1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Tuổi yêu !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn sẽ chờ sẽ đợi phải không em..?
    Dẫu anh là kẻ đa tình em đã từng biết đấy
    Em chung thuỷ một tình yêu khờ dại
    Dành cho anh kẻ ngạo mạn u sầu....!
    Sẽ không sầu đau khổ lắm đâu em
    Trái tim anh dẫu đã nhiều rung động
    Cái vẻ ngoài hào hoa phớt lờ ngạo mạn
    Có một góc không nhiều song không ít tặng riêng em
    Anh đã từng bôn ba,đã lặn lội kiếm tìm
    Ánh mắt ấy dịu hiền yêu biết mấy
    Anh đã từng nhớ nhung đã từng ngây dại
    Bởi những lời hiền dịu ánh mắt em
    Đã cố quên song nhịp đập trái tim mình
    "Ừ em ạ! nó không theo tần số
    Để mình anh giờ ôm trời đau khổ"
    Viết bài thơ dang dở tặng tình buồn
    Anh không dám nói nó là mối tình đầu
    Song chắc chắn là mối tình đẹp nhất
    VÀ anh hứa trong dòng đời anh_dòng đời tất bật
    Sẽ luôn dành một khoảng lặng tặng riêng em...!


    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy em buồn tựa .... lòng anh
    Đã biết xa rời mộng mong manh
    TRên tay ôm một hình thống khổ
    Dưới cảnh chia tay lệ lòng thành.........?
    Có phải xa rời nhớ thương không......?
    Mà chiều soi nắng nắng vàng ươm...?
    Anh đi xa đấy .Còn trở lại.......?
    Em có dợi chờ dạ sắt son.......?
    Thì thơ vẫn thế buồn mang mác
    Tình đầu vẫn thế mộng chia phôi
    Câu chuyện ngày xưa anh vẫn kể
    Chẳng phải tình đầu trái ngang thôi
    Song anh không hiểu.Không thể hiểu
    Một tháng rời xa có nghĩa gì......?
    Mà sao chốn ấy em quay bước
    Hờ hững tình xưa để ra đi..........

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhìn bong bóng vỡ khi trời mưa
    Cũng bởi anh ưa bài thơ "Xác pháo"
    Khi chợt khóc lo tình ta vỡ nát
    Bởi vì ta ưa màu sắc vỡ tan
    Hôm mưa về vỡ vụn trên nhành nhỏ
    Em giận, sao không đợi, hoá bẽ bàng
    Tình tan, em lại nhìn bong bóng vỡ
    Anh ngậm ngùi, sao hôm đó trời mưa...
    Thơ thẩn, chợt hôm về nghe pháo nổ
    Ngỡ ngàng,... em có khóc tình xưa?
    Anh chợt cười, lần trong xác pháo đỏ
    Tìm mối tình tan trong mảnh vỡ năm nào
    Thoáng chút thời gian, mưa thay đổi
    Pháo vẫn rơi, rắc đỏ, nát tan
    Ai có biết mưa về bong bóng vỡ
    Có kẻ cười, nuôi nước mắt chia phôi
    ....
    Cũng tại bởi ta ưa màu tan vỡ.

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    MƯA
    Tôi thích làm thi sĩ những chiều mưa
    Cũng chỉ vì mắt em buồn man mác
    Nhiều hi vọng cho nên giờ tan tác
    Theo chân em mối tình cũ ngày xưa......
    Có thể bây giờ tôi là kẻ ngu ngơ
    ( THì mất hút một tình yêu _ dễ hiểu )
    Bài thơ ấy vô tình anh viết thiếu
    Một chút chạnh buồn của bong bóng chiều mưa
    Em bây giờ đâu phải giống em xưa
    (Đời là vậy con tim nhiều thay đổi)
    Khi em nói cuộc tình ta giả dối ....
    Anh chỉ trách trời sao hôm ấy không mưa ......
    À bây giờ anh vẫn thích làm thơ ....
    Như ngày ấy có điều thơ khác lắm
    Nó không nhuốm màu hoàng hôn thắm đượm
    Không thực sự buồn như trước những lần mưa ....
    Anh sẽ viết về người con gái ngày xưa
    Hình bóng cũ cơn mưa buồn nhung nhớ
    Khi hai ta ngối nhìn bong bóng vỡ ....
    Để anh bây giờ thơ thẩn trách chiều mưa ......

