1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tôi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi asami_hirota, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asami_hirota

    asami_hirota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thơ tôi

    Sinh ra trong máu


    Nơi ta sinh ra máu me vật vã
    Thế giới quay tròn , thế giới chao nghiêng
    Ai nâng ta lên ? Ta cắn !
    Cắn cho lòi phèo , cắn cho bể mặt !
    Đau quá !
    Nó táng mặt ta , siết cổ ta
    Mặc ta khóc la
    Mặc ta đau đớn
    Ta quơ quào trong gió
    Ta quằn quại trong tay

    Tay ai ?
    Tay mẹ à ?
    Phải mẹ ta đó không ?
    Mẹ ôm ta vào lòng ?
    Nước mắt mẹ vui sướng
    Ta nhe răng cười khủng khiếp
    Người hoảng sợ la hét
    Mẹ ôm ta vào lòng
    "Dù cho con là ai
    Thiên thần hay ác quỷ
    Con vẫn là con mẹ
    Con sẽ là con ngoan"

    Bỗng đâu tiếng mẹ thầm thì
    "Vì ta cũng là ác quỷ mà con ..."
    Ta không muốn sinh ra
    Ta không muốn tồn tại
    Xin đừng cho ta bú
    Xin đừng bắt ta lớn
    Ta không muốn là quỷ

    "NÍN !!!"
    Sữa ?
    Sữa mẹ ta đây ư ?
    Sữa làm ta hiền hòa
    Ta muốn uống thêm sữa
    Ta muốn sống để đc uống vị ngọt này
    Sữa ...
    Sữa ...
    Sữa ...
    Máu ...
    Máu ...
    Sữa trộn máu !

    -meo-

    "thiên thần hay ác quỷ là do những điều con làm chứ không phải do hình hài của con"
  2. asami_hirota

    asami_hirota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Xin đừng giết tôi
    "Xin đừng có giết tôi
    Vì tôi sẽ tự chết !"
    Những bóng hình dữ tợn
    Gớm ghiếc những răng cưa
    Những loài kia cục cựa
    La hét và ngã xuống

    Ngày mặt trời đi qua
    Thiêu đốt tôi rã rời
    Linh hồn đêm vui chơi
    Xâu xé tôi đau đớn

    Giữa đống nhựa khô nhầy
    Giữa guồng quay vội vã
    Giữa cuộc đời xa lạ
    Tôi ko thấy bóng tôi

    Trái tim tôi khô héo
    Trái tim tôi vàng nhạt
    Trái tim tôi bàn bạc
    Trái tim tôi lìa đời

    Một lần mưa rớt quanh đây
    Đất khô sụp vỡ mắt mờ quắt quay
    1 lần cựa quậy
    1 lần ráng thấy
    Tôi qua đời trong 1 xác cây khô
    -meo-
    "cuộc đời tôi thật lẻ loi"
  3. asami_hirota

    asami_hirota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đạn bắn xuyên óc
    Bàn tay thô ráp
    Ngón tay trơ trẽn
    Khẩu súng lạnh lùng
    "Đùng !"

    Thoáng chốc máu văng tung tóe
    đầu ta vỡ như trứng
    Não rơi ra ngoài
    Xoạch ! Rơi xuống đất ...

    Mặt cỏ lung lay ướt át
    Bầu trời gầm gừ tối đen
    Từng cái chớp lạnh
    Cơn gió u u
    Ta ôm đầu quỵ xuống
    "Ai đã bắn chết ta ?!"

