1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tổng hợp Bút Tre!!!!!! hehe

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi deptrainhatxom, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0

    Đố ai định nghĩa được chữ "yêu"
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Hai đứa đắt nhau ra quán phở
    Chan chan húp húp thế là yêu
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có thơ thì phải có bình loạn thơ chứ các bác nhể? Em xin được bình loạn đoạn thơ về tình yêu của em cho các bác thấy được nó hay như thế nào...
    Yêu? Đó là thứ tình cảm đẹp nhất của con người, từ thế hệ này qua thế hệ khác đã có bao người chết bởi tình yêu và đã có bao người bị lừa gạt bởi nhẹ dạ cả tin...vào tình yêu. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì hy sinh cho tình yêu dù thông minh, hay ngu dốt cũng đều rất đáng quý và rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, ngu dốt thì bị chửi nhiều hơn...
    Người ta nói, ở đời có tứ khoái, không nói ra ai cũng biết đó là: "Ăn, ngủ......và ị " Ai không biết cái thứ ba thì sống cũng là uổng kiếp làm người vậy. (mách nhỏ những ai ngây thơ: động từ, có hai chữ, vần với từ ngủ, 99% {tỷ lệ khá cao} người đủ tuổi và gần đủ tuổi hay làm, quá tuổi thì không làm được). Hoàn cảnh ra đời của bài thơ là chàng trai đang bị Tào Tháo rượt (cha này mà rượt thì Lưu Bị, Quan DZũ, và Trương Phi cũng không cản nổi)...Vừa chạy đến nơi cần giải quyết thì gặp người trong mộng cũng có ý định như mình. (Theo tôi suy đoán thì có lẽ chàng và nàng ở trong cùng chung cư và xài chung WC). Dù thực sự trong lòng chàng lúc đó đau đớn khủng khiếp, nỗi đau toát mồ hôi mệt đến nỗi không thể nói ra lời và cũng không dám thở mạnh...Thở mạnh dám ôm hận lắm àh. Nỗi đau mà chúng ta ai cũng đã từng trải qua...Dù vậy, chàng vẫn cắn răng mỉm cười nhường cô gái vào trước....Ôi tình yêu, đẹp làm sao, cao quý làm sao...
    Người xưa có câu: "Việc quan có thể tạm ngưng, nhưng việc c...ứ.....t là không thể dừng" để nói lên tính cấp thiết và quan trọng của vấn đề. Khi đã mắc rồi là không thể nào nhịn nổi dù chỉ một giây, vậy mà chàng trai đã hy sinh nhường cho cô gái vào trước...Ôi có gì đẹp hơn thế chăng??? Còn sự hy sinh nào cao cả hơn thế chăng???
    Cô gái kia có thể ngay lúc đó không nhận ra tình củm của chàng trai nhưng khi bước ra không thấy chàng trai đứng chờ (tới lượt) trước cửa. Cô sẽ cảm thấy trống vắng, thiêu thiếu như mất đi một cái gì...Và ngày mai, khi thấy chàng trai mang wần ra phơi...cô sẽ hiểu tất cả...Tình yêu đã đến với họ thật tự nhiên và cũng thật tình cờ, thật bất ngờ qua cái WC...Đó là ý nghĩa bài thơ gửi đến cho chúng ta. Em xin hết
    P/S: Nhờ những tác phẩm nặng mùi, không đụng hàng như dzậy mà ngoài bí danh "Kiều tâu" em còn được tụi bạn hàm GS-TS nhà "phân tâm học" nhưng mà thiếu đi mất cái "tâm".
  3. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Bác này bình thơ hay nhỉ ?!?!?
    Em có ý kiến là xin bác cứ bình tiếp cho em được thưởng thức tài nghệ của bác. kekeke
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Được dovantuan2006 sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 25/11/2006
  5. deptrainhatxom

    deptrainhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tuổi già nhưng sức không già
    ?oĐẩy? lên ?ođẩy? xuống như là thanh niên
    Tuổi già rất thích ?otiểu liên?
    Bắn tung bắn tóe đảo điên bao nàng!
  6. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại được nghe và nhớ là "... vừa đi vừa vặt lông ...tay... xỉa răng" cơ các cậu ạ.
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ca dao Việt nam
    Lấy chồng từ thủa 15
    Chồng chê tôi bé,chẳng nằm cùng tôi
    Đến năm 18,đôi muơi
    Tôi nằm dưới đất,chồng lôi lên giường
    Một rằng thương,hai rằng thương
    Có 4 chân giường,gãy 1 còn 3
    Ai về nhắn nhủ mẹ cha
    Chồng tôi nay đã giao hoà cùng tôi

  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Lỗ mũi mười tám gánh lông
    Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
    Đêm ngủ thì ngáy pho pho
    Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
    Nửa đêm nghĩ hết gần xa
    Trở mình một cái gẫy ba thanh giường....
    (Ca dao...không nhớ nguyên văn, bác nào nhớ thì bổ sung thêm)
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nghe chợ Đồng Xuân có tin đồn
    Có chị bán trứng vịt L....ộn rất to
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hiệu trưởng không phải giáo viên
    Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
    Giáo viên là những đồng bào
    Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
    Học sinh là lũ linh tinh
    Học không chịu học, coi khinh đồng bào​
    Chí lí chí lí
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Ra chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Mình về mình có nhớ ta
    Ta về ta nhớ những hoa cùng người
    Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
    Mình đi để lại chuối tôi một mình
    Chuối có mình sinh hoa sinh trái
    Chuối không mình khô héo quắt queo
    Mình ơi sớm sớm chiều chiều
    Thương tôi mình hãy sớm về cùng tôi.​

Chia sẻ trang này