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Anh tặng em một cành hoa màu trắng
    Cho vơi nỗi buồn nhung nhớ học trò xưa
    Anh vẫn nhớ màu trắng trinh nguyên ấy
    Buổi tan trường em áo trắng mộng mơ
    Anh tặng em những vần thơ anh viết
    Trao thêm màu biền biệt tím tha hương
    Thêm chút tình thắm đuợm xa phương
    Anh thường hỏi " sao nàng yêu màu tím ...?"(1)
    Anh xa nhà quãng thời gian chinh chiến (2)
    Thàng ngày trôi vẫn nhuộm ước mơ hồng
    Những buổi chiều về thư em viết ...
    Vẫn ấm nồng những tình cảm nhớ thương
    "Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím
    Màu buồn tan tác phải không em ....?"(1)
    Để giờ xa cách lòng ngóng đợi
    Cho lòng thêm nỗi nhớ từng đêm

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu của tình yêu
    Anh nhìn thấy mái tóc dài duyên dáng
    Như suối rừng cuộn chặt lấy tim anh
    Anh nhìn thấy tim anh trong ánh mắt
    Đang tràn đầy những ước vọng trong xanh
    Anh nghĩ đến một ngày ba năm nữa
    Mối duyên nồng thắm dỏ chiều nao ...
    Ta trao nhau những nghẹn ngào
    Của nước mắt ngày anh rời đất nước
    Anh nhìn thấy bước chân giờ nặng nhọc
    Trên con đường tuyết lạnh trắng mùa đông
    Khi trao em ước mơ hồng
    Anh đâu nghĩ nỗi lòng mình buồn thế....
    Màu mắt ấy trong xanh dường như thể .....
    Hạt ngọc đợi chờ lưu luyến tiễn người yêu
    Rồi đợi chờ năm tháng có bao nhiêu
    Giờ câu hát mang thêm lời sầu khổ ....
    Là ái tình em ạ ta bỏ lỡ ......
    Một chút buồn màu tím ấy hoa sim
    Của một chiều anh trao hết yêu tin
    Ôm ấp lấy cả vạn đều đau khổ .......

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. gauphuongbac

    gauphuongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Bình minh rồi lại hoàng hôn
    Nhớ em nhớ đến bồn chồn
    Mong cho ngày tháng chóng qua
    Để anh gặp được mặt nàng anh yêu
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà tui mới gia nhập post một bài góp vui nè
    Em đến cho đời anh thêm đẹp
    Con tim anh rung động đến vô bờ
    Trái tim em như ngọn lửa vô hình
    Đốt cháy anh trong tình yêu vô tận

    Chà chà, ít thời gian quá thôi để lúc nào tui làm bài thơ nào hẳn hoi cho cả nhà xem nha.
  9. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu vì sao tôi yêu màu tím
    Vì tím buồn, tím dại, tím cô đơn
    Hay bởi vì em cũng yêu màu tím
    Màu tím trinh nguyên tuổi học trò
    Tôi vẫn nhớ buổi học ngày hôm ấy
    Áo tím thướt tha đầy mộng mơ
    Có lẽ tôi đã yêu em từ thủa ấy
    Thủa học trò mơ mộng tuổi thần tiên


  10. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hạt Cát

    Bắt đền ai đó! Bắt đền
    Tan trường, lẽo đẽo hỏi tên hỏi nhà
    Làm hồng đôi má người ta
    Biết là tại nắng hay là tại ai?
    Bắt đền ngọn gió loay hoay
    Quẩn quanh trên tóc, hương bay ngợp lòng
    Ðể cho ai nói lòng vòng
    Giữ mùi hương ấy mãi trong tim mình.
    Bắt đền đôi guốc xinh xinh
    Cứ khua lóc cóc... Ai nhìn rồi khen
    Học trò mà cũng "gót sen"
    Ai mà chẳng biết... muốn quen nói bừa!
    Bắt đền... "cái mặt khó ưa!"
    Ai xui mà đứng giữa trưa đón chờ
    Nhỡ người ta cũng... mộng mơ
    Học bài rồi cứ thẫn thờ... làm sao?
    Mai kia bạn hỏi : "người nào?"
    Bắt đền ai đó... nói sao cho tường?

    nbd

Chia sẻ trang này