1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ từ các bộ phim Trung Quốc !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thosanxamac, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bài hát được dịch thành thơ trong film " Con đường lạc đà" ấy. các bác có nhớ ko, em thích film này lắm
    Bác nào nhớ cho em xin với
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cũng góp vui cùng các bạn một bài, gọi là để cảm ơn topic:)
    sau đây là một lời bài hát mà có thể ..đem đi làm tool ở một số tình huống, một số hoàn cảnh, chúc các bác thành công
    Không thể xa anh:
    Khi đỉnh núi chẳng gồ ghề, khi nước sông chẳng còn chảy nữa,
    Khi thời gian dừng lại chẳng còn rõ ngày đêm,
    Khi đất trời vạn vật trở thành hư vô, thì em vẫn không thể xa anh được, không thể xa rời anh được
    Sự dịu dàng của anh là nỗi mong đợi lớn nhất đời em
    "Hãy để đôi ta được làm bạn dưới chốn hồng trần để có thể sống tự do thoải mái
    Được phi ngựa vút nhanh và sống cuộc đời sôi nổi,
    Được uống rượu hát ca, để hát về những niềm vui bất tận
    Oanh liệt hào hùng làm chủ tuổi trẻ thanh xuân"
    Khi mặt trời không mọc, khi trái đất ngừng quay
    Khi bốn mùa xuân hạ thu đông không thay nhau biếtn đổi,
    Khi cỏ cây hoa lá lụi tàn, em vẫn không thể xa anh được, không thể xa rời anh được
    Nụ cười của anh đã làm lưu luyến cuộc đời em
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em mới nghe bài thơ trong phim Anh hùng xạ điêu của Anh cô viết cho Chu Bá Thông:
    Bốn khung cửi dệt uyên ương muốn chắp cánh bay
    Đáng thương chưa già tóc đã bạc
    Cỏ bích la xuân biết nơi giá lạnh
    Mặc áo đỏ tắm cùng nhau
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài còn lại
    Từ khi có em
    Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn vận mệnh đã cho đôi ta gặp nhau. Từ khi có em, cuộc đời trở nên đẹp sao, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu niềm vui đã dệt thành bức tranh kỉ niệm tuyệt vời
    Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vầng dương đã chiếu sáng khắp nơi. Từ khi có em, thế giới trở nên tươi đẹp hơn, cùng nhau trôi giạt, lang thang tháng ngày là những ngọt ngào đắm say.
    Biển có thể cạn, đá có thể mòn, trời có thể sụp, đất có thể tan, đôi ta vẫn vai kề vai nhau, tay trong tay, đi khắp đất trời qua hết tháng ngày lời ca vang khắp trời.
  5. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    có bác nào biết và thuộc bài trong phim :LÃ BẤT VI ko? em kết bài này cực kì, có cả link down nhạc nữa thì tuyệt vời
  6. TKhai

    TKhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là bây giờ mới phát hiện được một trang rất hay. Về bài thơ Người tình Tần Thuỷ Hoàng, tôi xin bổ sung thêm một chút. (những dòng tô đỏ). Mọi người cho ý kiến nhé):
    NGƯỜI TÌNH CỦA TẦN THUỶ HOÀNG.
    Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe , chịu hỏi , chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực
    Khiến ta cuồng si , khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương bởi nặng chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn không giữ nổi người tri kỉ , hồng nhan
    Thì dù cho có được nắm cả giang sơn
    Vẫn cảm thấy xót xa, ân hận mà thôi
    Muốn tỏ mặt anh tài, lòng muốn khóc, mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
    Điều khó nhất trên đời là (!) trang nam tử,ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
    Ngày tháng cũ mịt mù như trong mộng
    Người thân yêu xa mãi tận chân trời
    Thế gian này đoản phúc biết bao nhiêu
    Sao người nỡ quên đi tất cả....
    Tình yêu đầu ngây thơ chân thực
    Có thể nào sống lại được trong ta
    Như biển sâu tình khiến ta đau khổ
    Tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
    Dứt không đựợc hình em trong tâm khảm
    Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
    Đời vô tình là điều cam go nhất
    Đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
    Dứt không ra nỗi đau khổ tình đời
    Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
    Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
    Để tim ta vấn vương bụi trần thế .
  7. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tô đỏ ở trên không có gì để bình luận cả vì chú Tkhai này viết sai. (Tôi đã nói bên thơ văn Lý Trần). Nhưng hôm nay quả là lần đầu tiên vào đây, thấy hay quá các bạn ạ. Có bạn nào biết thơ phim "thần điêu đại hiệp" và "Vòng đời" không? nhất là đoạn mấy thanh niên lên Bắc đại hoang ý?
  8. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    bác nào có chép được mấy bài thơ trong phim Tào Tuyết Cần thì post lên với? Gần đây mới thấy thích thơ, tự nhiên nhớ lại phim đấy thấy bài hát trong phim hay quá.
  9. time2007

    time2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  10. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Góp với các bạn thêm một bài nữa nhé trong phim Tây Du ký, đoạn Đường Tăng ở Tây Lương Nữ quốc:
    Nữ nhi tình
    Uyên ương song tê điệp song phi,
    Mãn viên xuân sắc nhạ nhân tuý.
    Tiễu tiễu vấn thánh tăng,
    Nữ nhi mỹ bất mỹ ?
    Nữ nhi mỹ bất mỹ ?
    Thuyết thập ma vương quyền phú quý,
    Phạ thập ma giới luật thanh quy.
    Chỉ nguyện thiên trường địa cửu,
    Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tuỳ.
    Ái luyến y, ái luyến y,
    Nguyện kim sinh thường tương tuỳ.
    Lược dịch là:
    Đôi uyên ương cùng đậu, đôi **** cùng bay
    Khắp vườn, xuân sắc khiến người say đắm
    Lén lút hỏi thánh tăng:
    Nữ nhi có đẹp hay không ?
    Nữ nhi có đẹp hay không ?
    Kể làm gì vương quyền phú quý
    Ngại làm chi giới luật thanh quy
    Chỉ muốn trời đất lâu dài
    Được cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau
    Yêu thương chàng, yêu thương chàng
    Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau.

Chia sẻ trang này