1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Tranchitrung

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tranchitrung

    Tiếng khóc lúc nửa đêm

    Giữa nửa đêm nghe ngoài kia ai khóc
    Sao khổ đau ai oán ai sầu
    Mưa chợt rơi
    Chợt nghe tiếng đời đổ vỡ
    Khóc nửa đêm...
    Khóc một mình...
    Mưa nặng hạt...
    Chớp xé ngang trời
    Thấy một bóng người đang ngồi khóc
    Thời gian về nặng nhọc
    Gió nạo nễ ê chề
    Sao ai oán ??

    Mưa rơi xuống nền đất
    Giọt nước mắt cùng chìm vào khoảng vỡ
    Người chẳng ở
    Người đã đi
    Để cho nơi đây còn lại những gì ?
    Hay chỉ là tiếng khóc ?
    Thời gian đã phai nên xác xơ bờ mái tóc
    Phong trần cùng đuổi hết nhiệt huyết thanh xuân
    Người đây đau khổ vô ngần
    Đường về chỉ có hận mình riêng ta

    Nửa đêm
    Mưa chỉ làm đau thêm nỗi sầu nỗi nhớ
    Sao vậy nhỉ ? Hay đang mơ ?
    Bóng người cứ mãi đợi chờ
    Chẳng ai hiểu vì chẳng ai biết hiểu
    Không bao giờ thoả mãn
    Không bao giờ hồi âm
    Gió mưa sao mãi bão bùng
    Tiếng này ai khóc khốn cùng đêm nay ...




    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 30/05/2002 02:36
  2. lthbkhn

    lthbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Người xưa cảnh cũ thay đổi nhiều quá, chẳng còn ai người quen cũ nữa, mấy thi sĩ Gỗ mun, ngau tuấn, Quick... đi đâu hết cả rồi ? Vườn thơ sao có những bài dở hơi như thế này ?
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ANh gì ơi :) thơ em ngày xưa được bầu chọn vào tập thơ Fpt, hồi ttvn còn đỏ hỏn cơ đấy :)
    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Để cho gọn forum, Sw xin chuyển các bài thơ của bạn Tranchitrung vào topic này, coi như topic thơ riêng của bạn
    Hoa hồng và nước mắt
    ??oAi đã từng có tình yêu đơn phương
    Thì sẽ hiểu vì sao con trai khóc ...???
    Giọt nước mắt rơi
    Lên đoá hồng đỏ thắm
    Cho nỗi lòng thăm thẳm
    Gọi tên ai... tên ai ... ?
    Gió thổi trong chiều phai
    Hong khô dòng lệ ướt
    Mưa cứ rơi rơi suốt
    Cho mắt nhoà hàng mi
    Tôi ôm lấy bóng hình em khi không gì để mất
    Em sẽ đi
    Em sẽ đi...
    Đời sẽ bỏ lại tôi giữa vạn người xa lạ
    Tôi ôm lấy những cánh hoa
    Nghẹn ngào mà oà khóc
    Nước mắt đàn ông rơi ra khỏi lòng
    Đọng thành giọt sương trên cánh hoa đỏ thắm
    Sao tâm hồn chẳng lặng
    Nước mắt màu đỏ tươi...
    Tôi tìm thấy em giữa cuộc đời
    Nhưng chẳng bao giờ đời cho em ở lại
    Em ra đi biết có bao giờ quay lại
    Còn mình tôi với giọt nước mắt thôi
    Hoa hồng em gửi còn đỏ tươi
    Nhưng để nhầm cho kẻ hèn kẻ yếu
    Sẽ chẳng bao giờ em một lần thấu hiểu
    Trái tim tôi rỉ máu những đêm dài
    Dẫu biết rằng nếu có đến ngày mai
    Tôi sẽ vẫn vẻ lạnh lùng muôn thuở
    Tôi yếu hèn nhưng kiêu kì một nửa
    Chỉ với em tôi chẳng thể dối lừa
    Chẳng biết tôi có trở thành ngày xưa
    Khi em bước mà không đành ngoảnh lại
    Tôi tự hiểu chẳng ai người thương mãi
    Chỉ hận mình không giữ nổi tay em..
    Tôi nhớ em nhiều những lúc nửa đêm
    Tôi hết mình với em, không suy nghĩ
    Tôi bỏ cả đời đổi chút lòng kì vĩ
    Em ơi em, em có nghĩ bao giờ ??
    Có tình yêu nhưng không có lời ca
    Để hát em hay rằng lòng mình say đắm
    Tôi đã tự ôm mình ??" khi trống vắng
    Gọi mãi tên em suốt tháng ngày dài
    Rồi thời gian chắp tay em với ai
    Tôi không dám trách rằng em quên kỉ niệm
    Những gì vui đành trở thành hoài niệm
    Tôi sẽ tiếc, thương, và hận bản thân mình
    Tôi không thể đem đến nhiều cho em
    Những gì có tôi đều mang tặng hết
    Tôi không thể làm con người bất diệt
    Bờ vai ??" em nức nở khi ngã lòng...
    Em ơi ngày hôm nay
    Tôi đau đến quặn lòng khi chia lìa đôi lứa
    Tôi vắt hết dòng lệ chảy đến giờ không còn nữa
    Những đoá hồng sẽ tàn phai theo lời hứa
    Tôi chỉ hận mình quá nhỏ bé trước em
    Rồi cuộc đời tôi sẽ về với màn đêm
    Khi tình yêu không được lời đền đáp
    Chẳng bao giờ được thoả lòng khao khát
    Chỉ thấy nước mắt rơi trên những đoá hồng tàn...
    Đường phèn ngọt khé cổ!
    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 04/06/2002 15:16
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Thơ điên
    Lòng người tự hỏi và lòng người tự hiểu
    Ta về đâu ta ơi ta về đâu ?
    Dòng đời cuốn người đi, còn nổi trôi bao lâu
    Hỡi em, vô tình khi xa cách...
    Ta muốn đến bên em
    Ôm vào lòng những nổi niềm khắc khoi
    Ta muốn nắm tay em
    Cho niềm tin được giữ gìn mãi mãi
    Ta muốn dừng chân trong dòng đời miết mải
    Mà ô hay, em lạnh lẽo vô tình..
    Ta muốn yêu rất nhiều
    Để trái tim này tràn ngập tình thương mến
    Ta muốn cười cho niềm vui vô bờ bến
    Chẳng bao giờ phải khóc khi cách xa
    Để tuổi trẻ ta chẳng bao giờ chết già
    Khiến nước mắt chỉ là niềm vui sướng
    Nhưng Ô hay tìm đâu cho có được
    Những niềm vui, những hạnh phúc, tình thương
    Ô hay ta mòn gót những con đường
    Để tìm em, gặp em... nhưng chẳng được...
    Em là người trong thế giới khác lạ
    Chỉ mình ta, thế giới của mình ta
    Dẫu trong này có rộng lớn bao la
    Nhưng riêng ta... than ôi là lạnh lẽo...
    Vì thế nên ta cười... nhưng méo xẹo
    Vì thế nên ta vui... nhưng điên rồ
    Em với người còn mình ta với thơ
    Bởi ta điên... ta ôm thơ gào thét...
    Thơ ơi thơ ta và ngưi đều chết
    Chết trong cõi đời, trong nhân thế hôm nay
    Thơ ơi thơ ta đã từng đắm say
    Bỏ quên ngươi nơi góc phòng lạnh lẽo
    Thơ ơi thơ ta là kẻ bạc bẽo
    Cũng như người đã bỏ ta mà đi
    Thơ ơi thơ trong cuộc đời thị phi
    Còn mình ta... và ngươi... ôm sầu hận
    Thơ ơi, ta không thể gọi là ??ongươi???
    Thêm một dấu để thành điều thần thánh
    Thơ ơi thơ... ??oNgười??? là nguồn sức mạnh
    Dìu dắt ta... chứ không phải nhân tình...
    Nhưng có điều thơ ơi, thơ có biết
    Cuộc đời này không có ??oNgười???... chỉ ta
    Ta ảo mộng vì đời- thơ khác xa
    Phải chăng rằng riêng ta cần chữ ??othực??? ???
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ viết lúc chia tay
    Nửa đêm,
    Ta muốn khóc
    Khi em bỏ ta
    Nhưng nước mắt khổ đau không thể chảy trên gò má
    Ngoài hiên có chiếc lá rơi
    Một niềm tin vào cuộc đời đổ vỡ
    Ai hiểu điều ta nhớ
    Vẫn một nỗi cô liêu
    Khóc cho đời lỡ hẹn.
    Ta sẽ quên
    Để không còn gì nuối tiếc
    Những hạt mưa sẽ xoa dịu lòng mi miết
    Lúc nửa đêm, trong đêm tối mịt mù
    Gió sẽ thổi bật tung cửa sổ
    Gọi hồn ai lặng lẽ trở về đây
    Gió sẽ làm xào xạc những hàng cây
    Mây sẽ phủ kín vầng trăng sao to sáng...
    Ta sẽ sống
    Như bao con người
    Giữa muôn đời vạn kiếp
    Cho ngày mai không bao giờ chết
    Cho nước mắt được lau khô
    Gió mùa thu thổi tràn trên con phố.
    Lỗi lầm kia ta tự mình chuốc lấy
    Biết trách ai, biết than thở cùng ai
    Rồi mai kia trong những đêm dài
    Ai sẽ hiểu điều ta thầm mong nhớ ?
    Ta sẽ tìm
    Ta sẽ tìm ra em
    Giữa vạn người xa lạ
    Và ngày mai không cô đn lạnh giá
    Vì ta đã có em...
    Ta sẽ tìm ra em
    Sẽ có một lần như vậy
    Dù giờ đây ở nơi nào chẳng thấy
    Bóng hình em như ảo ảnh cuộc đời
    Ngày mai
    Ta lại thức dậy
    Làm kẻ bình thường
    Để nỗi niềm vấn vưng
    Trôi đi theo ngày tháng...
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè
    Bạn bè là thế đấy
    Khi vui thì bên nhau
    Cuộc đời là thế đấy
    Là lợi dụng lẫn nhau
    Bạn bè nhiều như cát
    Ta chỉ ảo mộng thôi
    Đừng hi vọng ta ơi
    Vào tình người tốt đẹp
    Tình thương nay đã chết
    Cuộc đời thật là điên
    Đem đến nỗi buồn phiền
    Cho ta... người đa cảm
    Chỉ đến khi buồn nản
    Ta mới nhận ra rằng
    Điều nghiệt ngã, gian nan
    Khi bạn bè phản bội
    Nếu người đến với người
    Vì người cần lợi dụng
    Tình bạn trong cuộc đời
    Vốn chỉ là phù phiếm
    Có một người nào đến
    Có một người sẽ đi
    Những ngờ vực, thị phi
    Hoá ra đều là thật
    Trong dòng đời tất bật
    Ta có lúc say mê
    Nay thất vọng ê chề
    Ngu !... vì không ngờ trước
    Muốn điên nay chẳng được
    Thơ cứ mãi quay cuồng
    Cảm xúc và tình thương
    Chỉ là trong sách vở...
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Vô duyên đối diện thấy thương liền ",May mà co' mấy bài của Sweet-fa..nếu không sợ là ...đã trôi đi tuốt tuồn tuột rồi
    ấy...bạn Ki-kô-lô-ka-la ạ

