1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tổng hợp Bút Tre!!!!!! hehe

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi deptrainhatxom, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deptrainhatxom

    deptrainhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh đi công tác Quảng Đà
    Không may gặp nạn trên phà sông Gianh
    Chân tay thì vẫn nguyên lành
    Riêng cần khởi động tan tành khói mây
    Vợ gửi thư vào động viên :
    Cần hỏng thì có hề chi
    Miễn là giữ được hai bi về dùng
    Ra ngoài gặp bác sĩ Tùng
    Cấy cần số mới ta dùng vẫn ngon
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thân em như một củ mài
    Buồn buồn anh nhổ quăng dài trên nương
    Thân em - lóng lánh giọt sương
    Ðưa tay anh búng xuống đường vỡ tan
    Thân em như một cục than
    Bếp gas hiện đại - không màn tới đâu
    Thân em như cỏ chân cầu
    Mấy thằng con nít đạp nhàu đi qua...
    Thân em như một trái cà
    Anh đem xắt lát để mà ăn chơi
    Thân em là cá đang phơi
    Ương... ương, dở... dở - chả mời được ai
    Thân em như quả ớt cay
    Hít hà anh nuốt chỉ vài giây thôi
    Thân em là áng tơ trời
    Buồn buồn anh nối... phơi nồi phơi niêu
    Thân em là chiếc lá chiều
    Giận lên anh đã đá liều... xuống mương.​
  3. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây nghĩ mãi, nghĩ hoài không ra
    Nghĩ sao em lại lưu manh quá chừng
    Ra đường gặp trai là ca
    Gặp trai cái là em la nguyên ngày
    Suốt ngày ngồi quán cà phê
    Về nhà là ngủ cho phê cả ngày
    Tối ngày em cứ la cà
    Làng trên xóm dưới chẳng tha chổ nào
    Yêu em mới nói em hiên.
    Còn không thì nói em điên, em khùng
    [​IMG]
    Được bedieumt sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 01/12/2006
  4. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Iem ơi ! Xinh wa'' chừng ! !
    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 01/12/2006
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây sao mãi không ra,
    Bước ra bờ ruộng cho "ra" ầm ầm.
    Đi đâu nào phải cho xa
    Đứng ở đây xả vẫn ra ào ào.
    Dân số mỗi ngày một đông
    Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không xế gái không theo.
    Có những lúc say mềm trong men rượu
    Anh vô tình cầm đũa viết tên em.
    Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
    Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân.
    Cà phê đắng anh bỏ đường thì ngọt
    Tình đắng cay anh biết bỏ gì đây (thằng bạn em nó bảo...bỏ cái các bác đang nghĩ vào....)
  6. deptrainhatxom

    deptrainhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Ngồi đây sao mãi không ra,
    Bước ra bờ ruộng cho "ra" ầm ầm.
    Đi đâu nào phải cho xa
    Đứng ở đây xả vẫn ra ào ào.
    Dân số mỗi ngày một đông
    Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không xế gái không theo.
    Có những lúc say mềm trong men rượu
    Anh vô tình cầm đũa viết tên em.
    Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
    Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân.
    Cà phê đắng anh bỏ đường thì ngọt
    Tình đắng cay anh biết bỏ gì đây (thằng bạn em nó bảo...bỏ cái các bác đang nghĩ vào....)
    [/quote]
    Hay wá,làm thêm mấy bài nũa đi các bác
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Cho em sửa và thêm cho đủ à
    Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
    Thứ nhì sợ kẻ vừa khùng vừa điên. lại nhớ đến bác Cờ Bờ rùi
    Thứ ba sợ kẻ chọc bậy
    Thứ tư sợ kẻ vừa dậy vừa la
    Thứ năm sợ kẻ mặt dầy
    Thứ sáu sợ kẻ chưa cầy đã ra
    Thứ bẩy sợ kẻ Cà toi
    Thứ tám sợ kẻ moi gì lúc khuya
    Thứ chín sợ kẻ này luôn ( Iem chứ còn ai nữa)
    Thứ mười sợ kẻ ngồi buôn suốt ngày
    Mười một sợ kẻ hơ mông
    Mười hai sợ kẻ sờ... không làm gì
    Mệt rùi ai thêm tiếp đê.........
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 02/12/2006
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
    Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
    Giường đây vẫn vững như kiềng bốn chân
    Cá không ăn muối cá ươn
    Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Em là cô chuột, vào nhà đi anh!
    Trúc xinh trúc mọc bờ ao
    Em xinh... không mặc tí nào càng xinh!
    Trách người quân tử vô danh
    Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!
    Thân em như giếng giữa đàng
    Người khôn rửa ..., người phàm rửa chân
    Tóc mai sợi ngắn sợi dài
    Lấy nhau cũng chỉ vì vài sợi quăn
    Bây giờ mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Hôm nay tới tháng nên chưa được vào!
    Đàn ông miệng rộng thì sang
    Đàn bà ... rộng chồng than tối ngày
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ca dao VN
    Chính chuyên,lấy được 9 chồng
    3 chồng Thành Lạng, 3 chồng Thành Cao
    3 chồng để ngọn sông Đào
    Trở về lên mặt làm cao: Chưa chồng
    Chồng gì anh,vợ gì tôi
    Chẳng qua là cái nợ đời chi đây
    Mỗi người một nợ cầm tay
    Đời xưa nợ vợ,đời nay : Nợ chồng
    Chồng giận thì vợ làm lành
    Miệng cười chúm chím : Thưa anh giận gì
    Thưa anh,anh giận em chi
    Muốn lấy vợ bé ,em thì cưới cho.
    Chồng em vừa xấu,vừa đen
    Vừa kém nhan sắc,vừa hèn chân đi
    Chồng em rỗ sứt,rỗ xì
    Chân đi chữ bát,mắt thì ngướng Thiên
    Bao giờ vào đám tháng Giêng
    Bát chồng em đến,khênh chiêng cho làng
    Chồng em nó chẳng ra gì
    Tổ tôm,xóc đĩa nó thì chơi hoang
    Nói ra xấu thiếp,hổ chàng
    Nó nghiện,nó phá tan hoang cửa nhà
    Nói đây,thời có chị em nhà
    Còn dăm ba thúng thóc với một vài cân bông
    Em bán đi trả nợ cho chồng
    Còn ăn,hết nhịn cho hả lòng chồng em
    Đáng cay ngậm quả bồ hòn
    Của nhà gia thế,chồng con kém người
    Nói ra sợ chị em cười
    Con nhà Nho giáo lấy phải người đần ngu
    Rồng vàng tắm nước ao tù
    Người khôn ở với người ngu nặng mình

  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Gái ngày xưa thật nết na
    Gái của bây giờ dạ xoa kém phần
    Gái ngày xưa biết bâng khuâng
    Gái của bây giờ chẳng cân đong lường
    Gái ngày xưa quá dễ thương
    Gái của bây giờkhó thương khó nhờ
    Gái ngày xưa quá ngây thơ
    Gái của bây giờ trơ trơ lại lì
    Gái ngày xưa thật nhu mì
    Gái của bây giờchuyên đì đàn ông
    Ngày xưa với gái bất công
    Ngày này với gái, các ông chạy dàị......
    Vợ người mặt phấn mày hoa,
    Vợ mình cũ kỹ mái già mấy con.
    Vợ người óng ả thon thon,
    Vợ mình ục ịch như hòn đá lu.
    Vợ người như buổi trăng thu,
    Vợ mình như buổi mây mù mùa đông.
    Vợ người mắt biếc môi hồng,
    Vợ mình con mắt thâm quầng lo âu.
    Vợ người như báu như châu,
    Vợ mình héo quắt như tàu chuối khô.
    Vợ người như lụa thủ đô,
    Vợ mình như tấm vải thô cuối làng.
    Vợ người như tiếng oanh vàng,
    Vợ mình như tiếng giần sàng đụng nhau...
    Rủi mình lộn xuống sông sâu,
    Vợ sẽ như thể con tàu, cứu lên...​

Chia sẻ trang này