cho anh
    Tìm được cuộc đời này
    Một cuộc đời mong đợi
    Có em và có anh...
    www.tranvuongviet.net
  7. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ
    Cuộc đời ta
    Như cuộc đời bao người đâu khác?
    Là hạt cát giữa biển cả bao la.
    Ta sinh ra cũng có quê hương
    Có ông bà, cha mẹ, người thương,
    Có anh chị em, bè bạn
    Có tuổi ấu thơ cắp sách đến trường...
    Ngọc có cất trong kho
    Không mài ngọc không sáng
    Vàng có cất trong kho
    Vàng không luyện không trong.
    Với đôi bàn tay, khối óc của mình
    Con người ai cũng mong một tương lai tốt đẹp
    Chẳng hài lòng cuộc sống hiện thời chật hẹp
    Chấp nhận đổ vỡ, đi lên...
    Để có cuộc sống bình yên
    Giữa thế giới "cuồng phong" đâu phải dễ
    Ta thấy mình còn nhỏ nhoi, e lệ
    Phải bạo dạn tự tin bước vào đời...
    Hãy để cho ta
    Tự quăng mình vào cuộc sống biển khơi
    Để sống được,
    Sống cuộc đời trong sạch.
    Hãy để cho ta
    Tự ném mình vào thử thách
    Để cho ta có cơ hội vươn lên...
    www.tranvuongviet.net
  8. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thăm Thuần Mỹ
    Hà Tây ơi
    Trong giấc mơ tôi trở lại
    Thăm làng quê nơi có người bạn gái
    Thôn xóm yên vui nép cạnh sông Đà.
    Bay trên những cảnh đẹp quê em
    Qua Ao Vua từng đôi trai gái
    Nô nức tìm lên nguồn
    Kìa bãi đá, kìa con thác tuôn
    Những tốp người đang đùa vui cười nói.
    Tôi bay đến Đá Chông vẫy gọi
    Thăm vườn thông khu di tích đẹp xinh
    Nơi Bác Hồ đã một thời yên nghỉ
    Trước khi về Lăng nắng ấm Ba Đình (*).
    Thuần Mỹ đây rồi
    Theo con đường ven sông nhỏ bé
    Ngợp mắt màu xanh cánh rừng non trẻ
    Vượt quãng đường dài tôi đã gặp em.
    Trở lại thăm Thuần Mỹ, thăm em
    Chỉ một ngày thôi, thời gian ghi dấu
    Bao tình cảm của những người nhân hậu
    Để lại trong tôi ấn tượng chẳng phai mờ.
    Sông Đà ơi mang nặng phù sa
    Xin cho gửi thêm nỗi nhớ
    Dành cho người em nơi xóm nhỏ
    Xa cách lâu nay tình bạn vẫn mặn mà.
    (*) Sau khi bác Hồ từ trần, thi hài Bác được quàn giữ tại rừng thông Đá Chông cho đến ngày đưa về Lăng ở Ba Đình.
    www.tranvuongviet.net
  9. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng
    Hà Nội trời đã ngả vào đông
    Gió mùa thổi tới tận tầng không
    Hàng cây ven đường còn đứng đó
    Lặng lẽ buông rơi những lá vàng.
    Hà Nội mùa này thêm mưa lạnh
    Buốt giá lòng ai những buổi chiều
    Thướt tha bóng dáng nàng thiếu nữ
    Nhẹ bước thần tiên đến chốn yêu!
    Tóc dài, tà áo bay theo gió
    Màu trắng thiên thần giữa phố đông
    Nơi đây nhộn nhịp người qua lại
    Xao xuyến bồi hồi anh đứng trông.
    Nhìn theo bóng dáng em xa khuất
    Anh ngẩn ngơ tiếc nuối, thầm mong...
    Chợt nghe tiếng cành cây khô gãy
    Em đi rồi anh vẫn đứng trông...
    Bâng khuâng
    Hà Nội trời đã ngả vào đông
    Gió mùa thổi tới tận tầng không
    Hàng cây ven đường còn đứng đó
    Lặng lẽ buông rơi những lá vàng.
    Hà Nội mùa này thêm mưa lạnh
    Buốt giá lòng ai những buổi chiều
    Thướt tha bóng dáng nàng thiếu nữ
    Nhẹ bước thần tiên đến chốn yêu!
    Tóc dài, tà áo bay theo gió
    Màu trắng thiên thần giữa phố đông
    Nơi đây nhộn nhịp người qua lại
    Xao xuyến bồi hồi anh đứng trông.
    Nhìn theo bóng dáng em xa khuất
    Anh ngẩn ngơ tiếc nuối, thầm mong...
    Chợt nghe tiếng cành cây khô gãy
    Em đi rồi anh vẫn đứng trông...
    www.tranvuongviet.net
  10. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Dòng xoáy cuộc đời
    Dòng xoáy cuộc đời đầy ác độc
    Dòng xoáy cuộc đời đầy vinh quang
    Ôi những đắng cay và hạnh phúc
    Trải đủ trong ta suốt dặm đàng.
    Đừng vô tư như chú **** vàng
    Nhởn nhơ bay lượn khắp trần gian
    Ngày qua ngày lại trôi nhanh chóng
    Hỏi có ích gì, tiếng đời mang!
    Đừng như trận cuồng phong nổi giận
    Vô cớ dập vùi những hàng cây
    Đừng như ai lừa thầy, phản bạn
    Dòng xoáy cuộc đời nhấn chìm ngay.
    Những người bạn của tôi ơi
    Hãy để đời như con ong làm mật
    Như "Tình cây và đất"
    Toả sáng quanh ta ánh mặt trời...
    www.ttvn.tv

Chia sẻ trang này