1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Tuổi yêu !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hehe ! tai lúc đó em rrrrrrun tay !!! vả lại gọi chị là lịch sự đáy rùi từ từ bất lịch sự he he
    like i love you
  2. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    anh đừng nói gì thêm nhé
    để em tự biết thi` hơn
    em sợ những lời hoa mĩ
    mà đời thì lại giản đơn
    mùa xuân có nói gì đâu
    mà hoa, mà trồi cứ biếc
    mà lá cứ xanh thắm thiết
    mà trời cứ thăm thẳm xanh
    đừng nói gì thêm nhé anh
    chúng mình bên nhau tin cậy
    tình yêu như mùa xuân vậy
    nặng thầm tươi tốt cho nhau
    like i love you
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc , rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrun đến nỗi thía cơ à ? Mà B với P có ở cạh nhau đâu cơ chứ ! thế này thì run cấp độ 12 của động đất roài
    còn định cả bất lịch sự nữa cơ à ? Mình đợi để xem bạn này thế nào nào ... e hèm ...
    Mais plus j?Tapprends et moins je sais
    Ce que c?Test que s?Taimer
    Plus je m?Tapproche et plus je sais
    Que je peux me tromper
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hè đã về
    Về với em và tôi
    Ôi cái nắng đàu hè
    Dịu êm mà cũng rực rỡ vô cùng
    Cuộc sống đã ban tặng cho tôi ánh nắng
    Và cuộc sống đã đem em đến bên tôi
    Nắng vàng chảy dài trên vai em
    Em tíu tít trong nắng mới
    Ánh mắt em ngời sáng giọt yêu thương
    Ánh mắt ấy
    Nụ cười ấy
    Bờ vai ấy
    Đã làm xao xuyến trai tim tôi
    Everyday is 1st April
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Này em bé nhỏ xinh xinh
    Em đi đâu đấy 1 mình
    Sao anh gọi hoài mà chẳng thưa
    Này em bé nhở xinh xinh
    Em bước đi đâu mà vội thế
    Chờ anh đi với, chúng ta cùng đường
    Này em bé nhỏ kiêu kiêu
    Anh gọi mãi mà chẳng chiu thưa
    Bước chậm chờ anh theo với, Bé ơi !!!
    Everyday is 1st April
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bé đừng xinh nữa bé ơi
    Kẻo anh chết sững giữa trời đêm đêm
    Ðã đi đừng ngoái lại nhìn
    Kẻo anh lạc mất, mẹ tìm không ra!
    Everyday is 1st April
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé, ưu tư gì vậy ?
    Nhớ thương ai mái tóc buông xuôi
    Mắt chiều buồn, thương ghê màu áo tím
    Dáng bần thần tựa mãi bên cây
    Này cô bé, chi mà lặng lẽ ?
    Bài vở kia gió khẽ lay đùa
    Lá vàng rụng - bé không hề biết
    Giọt mưa khô khô làm bé ngơ
    "Ôi đêm nào bé cũng thức rất khuya"
    Mẹ bảo thế với thầy cô, bè bạn
    Nhưng chao ôi, bé nào có học
    Tay cầm vở mà suy nghĩ linh tinh
    Bây giờ bé thích làm người lớn
    Luôn ưu tư, thích được có ai nhìn
    Thích tối ngày ngâm thơ Xuân Diệu
    Và thơ tình Nguyễn Bính chật sổ tay
    Này cô bé! Xin đừng mơ chuyện lạ
    Đời còn dài, xin hãy gác lại sau
    Này cô bé! gắng chăm học nhé
    Kìa thời gian đang lặng lẽ trôi mau
    Everyday is 1st April
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0

    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em, kèm với một lá thư
    Em không lấy, và tình anh đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ
    Thư tình mỏng như suối đời mộng ảo
    Tình thì buồn như tất cả chia ly
    Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo
    Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi
    Lòng e thẹn cũng theo lời vụng dại
    Tới bên em, chờ đợi mãi không về
    Em đã xé lòng non cùng giấy mới
    - Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê
    Cũng may mắn lòng anh còn trẻ quá
    Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa,
    Vườn mưa gió còn bao chim rộn rã,
    Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà
    Những giây phút đẫu say hoa **** thắm
    Ðã nhiều lần anh bắt được anh mơ
    Ðôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm
    Ðôi tay yêu không được nắm bao giờ
    Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ
    Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
    Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ
    Len tỉ tê thấm trộm chảy qua vào
    Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
    Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
    Hương mới thắm bền ghi như thiết thạch
    Sương Nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ
    Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
    Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi
    Anh chỉ còn một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em, nên anh đã mất rồi.
    Everyday is 1st April
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Ăc j ặc, one làm sao thế bị kick à

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi là bé ơi
    Đừng giận hờn nữa nhé
    Cái mặt bé cau có
    Trông xấu xí lắm nghen
    Bé ơi là bé ơi
    Đừng giận hờn nữa nhé
    Nhìn cái mặt bé thế
    Chẳng muốn iu tẹo nào
    Ơ kìa cô bé này
    Sao lại mắng cả anh
    Anh đâu làm gì bé
    Mà bé kêu quá trời
    Mà này nhé
    Cô nghĩ cô là ai
    Mà la lối dữ vậy
    Chỉ là đứa con gái
    Vừa ngố vừa dở hơi
    Cô nghĩ cô là ai
    Mà hay hờn dỗi vậy
    Chỉ là đứa con gái
    Suốt ngày nhặng xị thôi
    Cô nghĩ cô là ai
    Là tiên nga chắc đấy
    Thôi đừng mơ mộng nữa
    Chỉ làm tôi buồn cười
    Cô nghĩ cô là ai
    Mà cấm cả tôi cười
    Đã thế thì coi nhé
    Tôi sẽ cười cho nghe
    He he he he he
    Tôi chán cô lắm rồi
    Toàn giận hờn vô cớ
    Tôi ngán cô lắm rồi
    Thôi chúng mình bye bye
    Everyday is 1st April

Chia sẻ trang này