1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ trường phái Bút Tre về Bình Định

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi DeNhatKhao, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thơ trường phái Bút Tre về Bình Định

    Hàn Mặc Tử ở thành Quy
    Nhơn(1) tình thế thái lâm ly quá chừng
    Hết duyên nợ với Mai Đình
    Lại tình tang với Mộng Cầm mới hay
    Chữ Ngọc chàng để trên tay
    Lại đề trên lá một vài giọt Sương(2)
    Chút tình ngày đó còn vương
    Bao ân nghĩa cũng theo đường mây trôi
    Quy Hoà đẹp, lại Nhơn Hôi (Hội)
    Một chiều cả gió anh đi ra Gành
    Ráng(3) thêm chút nữa đi anh
    Qua cơn thử thách, ta thành uyên ương
    --------
    (1)Quy Nhơn
    (2)Ngọc Sương: người yêu của Hàn
    (3)Gành Ráng
    ------------------------------------------------------------------
    Hôm qua anh đến đèo Cù
    Mông(1), ai đẹp quá làm ngu cái đầu
    Ăn bánh ít, hỡi nàng dâu
    Về đây anh tặng cái bầu em mang
    Bỏ thêm ít đá rõ ràng
    Thì nên Bầu Đá vẻ vang xứ mình
    -------
    (1)Cù Mông
  2. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chọc léc các nhân vật box Bình Định
    Bình Định có bác Hà Nam
    Lớn rồi mà cũng cứ Ham cô Nà
    ?oCha hù? là bác Chu Hà
    Đọc thơ uống rượu, khề khà ngâm chơi
    Dê-Nhất-Khao thích lả lơi
    Qua miền_gió_chướng, đến trời bình-yên
    Chàng-Trai-Biến thật có duyên
    Nhai kẹo chóp chép kiếm liền một em
    Muốn hoà bình(Peace)? Hãy làm(do) xem!
    Đâu như mưa Huế lèm bèm cả năm
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ Bút Tre của bác Đệ Nhất Khao, nghiên cứu mãi xem thế nào là thơ Bút Tre mà vẫn chưa ra, em thử bài này Bác xem nhé, nếu chưa đúng luật thì để em nghiên cứu tiếp:
    Hoan hô bác Đệ Nhất thơ
    Khao làng một bữa đọc phờ cả râu​
  4. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn móc box đọc chơi
    Thấy thơ bá láp ta thời mất kinh (thất kinh)
    Chú Dê Nhất Khảo vô tình
    Mang danh là mod lặng thinh chốn nào
    Rượu vào muốn nói tào lao
    Hú hồn chú Đệ Nhất Khào về mau!

Chia sẻ trang này