1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ từ các bộ phim Trung Quốc !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thosanxamac, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Thơ từ các bộ phim Trung Quốc !

    Mình có vài bài tho cực Hay luôn , đa số toàn là thơ cổ từ các phim thời xưa như Tần Thuỷ Hoàng , Bao Thanh Thiên ...Hồi ấy mỗi lần hết phim , mình lại phải cầm bút ra chép theo .Mà khổ, người thuyết minh thì đọc rõ là nhanh , còn mình thì chỉ chép theo được vài câu , hôm sau lại chép tiếp , may nó là phim dài tập nên mình mới chép hết được .
    Giờ xin tặng các bạn vài câu mở đầu , không biết có bạn nào " cũng đã từng giống như mình ko " ? Nếu các bạn cũng đã từng , vậy xin mời các bạn hãy điền tiếp , nhân tiện chúng ta cùng thử xem trí nhớ của ai nhớ "zai" hơn , OK ?

    Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe , chịu hỏi , chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực
    Khiến ta cuồng si , khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương bởi nặng chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    MÀ Vẫn không giữ nổi người tri kỉ , dung nhan
    Thì dù cho có nắm cả giang sơn
    Vẫn cảm thấy xót xa , ân hận
    hoangkr thích bài này.
  2. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hic em rất thích thơ trong các bộ phim Trung Quốc, bác nếu có thì post luôn cho anh em cùng coi. Hic chép lại trong cuốn sổ giờ đâu mất tiu rồi
  3. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tui hong nhớ được nhiều bài dịch từ phim Trung Quốc. Nhưng riêng trong phim Tần Thuỷ Hoàng thì tui nhớ được 2 câu đối với tui là rất hay, không biết sao lại không thấy trong bài thơ của người anh em này vậy?
    "Sống trên đời khó nhất là trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang"
  4. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận.
    Đoạn cuối hình như thế này
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy có người nhắc lại những bài thơ hồi bé mình vẫn lẩm bẩm.
    Nhưng mình lại chẳng thích post nguyên bài, thôi thì mình cứ post mấy câu mình thích, ai có duyên vào post tiếp đạon dang dở nhé.
    Có 2 câu mở đầu trong 1 bộ phim TQ thế này
    "Sinh ra là phận má hồng
    Buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay
    ..."
    Rồi trong phim Bao Thanh Thiên mình thích câu này:
    "Rút dao chém xuống nước
    nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén quên sầu
    càng sầu thêm
    "
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn
    bạn tìm giúp mình bài thơ trong phim " Thiên ngoại phi tiên " mới được công chiếu trên kênh vtc1 cách đây không lâu
  7. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Mình cứ tưởng cả nước này có mỗi mình thuộc thôi cơ đấy ! Phục các bác , giờ xin Post cả lên tặng các bác đó ;
    Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe , chịu hỏi , chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực
    Khiến ta cuồng si , khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương bởi nặng chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    MÀ Vẫn không giữ nổi người tri kỉ , dung nhan
    Thì dù cho có nắm cả giang sơn
    Vẫn cảm thấy xót xa , ân hận
    Muốn tỏ mặt anh tài
    Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
    ĐIỀU khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
    Ngày tháng cũ mịt mù như trong mộng
    Người thân yêu xa mãi tận chân trời
    Thế gian này đoản phúc biết bao nhiêu
    Sao người nỡ quên đi tất cả
    Tình yêu đầu ngây thơ chân thực
    Có thể nào sống lại với ta
    Như biển sâu tình khiến ta đau khổ
    Tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
    Dứt ko đựợc hình em trong tâm khảm
    Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
    Đời vô tình là điều cam go nhất
    Đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
    Dứt không ra nỗi đau khổ tình đời
    Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
    Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
    Để tim ta vấn vương bụi trần thế .
    HẾT !

    Được thosanxamac sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 09/04/2007
    Được thosanxamac sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 09/04/2007
  8. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Không rõ cái câu thơ "Sinh ra là phận má hồng
    Buồn nhiều vui ít nỗi lòng ai hay" bạn xem ởphim nào vậy nhỉ ? Phim naymình chưa xem , Thế bạn thuộc cả bài thơ phim đó chứ ,post tặng mọi người được không ?
    Mình còn 1 bài tủ nữa , xin nêu ra vài câu mở đầu đây :
    .. Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
    Ta nguyện cùng nàng đến tận nơi góc bể chân trời
    Giờ này đèn bên sông đã tắt
    Chỉ có trái tim ta vẫn nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
    Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngaog như sưa
    Ta trân trọng cất giữ những kỉ niệm về nàng
    Dù năm tháng lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ ngày hôm nay
    Nàng và ta xa xôi cách trở
    ( Còn nữa ! Bác nào thuộc , xin Post tiếp ! )
    Được thosanxamac sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 09/04/2007
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ... Bài trên trong phim Tần Thủy Hoàng, vẫn còn giữ trong cuốn sổ tay cũ xì từ hồi học cấp 3. Bài ngay trên đây là bài "Nắm tay nhau đi giữa nhân gian" trong phim Bao Thanh Thiên. Sau này lười hơn chả chép nữa, cắt hẳn từ báo ra luôn rồi giữ lại. Đúng không bạn nhỉ?
    Mỗi tối thứ 3 vẫn "rình rập" chương trình ca khúc tiếng Hoa trên đài FM để chờ bài hát này đấy.
  10. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
    Ta nguyện cùng nàng đến tận nơi góc bể chân trời
    Giờ này đèn bên sông đã tắt
    Chỉ có trái tim ta vẫn nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
    Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa
    Ta trân trọng cất giữ những kỉ niệm về nàng
    Dù năm tháng lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ ngày hôm nay
    Nàng và ta xa xôi cách trở
    ....
    Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
    Trải qua muôn sông nghìn núi
    Liệu lòng ta còn mãi mãi bên nhau?!
    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp,
    Không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian.
    ............
    Nhớ mang máng, lâu rồi chẳng biết có chuẩn ko?!
    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 09/04/2007

Chia sẻ trang này