1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tổng hợp Bút Tre!!!!!! hehe

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi deptrainhatxom, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deptrainhatxom

    deptrainhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông trời!
    Lấy tiền cho gái có đòi được không
    Ông trời quảnh mặt lại trong
    Tao chưa đòi được huồng chi là mày?
    Thui leo xuống...
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Chừng nào con gái mở lời cua tui
    Ông liền mở miệng cười ruồi
    Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!
    Lại.. leo xuống , rảnh tui lên hỏi tiếp
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
    Ông trời 2 má đỏ hồng
    Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3
    Sợ quá... thui,, leo xuống tiếp
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
    Ông trời bứt tóc, gãi tai
    Mày mà không có nó bye mày liền
    Leo xuống...chạy đi mua liền
    Bắc thang lên hỏi ông trời,
    Con muốn cua gái ông trời chỉ con
    Ông liền quay mặt lại gào
    Tao còn đang học làm sao chỉ mày
  2. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thu Vàng đẹp tựa Thu Mai
    Cho nên anh mới mê cả Mai lẫn Vàng
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ca dao VN

    +Chém cha con gái xứ Đông
    Ăn cắp tiền chồng mua khố cho trai
    Chém cha con gái xứ Đoài
    Yêu chồng thì ít,yêu trai thì nhiều

    +Chém cha cái thói lần khân
    Thấy chồng yêu,xỏ chân lỗ mũi
    Chửa chết đã thối
    Chửa giàu đã lấy
    B... làm then cửa,
    Thôi đừng bắc bậc làm cao
    Phen chua anh đánh nước nào cũng trong

    Vợ Cả và vợ Bé
    - Chị lớn ,chị lấy đằng đầu
    Phận em bé mọn,em hầu đằng trôn
    - Con này bé thế mà khôn
    Đằng đầu xương xẩu đằng trôn có mầu !

  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    VÀO ĐÂY THẤY CƯỜI VỠ BỤNG...THÔI THÌ ĐÓNG GÓP VÀI CÂU CHO ĐỠ VÔ DUYÊN ...KHÔNG BIẾT ĐÃ CÓ CHƯA...
    ĐANG VUI THÌ ĐỨT DÂY ĐÀN
    ĐANG KHI MÓT ỈA THÌ NÀNG ĐẾN CHƠI.
    EM NHƯ CỤC *** TRÔI SÔNG
    ANH NGƯ CON CHÓ CHẠY DÔNG TRÊN BỜ
    EM ƠI ,ANH ỈA ĐÂY NÀY
    BÊN KIA MỘT BÃI,BÊN NÀY LÀ HAI.

  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ca dao
    Ngày xưa Máy bay bà già cưa Phi công trẻ thế nào ?
    Chàng về,thiếp cũng xin về
    Chàng về Nam định,thiếp về Sơn tây
    Chàng bao nhiêu tuổi năm nay
    Chàng rầy 18 ,thiếp rầy 43
    Mồ cha đứa chê thiếp già
    Thiếp còn gánh nổi một và trăm kim
    Trăm kim đổi lấy lạng vàng
    Mua gương tư mã, thiếp chàng soi chung

  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ca dao Việt nam
    Gái đâu có gái lạ lùng !
    Chồng chẳng nằm cùng
    nổi giận đùng đùng
    ném chó xuống ao
    Đếm đêm chồng lại lần vào
    Vội vàng vác sọt đi chao chó về !

  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    hihi.......đọc thơ các bác em cưới tụt hết cả ...quần... hihi.. Em xin bon chen post vào đây vài bài thơ bút "Luồn" tự sáng chế
    Mả cha con gái xứ Đông
    Chửi chồng từ thủa lông bông mới về
    Mả cha con gái xứ Đoài
    Tối về nằm ngủ còn hoài nhớ trai
    Chém cha cái kiếp làm chồng
    Ngày làm quần quật, tôi cày như trâu
    Chém cha cái kiếp làm dâu
    Mẹ chồng thì nhiếc, em chồng thì chê
    Chém cha cái kiếp phu thê
    Tối nắm quay đít chổng mông mô chồng
    hihihi... ếch nhái quá, nhưng kệ
  8. Sana14

    Sana14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì cha hàng xóm hàm răng chẳng còn
    (Sưu tầm)
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cô Kiều ngồi bắn Háp lai
    Bắn bàn đi mát mạng hai hai người
    Bên cô tròn mười một người
    Có chàng Từ Hải là người cô yêu
    Bọn cướp thấy thế liêu xiêu
    Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà
    Lại thêm cả mụ Hạnh Bà
    Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang
    Hoạn Thư 5.1 tàng tàng
    Bắn vội bắn vàng giết được vài tên
    Cảnh sát không dám xông lên
    Cuối cùng chết sạch chẳng lên mạng nào
    Còn Kiều bí mật lẻn vào
    Cho quả lựu nổ trúng vào Thúc Sinh
    Bọn cướp ngơ ngác bất minh
    Đã thấy mù tịt màn hình trắng trơ
    Đang ngơ đang ngác đang chờ
    Màn hình hiện chữ đã thua Thuý Kiều
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mua phải khoá rởm
    Chọc một, hai lần rồi lại ba
    Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
    Giận thay đồ rởm không trơn lỗ
    Rút ra, chán nản mệt thấy bà.
    Vịnh quạt trần
    Trời nóng nên em phải ở trần
    Dài dài một gậy cắm vào thân
    Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
    Quân tử sớng từ đầu đến chân
    Vịnh cái bàn là
    đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
    Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
    Lớn bé, trắng đen đè tất tật
    Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra

Chia sẻ trang này