1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tự sáng tác !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bactinhlang, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thơ tự sáng tác !

    Dân Nghệ mình nổi tiếng là văn hay chữ tốt,sao không post lên nhwngx bài thơ mình tự viết mà lại đi post thơ người khác nhỉ?
    Tớ xin đi tiên phong nhá,hi vọng mọi người hưởng ứng
  2. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi cách trở cũng đành
    Gần em gần lắm mà anh phải buồn
    Tiếc chi em một tiếng phone?
    Mà em lại nỡ gieo buồn cho anh
    Huế thõ Huế đẹp như tranh
    Vắng em anh thấy Huế mênh mang buồn
    Huế buồn trời Huế mưa tuôn
    Huế mưa rả rích sớt buồn cùng anh.
    Huế ngày mưa tháng 7/2003
  3. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic, thơ tự sáng tác của tôi thì nhiều lắm. Nhưng lỡ gửi lên box rồi, giờ có được gửi lại không ?
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này vnm làm tặng một người giờ đã xa

    Từng hạt mưa len mình vào khe cửa
    Gió lạnh vào hoà quyện nỗi không tên
    Chút bâng khuâng chợt thấy lòng ấm lại
    Bởi mưa về mang cả bóng hình em
    Những hạt mưa gieo nỗi nhớ vào đêm
    Anh gọi nó là tiếng mưa kỷ niệm
    Những giọt mưa suốt đời tìm kiếm
    Chút ngọt ngào dành tặng lại mùa đông
    Khi mưa về em có biết không
    Ngóng em sang để mình cùng chia rét ...
    HN 12.2002
    Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ...
  5. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin góp bài thơ, bài này lâu lắm rồi, ko hay đừng cười nha !!!!!!!!!!!!!!
    Thiếu Nữ Mười Lăm
    Ôi nàng thiếu nữ tuổi mười lăm !
    Cái đẹp thơ ngây mảnh nguyệt rằm
    Ánh mắt huyền thanh trong ngọc biếc
    Xuân hồng thắm má tuổi Hoa Trâm
    Trong màu áo trắng phố Thiên Nga
    Bãi lớp chiều nghiêng dáng lượt là
    Khúc khích tươi cười môi chúm chím
    Vang vang nhộn bước gót kiêu sa
    Mây trời ngả bóng hờn ghen Bé
    Ngọn gió rong chân lướt quyện tà
    Nắng đọng long lanh vàng ánh mắt
    Xinh ôi... dáng ngọc phố em qua !
    Gót lướt đường chiều hong áo trắng
    Vàng mơ giọt nắng điểm môi hồng
    Ngây ngô nở nụ cười xinh xắn
    Diễm ái hoa trinh giữa đám dông
    Đường về gió gợn bềnh bồng sóng
    Mái tóc mây buông mượt suối huyền
    Trải xuống ngang vai dòng tuổi ngọc
    Tràn đầy sức sống đoá Hoa Duyên

    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát, ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình sát vai kề..........
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, thơ của các bác mà cũng đòi gọi là thơ á. Đúng là tự sáng tác có khác.
    Thơ thơ thẩn thẩn thành thơ quẩn
    Luẩn quẩn đũng quần một cục thơ

    hay là:
    Thơ thơ thẩn thẩn thành thơ quẩn
    Tỉnh lại em ơi ướt đũng quần.


    The Soul of NgheTinhIIR
  7. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Ai chả biết bác văn hay chữ tốt......nhưng em nghĩ thơ của mâý ông nhà thơ á, họ cũng tự sáng tác đấy thôi, chứ đâu phải nhờ ai đâu, với lại em hay đọc mây quyển sách danh nhân thì thấy hầu hết nhà thơ , hay bất kì một người nào đó trong một lĩnh vực bất kì, khi mới đem sản phẩm của mình ra đâu ai chú ý tới lắm,lại bị chê ỏng chê ẻo, nhưng sau đấy khi đã nổi tiếng, sản phẩm của họ bỗng dưng đắt giáEm nghĩ biết đâu mấy bài thơ của tụi em cũng thế chăng? phải ko bác natna nhi?Em cũng cảm ơn bác đã có ý kiến phê b ình cho mấy bài thơ của tụi em,nếu ngay từ đầu đã có người khen ắt hẳn bọn em sẽ tự kiêu và đôi khi mắc bệnh sao cũng nên....bác đúng là tuyệt vời, em biết bác giả vờ chê thế thôi nhưng thục ra trong bụng bác sẽ nghĩ" tụi này mới còn trẻ thế mà khá ghê", em nói thế đúng ko bác, mà giả sử như nó đúng đi chăng nữa em tin bác sẽ trả lời là sai, ai mà chả thế bác nhỉ??
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát, ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình sát vai kề..........
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ một người đáng kính như bác Natna mà em lại E*** bài của bác thì kể ra cũng hơi vô lễ. Nhưng em ko phải là cái thằng vào giường người ta chỉ vợ người ta là vợ mình Cái gì em tự làm thì bảo là tự làm. Tiếc rằng những vần thơ làm tặng cho người ta cũng là những bài thơ cuối cùng. Em ko bao giờ làm thơ nữa .
    (Xin ko đùa)
    Còn một bài nữa đây, bài này làm đầu tiên tặng người ta, đọc kô hay nhưng đây là bài người ta thích nhất vì nó rất ý nghĩa và người trong cuộc mới hiểu hết được
    Em có biết anh đã từng chia nắng
    Đón đông sang trong cái lạnh vô tình
    Nay xuân về nhưng lòng anh rất lạ
    Cứ day dứt hoài nhớ cái rét cuối đông
    Anh gặp em một chiều lạnh giá
    Ấm lòng anh chỉ bởi tiếng em cười
    Em hồn nhiên như là không hay biết
    Ngoài trời gió về rét mướt đến đứt hơi
    Khi xuân về nô nức với bao người
    Chỉ có anh còn ôm niềm trăn trở
    Xa mùa đông em còn có nhớ
    Chút lạnh lùng được sưởi ấm bởi hồn em
    -----------------
    Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ...
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đúng là chú em còn trẻ người non dạ lắm.

    The Soul of NgheTinhIIR
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0

    Cung kính đón chờ thần khẩu thành thơ của bác Nat..bet!
    Sao bac lại nỡ nặng lời với nhiệt huyết của lớp trẻ thế nhỉ?

    <A href="http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn">Hãy đến và ủng hộ thành lâp Box Ngôn ngữ và Văn hóa Italia:http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn</A>
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 06/02/2004

Chia sẻ trang này