1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ từ các bộ phim Trung Quốc !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thosanxamac, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LittleTalk

    LittleTalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mọi người ai có bài thơ mà Lý Mạc Sầu đọc ko ý a.?
    Hỏi thế gian tình là chi?
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chêt''
    Thiếp với chàng.................
    j j Bẵc Nam y''
    ai có post cho em với
    xin chân thành cảm ơn và hậu tạ bằng..........cả tấm lòng kính trọng .haha
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
  3. LittleTalk

    LittleTalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  4. linhchi_82hn

    linhchi_82hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thuộc bài thơ trong "Mùa quýt chín" có Châu Tấn đóng không thì post đi......
    "Mùa xuân đi mùa xuân trở lại
    Cánh hoa rơi hoa lại rụng có ngày
    Trong cõi thẳm sâu kia đã an bài
    Hai tiếng tình yêu ta có nên giơ tay đón nhận
    ........."
  5. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    http://www.esnips.com/doc/62d7883e-9127-432b-b913-d045dd04e742/Nh%E1%BA%A1c-phim-Huyenthaigia9tuoi
  6. bibiluu

    bibiluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Up lên để các bác nhìn rõ hơn nhá. Đóng góp đi ạ
  7. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Không biết Khát Vọng này có giống Khát Vọng ở trên không?
    Băn khoăn năm tháng rộng dài
    Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ bày
    Lúc vui buồn lúc chia phôi
    Miệt mài theo đuổi dòng đời quẩn quanh
    Dặm đường thiên lý biếc xanh
    Biết ai, ai biết năm cạnh đợi chờ
    Khát khao cuộc sống ước mơ
    Hỏi người lữ khách có chờ đợi chăng
    Đèn soi tổ ấm thân thương
    Oán ân gác lại dặm đường còn xa
    Cuộc đời ngắn tựa bài ca
    Quan san dâu bể cho ta hiểu mình!
  8. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    tìm tiên giữa suối mơ
    rêu xanh đã trắng bụi lu mờ
    ân cần dạo bước cõi thiên thai
    tiên cảnh nay mong trở lại rồi
    bên suối buồn man mác
    trăng soi nước biếc ánh trăng ngời
    tiên nữ ở đâu sao không thấy?
    ---> Trong phim "Tiểu Bảo, Khang Hy"
  9. langlesapa

    langlesapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    hi, mình cũng rất ghiền các bài thơ và bài hát trong phim trung quốc.
    chiều ra đứng bến nhà rồng
    nhìn sông nhớ Bác năm nào ra đi.........


    hey, nếu bạn có bản lời việt của bài hít trong Thần điêu dại hiệp 2006 thì post lên cho mình nha.
    thanks
  10. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đi rồi mùa xuân trở lại
    Cánh hoa rơi hoa lại nở có ngày
    Cõi thẳm sâu kia có ai đã an bài
    Hai tiếng tình yêu kia ta có nên giang tay đón nhận
    Vì kết cục sẽ chỉ là đắng cay bất tận
    Nào ai biết tương lai sẽ là dở là hay
    Là ngắn ngủi hay sẽ dài, dài mãi
    Ôi đau khổ xót xa trống trải
    Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
    Anh đã mang theo cả trái tim này
    Và để lại cho em một nỗi buồn quên lãng
    Đó là cuộc sống, một câu hỏi dường như dài vô tận

Chia sẻ trang này