    Viên đạn xé gió
    Bên sáng bên tối
    Viên đạn mơ màng
    Ngây thơ vô tội
    Khuất vào màn đêm
    Bay hết 1 vòng
    Ghim vào đầu người đã bắn ta
    "Bụp !"
    Ta chết , hắn cũng chết
    Khẩu súng nằm sóng xoài
    Viên đạn bay tiếp
    Và xuyên lủng tiếp
    Bao nhiêu cái đầu đang xếp hàng trên thế giới ...
    Bao nhiêu bộ óc đang chờ cho bắn vỡ ra ...
    -meo-
    "tội ác nảy sinh tội ác , đau khổ kéo thêm đau khổ"
  4. asami_hirota

    asami_hirota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chiếc gương
    Bé nhìn vào chiếc gương
    Nhìn con quỷ trong đó
    Con quỷ nhe răng cười
    Tiếng cười nghe điên loạn
    Một con quỷ rồi một con quỷ
    Những con quỷ chui ra từ gương đó
    Bé giật hình kinh hãi run lên
    Những con quỷ sinh ra mau lớn
    Con quỷ bu quanh
    Con quỷ nhảy lên mình
    Con quỷ chui vào bụng
    Con quỷ chui vào da
    Con quỷ chui vào mắt

    Bé quằn quại đau đớn
    Những thân xác to kềnh
    Chúng chui hết dưới da
    Người bé căng như bóng
    Bé chỉ muốn nổ ra
    Chúng đâm da
    Chúng nhai mỡ
    Chúng xé ruột
    Chúng cắn gan
    Con tim hoảng sợ
    Com tim nhảy vào chiếc gương
    Bé rơi mình xuống đất
    Rồi bé nổ tan xác
    Những con quỷ nhảy vào chiếc gương
    Con tim vụt chạy
    Những con quỷ theo sau
    Trong chiếc gương chỉ toàn là bóng tối
    Vì ko ai đứng soi vào
    Con tim mù mờ
    Con tim sợ sệt
    Con tim chết trong bóng tối
    1 ngày ai đến trao tim
    nửa bên này của bé nửa bên này của ai
    bé sống dậy lại nhìn vào gương
    con tim bé chết nằm trong đó
    -meo-
    "đừng nhìn vào gương quá lâu"
  5. asami_hirota

    asami_hirota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mưa giữa trưa hè
    Xóm nhỏ vàng oi
    Cây cối cọc còi
    Mái nhà sôi bỏng
    Con đường nóng cong

    Quạt quay mòng mòng
    Mồ hôi tỏng tỏng
    Cây nghiêng mong gió
    Em ngồi mong ai ?

    Khô ngắt chậu lài
    Xác ruồi ngai ngái
    Bàn tay nhễ nhại
    Tin nhắn cho ai ...

    Thân thể khốc khô
    Khu vườn xiêu vẹo
    Em cởi hết đồ
    Lu nước cạn queo

    Chim kêu giữa trời
    Em đứng nửa đời
    Trời cao vời vợi
    Bóng người mong đợi

    Chợt đâu phấp phới
    Lá bay tơi bời
    Bầu trời hết nắng
    Một màu xám trắng

    Mưa ...
    Rào rào ...

    Mái nhà thở phào
    Xóm nhỏ nhẹ tênh
    Máng xối chông chênh
    Nước no miệng cống .

    Cây cối reo hò
    Em đứng cười to
    Chồi non lấp ló
    Em gọi cho anh

    "Mưa hè vui vẻ"
    -meo-
    "..."
  6. asami_hirota

    asami_hirota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mộng mị muôn đời
    Đám tang nhà bên kèn inh ỏi
    Nhà bên kia , một đứa bé mới chào đời
    Kìa xác ai đã nằm đây thối rữa
    Trên da trần mọc một loài hoa xanh
    Tôi đứng mong manh tự hỏi mình
    Sao cuộc đời nó chóng vánh qua nhanh ?
    Hay tại ta suốt ngày say giấc ngủ
    Tỉnh ra rồi mà cứ tưởng còn chiêm bao ...

    Mộng mị vô thường không lời đáp
    Cuộc đời đau khổ biết kêu ai
    Hay có kêu mà tại người không thấu
    Bỏ mặc ta la khóc trong âu sầu
    Để suốt ngày ko biết mộng thực vô
    Mà tìm ai mãi ...

