1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Tuổi yêu !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh em cũng muốn theo
    Em sợ anh nghèo, anh bán em đi!
    Lấy anh em biết ăn gì?
    Lộc sắn thì chát, lộc si thì già
    Lấy anh không cửa không nhà.
    Không cha, không mẹ biết nhờ cậy aỉ
    Thấy anh, em chớ tưởng nghèo
    Anh vừa nuôi cá, nuôi heo , nuôi gà
    Tha hồ em xực hết ga
    Sợ em ăn quá, đâm ra phát phì
    Đừng nên lo lắng làm chi
    Lỡ mà túng thiếu, mình đi ăn mày !
    nhìn anh cứ tưởng anh giầu
    thì ra anh ở đầu cầu freeway
    vậy mà có ngó đó đây
    như là giầu lắm , no đầy khỏi lo
    thật ra ngày tháng anh lo
    lo cơm không đủ , lo cho thân mình
    giờ anh ngủ dưới gầm cầu
    ai đi qua đó , cho dùm vài xu .
    Thấy người có bịch có "bồ"
    Anh đây ham quá cũng vồ một em
    Trời ơi, ngó xuống mà xem
    Tưởng đâu trúng mánh,e hèm mừng rơn
    Ai dè gặp kẻ " bất nhơn"
    Tối ngày ưỡn ẹo ngồi sơn móng giò....
    Trên đời đẹp nhất là em
    Mũi to, miệng rộng, lại chen...răng vàng
    Tóc xù cài một bông trang
    Nhìn em cứ ngỡ....bóng đang lên đồng.

    Em ơi em ngủ cho ngoan
    Để chị dzọt lẹ qua hàng bún riêu
    Bạn chị bên đó nó kêu
    Không qua nó tưởng... mình nghèo nó khinh!
    Con cò mà đi ăn đêm,
    Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống aọ
    Con gái mà đi ăn đêm,
    Vấp phải tủ lạnh, gẫy liền chục cái răng !!!
    Hôm qua anh đến nhà em
    Ra về mới nhớ rằng quên 5 ngàn
    Anh quay trở lại vội vàng
    Em còn ngồi đó, 5 ngàn mất tiêu ..

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa lắm điều
    Con gái là chúa luyên thuyên trong giờ
    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã thừa mười bảy cứ vờ mười ba
    Everyday is 1st April
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày mai em lấy chồng
    Anh về tát cạn cả con sông
    Làm cho đò cưới không qua được
    Đừng có trách anh wá nặng lòng
    Nếu biết rằng mai em có chồng
    Anh buồn anh hát thế là xong
    Mua chai a xít dành đợi sẵn
    Gặp mặt chồng em mới thoả lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh ko đẹp bằng em được
    Nhưng cũng làm anh đở chạnh lòng
    Everyday is 1st April
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Yêu
    Yêu
    Yêu là phím đàn muôn điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người yêu tới
    Yêu là ánh mắt nhìn nhau âu yếm
    Môi ngập ngừng mà chẳng nói thành câu
    Lúc gần nhau quên hết mọi ưu phiền
    Là thấy cả cuộc đời đầy sắc thắm
    Yêu là ghét là giận hờn vô cớ
    Yêu là thương là bắt lỗi từng ly
    Là gh'et thương, thương gh'et kẻ mình si
    Là giận hờn để rồi tha thứ cả
    Nếu bảo gh'et là thương dữ dội
    Nói giân hờn mà chẳng giận hờn đâu
    Miệng nói ko nhưng lặng lẽ cuối đầu
    Là phản đối nhưng lòng ko phản đối......
    [:33)][:33)][:33)][:33)][:33)][:33)]
    Everyday is 1st April
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi
    Em yêu anh từ thưở đầu gặp gỡ
    Anh mắt nhìn giọng nói nào nỡ quên
    Từ thủơ ấy em vẫn thường trông đợi
    Chỉ thấy anh em đã thấy vui lòng
    Mối tình này em sẽ giữ trăm năm
    Dẫu anh đâu hiểu nỗi âm thầm
    Nhưng em nguyện giữ trong lòng chút nhớ
    Chút tương tư, chút tan nát bao ngày
    [:33)][:33)]
    Everyday is 1st April
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hình như là nỗi nhớ
    Uà về trong giấc mơ
    Hình như là đợi chờ
    Nên đứng ngoài hiên vắng
    Hình như là mây trắng
    Rộn rã lúc tan trường
    Hình như là vấn vương
    Một khoảng trời nho nhỏ
    Hình như là còn đó
    Khoảng cách anh và em
    Hình như nắng chia đôi
    Nên mưa về bất chợt
    Hình như, hình như thật
    Chúng mình mãi xa nhau
    Everyday is 1st April
  7. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này thu'`a tho'`i gian đi copy tho' o'' đâu!
    Love hates mistake...Tell me,what is going on,baby-girl?
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ, một lòng đaụ..
    Ba năm ví biết anh còn nhớ,
    Em sẽ lặng yên không nói gì !
    Ðã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
    Càng khơi càng thấy lòng đau đớn
    Trách ai mang cánh "ty-gôn" ấy,
    Mà viết tình em, tình ti-gôn ?

