1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tự sáng tác !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bactinhlang, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0

    Thật ra em đâu có ý chê thơ, hay nặng lời với nhiệt huyết của các bác. Chẳng qua là ngứa miệng thì thốt lên một câu như vậy để cho đứa nào có tật thì giật mình thôi. . Còn thơ của em làm à? Thích thì chiều ngay, he he, nhưng thơ em cũng chỉ là thơ con ếch thôi (nghĩa là hơn thơ con cóc một chút), không có chuyện thần khẩu như ai đó tán đâu.
    Thất tình 1
    Mơ em thổn thức bồi hồi
    Nuốt xuôi dòng lệ xót chia phôi
    Gặp em trong hoàng hôn đỏ máu
    Lãnh trọn tình anh chết trong tim!
    Em hỡi em!
    Gọi tên em sao quá xa vời
    Lòng hận biệt ly rưng rưng lệ
    Bể tình anh chết - quá chơi vơi!

    Bi đát, thống thiết quá phải không các bác? Các bác làm em nhớ lại chuyện buồn xưa roài, hu hu.

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Mưa Xa
    Mưa thấm cho đời bao ý thơ
    Thi nhân góp bút chút ngu ngơ
    Dư âm nhắc mãi nào mờ vọng
    Kỷ niệm xoá hoài vẫn đậm mơ
    Trường cũ tình nồng nơi đất mẹ
    Đường xưa mộng đẹp chốn quê nhà
    Chợt đâu oà vỡ khi buồn tới
    Nhắc mãi vu vơ đến mệt phờ

    Được nhimxudethuong sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 06/02/2004
  3. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bé Yêu
    Ngộ nghĩnh đong đưa lọn tóc dài
    Ngây ngô nũng nịu dáng khôi hài
    Tròn xoe ánh mắt huyền đen láy
    Rón bước chân sang Bé tựa vai
    Lém lỉnh ngây thơ chúm chím cười
    Xinh xinh thoáng dưới nét xuân tươi
    Hồng đôi cánh phượng trên môi Bé
    Nhoẻn miệng mơn mơn khẽ cất lời
    Loay hoay thoáng khẽ: Dạ thưa....
    Ngập ngừng ngu ngơ Bé chợt cười
    Ngọng nghịu: kỳ ghê Yêu ngộ thật !
    Chiều ngồi thút thít khóc mình người
    Tôi ngồi ngẫm nghĩ nhìn theo Bé
    Cái dáng ngây ngô thắc mắc nhiều
    Lứa tuổi trâm cài trông ngộ nghỉnh
    Hồn nhiên Bé hỏi chuyện tình yêu
    Với tuổi lên mười, trang Giấy Trắng
    Tôi bèn phải đáp: những người yêu
    Thường hay mắc bệnh tim suy yếu
    Khóc những khi đau mỗi buổi chiều
    Thoáng phút ưu tư vương ánh mắt
    Chau mày ngúc ngắc dáng lay lay
    Dường như Bé lặng trong suy nghĩ
    Chợt thoáng chùng vai bảo: lạ thay !
    Bị yếu tim mà..., cũng thích yêu
    Em vừa bắt gặp Chị ban chiều
    Ngồi bên cửa sổ rưng rưng khóc
    Chắc Chị đang đau, thật... thật nhiều !
    Vui theo cái tuổi ngây ngô dại
    Chậm chậm tôi đùa, lối nói trêu:
    Hãy đợi mai kia ngày Bé lớn
    Vào yêu Bé biết khổ bao nhiêu !
    Chùng vai láu lỉnh tươi cười đáp:
    Bé hổng thèm đâu, hổng thích yêu
    Hổng muốn làm cho tim bị yếu
    Sau này Bé hổng, hổng thèm yêu !
    Thời gian tiếp nối cuốn trôi mau
    Kỷ niệm trên trang giấy đổi màu
    Cái dáng ngây ngô còn thắc bím
    Thường hay nũng nịu bước theo sau
    Bao lâu...? đã bảy năm rồi nhỉ !
    Bé Lém ngày xưa.. chắc đổi nhiều
    Lấu lỉnh hồn nhiên nhiều thắc mắc
    Bây giờ...! lớn lắm... rất yêu kiều !
    Thời gian, ký ức, chuỗi ngày qua
    Một buổi về thăm, đến viếng nhà
    Trước ngõ tôi nhìn trang Thiếu Nữ
    Sau rèm Bé ngắm ánh chiều tà
    Mây giăng đáy mắt tuôn sợi nhớ
    Gió lướt làn môi gợn xót xa
    Chớm dạ tôi cười trong chợt hiểu
    Bây giờ Bé biết đợi người ta !
    Giữa lúc bồi hồi tôi chợt nhớ
    Ngày xưa Bé hỏi chuyện thương yêu
    Ngây ngô ánh mắt tròn đen láy
    Nũng nịu loay hoay thích nói nhiều
    Bây giờ Thiếu Nữ trông xinh xắn
    Suối tóc mây buông gợn gió chiều
    Hiểu được vì sao tim bị yếu
    Yêu kiều bước đến ngõ thương yêu

