1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ từ các bộ phim Trung Quốc !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thosanxamac, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trước lấy giấy bút ra ghi, giờ chỉ nhớ được chút ít. Tôi thích bài này lắm. Thơ nhạc song hành. Cảm ơn bạn nhiều.
    link nhạc dạo Hồng Lâu Mộng mà bạn nhl81 chia sẻ cũng vẫn tuyệt đấy. http://www.esnips.com/doc/f02efd8e-6990-42eb-8650-e406b05e2ebe/HongLauMong

  2. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông
    Bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng
    Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
    Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
    Biết mấy tịch dương nhuộm hồng sóng nước.
    Bao kiếp ngư tiều bơi chải theo dòng
    Đắm mình với gió Đông
    Cất chén rượu nồng thêm thoả chí
    Dưới ánh trăng thu càng thắm thiết cuộc trùng phùng
    Chuyện xưa, chuyện nay, bại thành, được mất
    Được mất, bại thành, bỗng chốc hoá hư không
    ------------------------------------------------------------------
    Ko hiểu tớ nhớ có đúng ko
  3. namphuong531

    namphuong531 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích những bài thơ trong phim Bao Thanh Thiên, Người tình của Tần Thuỷ Hoàng, Một gia đình Thượng Hải, Khát vọng, Vòng đời...
    Tớ gửi bài lên, nếu chỗ nào sai các bạn sửa giúp tớ nhé!
    Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
    Ta nguyện theo nàng tới tận nơi góc bể, chân trời
    Giờ này đèn bên sông đã tắt
    Chỉ còn trái tim ta vẫn nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
    Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa
    Ta trân trọng cất giữ những kỷ niệm về nàng
    Dù năm tháng có lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay
    Nàng và ta xa xôi cách trở
    Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
    Trải qua muôn sông ngàn núi
    Liệu lòng ta còn nhớ đến nhau?
    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    Không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ?
    Ai nói rằng biển người chìm nổi chỉ có tình duyên là vĩnh cửu?
    Dù có lúc chia li, có khi gặp lại
    Dù có khi hợp, có khi tan
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian.
  4. namphuong531

    namphuong531 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ đoạn đầu trong phim Một gia đình Thượng Hải, còn đoạn cuối tớ không nhớ lắm. Ai biết chỉ giùm với.
    Sinh ra là phận má hồng
    Buồn nhiều, vui ít nỗi lòng ai hay
    Cuộc đời giá buốt đắng cay
    Lau khô dòng lệ đón ngày nắng xuân
    Đất trời Thượng Hải gian truân
    Như cây non trước bão giông dập vùi
    Gian nan tôi luyện nên người
    Bàn tay xây dựng cuộc đời hôm nay
    Mảnh mai một dáng vai gầy
    Vượt lên sóng gió chân mây cuối trời
    Tình yêu đâu thể chôn vùi
    Cầm tay đi suốt cuộc đời thuỷ chung.
  5. namphuong531

    namphuong531 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phim Hồng Lâu Mộng có một số đoạn rất hay, vậy mà tôi chỉ thuộc được mỗi đoạn, bạn nào thuộc thì post tiếp nhé.
    Bên song sa đỏ
    Công tử đa tình
    Dưới nấm mồ xanh
    A hoàn bạc mệnh.
  6. mydotx

    mydotx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bắc Đại Hoang là đâu
    Có tuổi thơ tôi phiêu bạt hàng đời
    TỚ chỉ nhớ được 2 câu thơ này trong một bộ film truyền hình TQ lâu rồi. Phim có 5 nguòi bạn chơi với nhau từ nhỏ, trong CM Văn hoá cùng bị đưa đến Bắc Đại Hoang. Trong film có chi tiết họ giúp một cô gái Nga bị lạc tìm về nhà... Bạn nào có lời bài này post lên giúp nhé. Xin chân thành cảm ơn
  7. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang cuồn cuộn chảy vể đông
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
    Thị phi, thành bại theo dòng nước
    Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
    Non xanh nguyên vẻ cũ
    Bao độ ánh tà hồng
    Bạch ngư đầu dãi dầu trên bến
    Cũng đã quen gió mát trăng trong
    Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
    Chuyện đời trôi theo chén rượu nồng
    ko biết nhớ thế này có đúng ko
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy hoadien nhể ? Gọi cho AE và C2R (bao gồm Cr và CR) ngay khi nào rảnh!
    AE không còn nhiều thời gian!
  9. novstorm

    novstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của em là một đoạn dịch lời của bài hát chủ đề phim "Như sương như mưa lại như gió" hồi trước chiếu trên kênh tryuền hình Hà Nội. Có anh chị nào có lời dịch đầy đủ và link bài hát thì cho em nhé. Tnx!
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ mang máng câu cuối cùng cũng là câu "Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không". Nhưng không nhớ được đoạn ở giữa nữa. Rất cảm ơn vì bạn đã chép lại cho mình.

Chia sẻ trang này