1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Tự Do Mấn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mylang, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    See : http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?whichpage=5&TOPIC_ID=63504

    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
    Được sửa chữa bởi - friendlydog vào 04/05/2002 13:32
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Thanks a lot!
    FriendlyDog. Tâm lý đấy.
    Everythings is nothing !
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Mấn có nghĩa là gì nhỉ??? Viết hay!!!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    MyLang là em nào mà viết quái chiêu thế nhẩy. Anh đọc xong thấy ù hết cả tai OK Ok Ok, That's right!!!
    (vì giá trị của người con gái là cái gì mà các cụ không bao giờ hiểu)
    Ờ ờ... Xế thì phải làm thế nào hở các chú...
    Hai mươi thế kỷ đã trôi qua thì cái mấn đấy, cũng chỉ là cái mấn của thế kỷ cũ
    Xế ở đây có chú nào biết cái mấn của thế kỷ mới nó xế nào không vậy... anh tò mò quá... (tuy cũng hơi đỏ mặt)
    D.B.A
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "Gian nan khổ hận phồn sương mấn
    lạc đảo tân đình trọc tửu bôi"
    Phải mấn này không nhỉ?

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...

Chia sẻ trang này