1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ......trẻ tre

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi ga_ko_biet_gay, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    uỵch, pó chân với anh mình rùi
  2. deptrainhatChauphi

    deptrainhatChauphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em oi anh khoái mấy bài thơ của em wá,cho anh làm wen với em được ko vậy
    NHỊN ĐÓI CHỜ TIN EM
  3. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yêu em mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Nhưng khi em bảo cho hoa
    Thì anh bỗng thấy sao mà lo lo
    Núi thì hai trái khá to
    Sông thì sâu rộng đắm đò như chơi
    Đèo lên đèo xuống hụt hơi
    Chắc gì có thể thảnh thơi lúc về
    ----------
    Thế mà anh "lói" yêu em??!
    Có 1 một sông cũng ko lội được
    Có 2 đèo cũng chẳng trèo qua.
    Thế mà anh "lói" (của) anh to,
    Thế mà anh "lói" sức anh trâu bò,
    Hoá ra chỉ được mồm to
    Của anh :trái ớt mà ngoa "dưa cà"
    Sức anh chỉ 1 phần ba
    sức thằng beckham gấp ba bốn lần.
    thế mà còn quá lần khân,
    Trèo lên trèo xuống chẳng lần nào xong,
    Vừa ngoi lên, đã đi tong,
    Một đêm hai cái coi mòng hết hơi,
    Thôi anh ơi, biến cho rồi
    Về quê (mà) cuốc đất, nuôi gà cho xong
    -------
    Em ơi thắng beckham tí to
    Nhưng mà nó chẳng có trò gì vui
    Xong nhanh rồi chỉ ngủ vùi
    Mặc em lẻ bóng bùi ngùi lộn lăn
    Thằng này có khoẻ như trăn
    Nhưng mà nó lại lăn tăn lắm điều
    Sức nó chỉ được sớm chiều
    Dăm ngày ba bữa là nhiều nhất thôi
    Lúc đó tội nghiệp em tôi
    Lộn lăn rồi lại lộn lăn suốt ngày
    Chắc rằng nó chỉ còn tay
    Chứ còn vũ khí ăn chay mất rồi...
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Yêu em anh dắt em vào xi nê
    Vào xi nê hai đứa mình đê mê
    Yêu em anh dắt em vào cabin
    Vào cabin anh bấm còi tin tin
    ----------
    Thuý Kiều cùng với Thuý Vân
    Ăn no tắm mát,ra sông lộn đò...
    Được dontaskmewhy sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 15/04/2004
  5. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đến pó tay với em rồi đấy DontAskMeWhy ạ....
  6. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay mà anh Miss hehe...Post lên để học hỏi mà anh...
  7. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Má ơi đừng gả con xa
    Cỡ chừng bên Mỹ hay Canada được rồi
    Yêu anh em chẳng cần gì
    Chỉ xin anh chiếc "pây-xì" mà thôi
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    xin ít thế thui á hả Giang còi
  9. lucdinhphong11

    lucdinhphong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To Don''taskmewhy

    "Thuý Kiều cùng với Thuý vân..."
    He..he.. có vẻ hợp lí qúa nhỉ
  10. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hai em này đều biết bơi rồi ~

Chia sẻ trang này