    Kieu Ly
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Oé, sao lại xoá bài của tôi.Trêu có một tí mà...
    Mà kieuly có phải chị kieuly@ hồi trước bên OldTTVN ko nhỉ?
    Aki Kokoro
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Thơ vui
    Tôi hiểu hồn tôi đã lạc loài
    Yêu điều nhảm nhí chẳng riêng ai
    Người đời ghét bảo tôi ??oSến đặc???
    à Vâng ! Tôi sến, cũng chẳng sai !
    Tôi hiểu rằng tôi thật ngu ngơ
    Tinh quái bỏ cha, cứ giả vờ
    Lễ phép chào thầy cô - ??onịnh nọt???
    Bọn nó bảo tôi lấy lòng cô
    Tôi hiểu rằng tôi rất nhà quê
    Xe đạp, áo quần chẳng thể mê
    Tóc nâu tôi nhuộm màu của nắng
    Tiền thì trong túi chẳng một trăm
    Tôi hiểu tôi không sành điệu đâu
    Để bằng bọn nó ? á ! Còn lâu..
    Cỡ tôi- tu bổ nghìn năm nữa
    Cũng vẫn bị mang tiếng ??ongố tầu???
    Tôi biết tôi chẳng xứng với em
    Thôi nhé, lên sàn nhy tìm xem
    Nếu anh nào ngon mà vừa mắt
    Có tiền thì hãy cặp với em
    Tôi hiểu rằng tôi chả là ai
    Vì thế nên tôi chẳng dám nài
    Được một ai yêu- yêu ai cả
    C...t trâu sao tơ tưởng hoa nhài ?
    Tôi hiểu đời tôi sẽ cô đơn
    Con gái chẳng thích tôi-tên đần
    Di động, xe to tôi chẳng có
    Nên đành ôm hận mối tình câm
    Tôi biết đời tôi vứt đi rồi
    Tôi làm Chí Phèo, có thế thôi
    Sẽ đập chết cha thằng nào dám
    Nhìn tôi bằng ánh mắt khinh người...

Chia sẻ trang này