1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ......trẻ tre

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi ga_ko_biet_gay, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Gái một con trông mòn con mắt
    Gái hai con vú quặt sau lưng
    Gái ba con lưng còng má tóp
    Gái bốn con đít chóp ***g bàn
    Gái năm con không còn để mất
    Nốt bài này. hehehe



    .::  I.O.U in love ::.
     
  2. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    còn nhìu lém
    Ba xi lô...thằng tây nó ...ồ bà già
    "Buông tôi ra vì tôi đã già rồi mà..."
    "...Tôi không buông...vì tôi cũng già bằng bà.."
    5 ..10 ...15 ... 20
    yêu em anh dắt em ra bờ tre
    ra bờ tre hai đứa tò tí te
    yêu em anh dắt em ra bờ đê
    ra bờ đê hai đứa thành con dệ
  3. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Lý Thông trồng cây!
    Mười cây chết chín 1 cay gật gù!
    MAi sau Lý Thông di tù!
    Ngồi trong nhà đá thò K* ra ngoài!
    Thạch Sanh nhìn tưởng củ khoai!
    Giương cung bắn phát tung b*** Lý Thông!
    Thái Bình có Bác Phạm Tuân
    Bay lên Vũ trụ thò chân ra ngoài
    keke
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    yêu em anh dắt em lên tầng tư
    anh em mình lắc lư
  5. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    lắc lư làm rì hả mầy
  6. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Yêu anh đi yêu anh đi
    Anh đưa em lên tầng chín
    Lên tầng chín chúng mình ... nhau
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  7. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học các vị la hán chùa tây phương...
    Cảm hứng dạt dào chợt đến!
    Thế là ý thơ tòi ra, mình sáng tác được vài đoạn....
    post lên cho vui.....
    các vị La hán chùa Tây Phương!
    Em đến thăm về lòng vấn vương
    "Của" ngài cớ sao trông kinh thế!
    Em nhìn vừa sợ lại vừa thương!
  8. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có vị la hán chuối rất to!
    Cớ sao ngài phải nằm co ro!
    hay là to quá không ngồi được1
    Đành phải nằm co cho bớt to!
    --------------------
    Mình hư quá!
    Tội lỗi tội lỗi..........
    --------------------
  9. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Em Mi bậy wá ha,đáng nhẽ phải ngượng wá hông dám nhìn nữa đâu chứ,đằng này...reeeeeeeeeeeee
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  10. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Bài hát nhá:
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, sư sãi cố gắng ăn chay, thứ 3 thứ tư thứ 5, cả chùa đều ăn thịt chó. Thứ 6 rồi đến thứ 7, cả chùa đi uống bia ôm. Chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về!
    Góp vui 1 tí cho cảm xúc nó tràn trề!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...

Chia sẻ trang này