1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ......trẻ tre

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi ga_ko_biet_gay, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Anh mới là bị mày cháo ám đây này khổ quá cơ......
  2. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Trông xa một đống đen sì
    Lại gần mới biết ấy thì là than
    Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù
    Hoan hô! Đồng chí Trần Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa.
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em
    Nguời nào mà chẳng có lông
    Sau đây bài " lá diêu bông" bắt đầu
  3. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ranh ngôn...
    Bầu ơi thương lấy Bí cùng
    Mai sau có lẽ cùng chung một nồi ....
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    cái này tặng các anh chị khối 12
    biết nói gì trước mùa hoa phượng nở
    nắng rực lên theo tiếng nhạc ve sầu
    cây điệp già nghiêng mình trong nỗi nhớ
    hạ đến rồi ... ta_ bạn phải xa nhau
    cánh bằng lăng nhuộm tím dòng lưu bút
    sẽ cháy lên trong bạn 1 khoảng trời
    rồi tất cả sẽ trở thành kí ức
    nhưng hạ này đừng quên nhé bạn ơi
    tạm biệt nhé 12 năm đèn sách
    ta chia tay ôi mùa hạ cuối cùng
    gom tất cả vào khung trời tình bạn
    để sau này nhớ mãi kỉ niệm chung
    ta đi xa mùa hạ không trở lai
    mái trường ơi rồi mùa hạ có về???
    ta nhớ lắm bao nhiêu năm học
    gọi kỉ niệm học trò trong cả những cơn mơ!!!!!!
  5. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm động quá
  6. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hay như thế mà mỗi một người cảm động thui à....
  7. EmptyHeart

    EmptyHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Muốn cảm động lắm nhưng ra trường lâu rồi mất cảm xúc này rồi
  8. thuong_nho_nguoi_dung

    thuong_nho_nguoi_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình năm sau mới lớp 12 , vậy là sắp cảm động rùi
  9. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình muốn tặng 3 bài hát hay nhất cho các bạn mà không biết đưa nhạc lên kiểu rì đây, khổ cái thân.
    thôi đợi đó, để up lên host rùi đưa link cho mọi người nghe vậy.
    1. All or nothing - O''town
    2. Say it isn''t so - Gareth Gates
    3. Last flight out - Plus one
    Chúc mọi người thi tốt, lên HN học thì nhớ liên lạc với Salem nhé, có gì ở trọ cùng nhau cho đỡ bùn...

Chia sẻ trang này