    Sẽ chẳng còn bông hồng nào dành cho em,, còn lại đây chỉ là những cánh ti-gôn fai,,, Những cánh ti-gôn nhỏ bé bay tan tác trong chiều hoàng hôn,,, những cánh ti-gôn mỏng manh như trái tim ai tan vỡ
    Ngày xưa khi còn bé
    Thưòng thích tigôn
    Và anh hay tặng bé
    Những cánh tigôn xinh
    Thời gian dần trôi qua
    Anh đi đâu chẳng biết
    Cánh tigôn ngày nào
    Cứ dần dần nhạt phai
    Thuở còn bé ko biết
    Những cánh tigôn kia
    Như những trái tim vỡ
    Chúng mình đã xa nhau
    Everyday is 1st April
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    anh biết ngày mai em lấy chồng
    anh về đóng cửa luyện vỏ công
    tập chiêu thập bát liên hoàn cước
    để đánh chồng em lúc động phòng
    anh biết ngày mai em có chồng
    anh về cắt c... thả trôi sông
    con cá, con cua thi nhau đớp
    em ở bên chồng có tiếc không?
    anh biết ngày mai em có chồng
    anh về tự tử thế là xong
    ruột gan phèo phổi cho em hết
    để lễ vu qui nấu cháo lòng
    anh biết ngày mai em có chồng
    anh về lấy vợ thế là xong
    hai mươi năm nữa con anh lớn
    phụ bạc con em trả nợ lòng
    "Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
    Trời i ! Người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ? "
    Thi sĩ Hồ Dzếnh:
    Rồi một ngày mai em lấy chồng,
    Anh về lấy vợ thế là xong,
    Vợ anh không giống em là mấy,
    Anh lấy cho anh đỡ lạnh lùng.

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    1. The "c'est la vie" reaction
    ---------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng
    2. The "classic" reaction
    ---------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    3. The "violent" reaction
    ---------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Em đừng tưởng thế cũng là xong
    Anh về mài nhọn con dao sắc
    Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng
    4. The "hopeless" reaction
    ---------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng
    5. The "politically incorrect" reaction
    ----------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển đông
    Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ!
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng
    6. The "Zorro" reaction
    -------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ dzớt trăm em, trả hận lòng !
    7. The "samurai" reaction (strongly not recommended !)
    ------------------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cắt dế thả trôi sông
    Dế anh trôi nổi theo giòng nước
    Em đứng nhìn theo có tiếc không ?
    8. The "forceless" reaction :-)))
    -----------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mớ tóc làm dây tóc
    Để tối hôm nay riết cổ chồng :-)))
    9. The "poetry" reaction :-)))
    ------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Để cho đau khổ khỏi chất chồng :-)))
    10. The "dối lòng" reaction
    -------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
    Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
    Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.

Chia sẻ trang này