    Được nhimxudethuong sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 06/02/2004
  4. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Ai hay đến giữa cuộc đời.
    Đau thương tiếp nối nên lời đắng cay.
    Yêu thương sao nỡ bàng quan.
    Cho ai ứa lệ , khóc tàn cuộc vui
    Người đi, dấu nỗi ngậm ngùi.
    Tái tê lê bước, bên đời hư không.
    Lá vàng nhuộm úa nhớ mong.
    Gió lòng se lạnh, con đường chia hai.
    Bàn tay hờ hững bàn tay.
    Tơ vương đứt đoạn, tiếc ngày bên nhau.
    Cô liêu ray rứt nỗi đau?

    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát, ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình sát vai kề..........
  5. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ghen !(bai` ni của đứa bạn )
    Ghen mần chi? Giận mần chi?
    Chỉ là quá khứ, khắc ghi làm gì?
    Trao chàng một mối tình si
    Mong chàng hiểu được tình ni trắng ngần
    Xin chàng thôi chớ phân vân
    Yêu mà lòng dạ bâng khuâng... thà đừng
    Tình nào tránh được chữ ghen?
    Lệ nào đẫm gối đêm đen, không hờn?
    Mộng nào mà chẳng chập chờn
    Lúc ong... lúc ****... khi vờn... khi xa...
    Lòng ai tựa ánh trăng ngà
    Chỉ vì yêu dại mà ra... nỗi này



    Được nhimxudethuong sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 06/02/2004
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ui zời, thế này cũng gọi là thơ, chắc thơ con nòng nọc quá (chuẩn bị thành cóc ).
    Đọc xong hết cả hứng làm thơ. Thế này thì làm sao mà còn làm được thơ nữa chứ .
     
    HG
     
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    CHÚT TÌNH ĐẦU ...THỜI NET
    ( Cũng hàng copy thôi)
    Những chiếc giỏ xe không còn hoa phượng.
    Em chở mùa hè của tôi lăng quăng.
    Cà phê Net, om xòm tuổi tôi mười tám.
    Thưở chẳng ai hâm thương nhớ nhiều lời.
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    Một Website riêng cho hai đứa
    là cái nhấp chuột trong cả giấc ngũ mê.
    là password chùa giấu hoài trong cặp
    muốn tặng em.... mang đến lại mang về.
    Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
    Mùa hè có password chùa lên Net
    Chat nổi nhớ lên Room
    người con gái chiều sau biết có còn chat lại
    Ngày khai trường chẳng còn nhớ tên nhau.
    Mối tình đầu của tôi có gì?
    80 đồng 1 phút
    những yêu thương nhờ Net chuyển dùm
    Ai cũng đọc _ chỉ 1 người không đọc
    nên có một gã khờ
    buồn bả quá ..."logout"
    Những chat room trưa nay chục người truy cập
    Em đổi nickname rồi sao?
    Chẳng nói với nhau dù chỉ một câu
    Tôi lạc lõng những dòng thư điện tử
    thèm đếb mụ người
    một tiếng nói người cơ!!!
    Màn hình rất xanh mình tôi ảm đạm
    Tiếng gõ phím giật mình như tiếng guốc nào xa......
    SE MAI YEU ANH_MINH ANH THOI
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ buồn khi phải xa em
    Xa ánh mắt xa nụ cười rạng rỡ
    Xa tiếng nói xaolòng anh muôn thuở
    Xa nguồn vui hạnh phúc của đời anh
    Xa em rồi anh không phải là anh
    Không tha thiết không nồng nàn say đắm
    Không còn vui không còn lời âu yếm
    Không tình yêu không tất cả em ơi!
    El ganador lo toma todo
    Hãy đến và ủng hộ thành lâp Box Ngôn ngữ và Văn hóa Italia:http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Version 2
    Xa em rồi anh vẫn cứ là anh
    K0 thể biến thành thằng khác được
    Anh vẫn cứ cơm ăn ngày 3 bữa
    Quần áo mặc cả ngày em ơi!
    Rồi anh cũng phải tìm em khác
    Chả ai sống cô đơn cả đời
    Em cũng thế, cũng tìm thằng khác
    Nothing else matter, OK?
    PS: Sozi trước, chỉ là đùa vui, bác đừng giận .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chỗ ni bác đánh nhầm rồi, đúng sự thật phải là thế này này, e hèm:
    ...
    Anh vẫn cứ cơm ngày 3 bữa
    Quần áo mặc cả tuần (s) em ơi!
    ...
     Why not ???

Chia sẻ trang này