    Ôi xin đời cho một cánh hoa rơi
    Để người thấy lòng mình còn thổn thức
    Để quay quanh thấy lòng mình xao động
    Một nỗi thèm thuồng ... một nỗi khát khao ...
    Và người mong muốn được trót trao !
    Sẽ đi tìm ta trong lối nhỏ
    Cỏ giăng đầy và hoa ngào ngạt hương
    Gió rung cành cây ta tỉnh giấc
    Xào xạc trong đêm , rừng lá mọc hoang
    Trăng treo lưỡi liềm đau như cắt
    Ôi ta đau dại ... tê tái cả tâm hồn ...
    Chút màu xanh kia mọc từ xác chết
    Khẽ đung đưa như đang cố gọi tên
    Bỗng giật mình ! Thân xác đó là ta ...
    -meo-
    "1 ngày ngủ 8 tiếng là đủ"
  7. asami_hirota

    asami_hirota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Lòng Hố Xí
    Có ai suốt ngày chỉ biết há miệng
    Nuốt bao nhiêu phế phẩm của con người
    Chính tôi
    Hố xí tôi muôn đời há miệng

    Tôi không được làm hoa
    Hút tinh túy của đất trời và tỏa hương ngào ngạt
    Tôi không được làm trái
    Chứa trong mình cả bến bờ ngọt ngon
    Tôi chỉ là hố xí
    Người tôi hôi và vi trùng ở khắp nơi

    Tôi không được làm ngọn đèn
    Đêm khuya soi sáng từng con chữ
    Tôi không được làm quạt máy
    Lau đi những giọt mồ hôi cong
    Tôi không được làm bếp núc
    Nấu cho con người sinh lực của cuộc sống
    Tôi
    Chỉ là một hố xí
    Cần thì họ vào
    Xong thì họ ra
    Và đôi khi họ không thèm dội nước
    Tôi ô uế
    Tôi bẩn thỉu
    Tôi khóc thầm

    Tôi thích được làm bức tranh
    Kiêu sa trên bức tường
    Tôi thích được làm lọ hoa
    Sáng tắm táp nắng sớm
    Tôi ngưỡng mộ anh máy tính
    Khuất phục bởi người tài và dạy đời kẻ ngu
    Hay một chiếc xe
    Cho con người thỏa sức muốn đi đây đi đó
    Ôi !
    Ôi ...
    Tôi ghê tởm bản thân mình
    Nhưng không biết làm sao
    Số phận tôi sinh ra
    Là nuốt trôi những thứ đó
    Tôi giúp con người không làm ô uế ngôi nhà
    Không làm ô uế đường phố
    Tôi ngậm trong lòng bao thứ kinh tởm
    Thế mà họ không biết ơn tôi
    Con người đó
    Họ không thèm dội nước
    Để cho tôi xấu xí
    Phải rồi , tôi xấu xí
    Tôi xấu xí
    Nhưng tôi tốt mà phải không
    Dù tôi chỉ nằm một chỗ
    Há miệng ra cho mùi xú uế bay lên ?

    Hôm nay , tôi nuốt vào đủ thứ
    Cả giấy cả báo
    Cả trà lipton ma ca rồng
    Tôi muốn nôn ...
    Nhưng ...
    Có người bước vào thì nhăn nhó
    Sau khi đi ra lại cười nhẹ nhõm
    Tôi lại vui
    Họ thật lòng với tôi
    Và đúng là họ cần tôi giúp thật !!
    Tôi nén cơn buồn nôn của tôi ...
    -meo-
    "nhớ vệ sinh toilet thường xuyên"
  8. asami_hirota

    asami_hirota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đông xám
    Có ai cho ta chút tàn độc ?
    ... để đầu đông ta cướp anh về
    Hôn anh say đắm
    Ôm anh thật chặt
    Rồi nắng lên
    Ta nguyện mình mãi mãi ra đi ...
    -meo-
    "yêu đơn phương ?"
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ cũng ngộ nghĩnh nhỉ?.Làm bạn thơ với ông Tuấn Anh,Mặc hay Mai tiên sinh được đóa.Giống cách viết quá
  10. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác này Dốc Dít nhờ. Bằng tớ không? Thấy cũng dữ dội phết. CHo thêm vài bài nữa đê.

Chia sẻ trang này