1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ từ các bộ phim Trung Quốc !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thosanxamac, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích khúc nhạc dạo đầu trong bộ phim Hồng Lâu Mộng, nghe hay và buồn.
    Mọi người ai thích vào đây down nhé!!
    http://www.esnips.com/doc/f02efd8e-6990-42eb-8650-e406b05e2ebe/HongLauMong
  2. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy mấy phim có "nhạc dạo" cũng khá hay như " Thiện Nữ U Hồn " , " Quan Huyện 9 Tuổi " .Bạn có mấy bài đó ko ? À , có bạn nào thuộc bài thơ trong phim "Quan Huyện 9 Tuổi " ko vậy ? Post lên nhé !
  3. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Không biết cái Link bạn gửi lên làm sao ý , mình không Down được ! Bạn gửi bài đó qua email cho mình có được ko ? Email của mình là thosanxamac@gmail.com ! Thanks !
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết bai thơ có đoạn:
    "Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
    Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
    Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân"
    ???
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    tri kỉ , hồng nhan -! mới dúng
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    từ ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng
    Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng
    Vung gươm chớp loá bạt ngàn binh tướng
    Bỗng ngoảnh đầu không một bóng thân nhân
    Cõi hồng trần phiêu bạt bấy nhiêu năm
    Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
    Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
    đây nè
  7. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Bài đó cũng hay phết , Bác Post cả bài đó lên đi ! Tiêu đề bài thơ ấy là gì nhỉ ? Mấy bác Post đầy đủ lên để em còn ghi vào sổ tay chứ !
  8. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hay thật! hay thật! Có ai thuộc lời bài hát của việt nam không? Các bài mà Trọng Đài viết ấy! Không hiểu giữa thơ và lời nhạc có giống nhau không? Ai đó post hộ tất cả các lời bài hát của Án Độ, Cam pu chia, Hàn Quốc, Ai cập...
  9. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài mở đầu bộ phim "Người tình của Tần Thuỷ Hoàng"
    Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông.
    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ TÌNH.
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà k giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì cho nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận.
    Muốn tỏ mặt anh tài
    Lòng muốn khóc cũng ko rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngậm nỗi nhớ thương
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.

    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 12/04/2007
  10. thanhstbhn

    thanhstbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    nâng chén TIÊU SẦU. chứ không phải quên sầu
    tôi thuộc cả bài nề
    chuyện xưa cũ như nước chảy về đông
    mãi sao ta không quên đi được
    nay có mấy chuyện làm rối cả lòng ta
    rút dao chém xuống nước
    nước càng chảy mạnh.
    nâng chén quên sầu
    càng sầu thêm
    gió sớm mai thổi đi bốn phương
    nay chỉ thấy người xưa cười
    có ai nghe thấy người xưa khóc đâu
    sống như đôi bươm **** trên đời đã là điên rồ
    làm sao còn muốn lên tận trời xanh.
    ten ten tén tén ten ten tèn. ten tèn ten tén ten ten tèn......(nhạc phim Bao thanh thiên)
    thấy hay bình chọn 5* cho mình nhé cảm ơn!!!

Chia sẻ trang này