1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Tuổi yêu !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc có qué gì đâu hả bạn:
    Bởi yêu em anh tập làm thi sĩ
    Dẫu viết nhiều cũng để tặng riêng em
    Thơ của anh chỉ riêng mình em đọc
    Em đọc rồi nhưng không hiểu tình anh
    Tình thứ nhất anh tràn đầy hy vọng
    Hy vọng nhiều thì càng hận bấy nhiêu
    Làm sao biết đuợc tình yêu???
    Làm sao biết được người ta yêu mình???
    Làm sao biết cách tỏ tình???
    Làm sao biết được rằng mình đang yêu???
  2. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Này bé girlvuitinh kia ôi!
    Sao em chẳng nói một lời cho xong
    Lờ đờ nửa đục nửa trong
    Để anh theo đuổi đến còng cả lưng !
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0

    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 11/02/2003
  4. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cho tôi một chút gió
    không từ lơi phố phường
    cho tôi một chút hương
    thơm từ tay em viết
    nhưng em đâu có biết
    em cứ mãi hững hờ
    để hồn tôi bơ vơ
    thẫn thờ đùa với gió
    tình yêu của tôi đó
    thương nhớ và nhớ thương
    của lỗi liềm vấn vương
    tôi dành cho em mãi
    nhưng sao em khờ dại
    chẳng biết rằng tôi "YÊU"
    mãi để cho cơn gió
    hôn tóc em thật nhiều​
    hạnh phúc đơn giản là khi bạn còn một ai đó ở trên đời để che chở và yêu thương !!!
    nhóc con đang yêu
  5. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    to: girl_ vuitinh85
    tình yêu không là gió
    chợt gần rồi chợt xa
    tình yêu không là cỏ
    mọc lan man thềm nhà
    em có một tình yêu
    như sóng gầm biển cả
    em có một tình yêu
    sao dịu dàng đến lạ
    em nghĩ gì về ANH???
    người con trai qua mạng
    người em không biết dáng
    người em chẳng biết tên ???
    anh bất ngờ như bể
    đến lặng thinh như tờ
    vẫn lành như chim sẻ
    em có ngồi làm thơ???
    đang ăn cơm bỗng hát
    giữa giấc ngủ mỉm cười
    em bất thường -thật lạ
    bắt đền anh anh ơi
    liệu có khi nào đến tình trạng như vậy không nhỉ girl_vuitinh85???
    nhóc con đang yêu
  6. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi, nhưng mà công nhận bài thơ chẳng vần tí nào. Híc híc nhưng cảm ơn lời động viên của ấy, tớ sẽ xin cố hết cả gắng.
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  7. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ha ha , em chảng thích thơ ca gì hết trơn hết trọ à!
    Thơ làm giề , nói thích thì nói thảng 1 nhời cho xong!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    thơ thẩn rồi lại như cái kiểu:
    Anh yêu em như sông yêu núi!
    Em yêu anh như núi yêu sông!
    Em ơi em yêu anh nhé
    Để anh được sống trọn đời bên em
    < he he , hay ko?>
    sau câu đó thì.... em chết rồi anh đi lấy vợ 2
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  9. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ của bác hiện thực quá sức tưởng tượng ! vậy cần gì đồng cảm ? chỉ cần nói : anh yêu em đi , em sẽ cho anh thật nhiều tiền ..... " hừ thế thì có gọi là TY nữa không???
    nhóc con đang yêu
  10. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic công nhận bài thơ của BS chẳng vần chút nào cả???Hi.hi.thui dù sao cũng khen câu có cố gắng.Công nhận iu thì phải có một chút gọi là lãng mạn chứ nhỉ???
    KHÔNG TÊN MỘT NGÀY HÀ NỘI RÉT
    Trời trở lạnh hôm nay rét ngọt
    Nếu mà em ra phố nhớ giùm
    Mặc áo ấm,khăn quàng và găng tất
    Làm ơn che cái mũi nghe ko?

    Em mà ốm làm sao tôi muốn khoẻ
    Trời mùa thu khăn gói bỏ đi rồi
    Tôi lạnh lắm khi con đường đi học
    Không có em để hai đứa song đôi

    Em mà ốm thì đôi mắt hết cười
    Gia tài tôi hẳn phá sản mất thôi
    Tôi phá sản thơ,thành kẻ hành khất
    Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi

    Em mà ốm có nghĩa là tôi ốm
    Hà Nội mênh mông hai kẻ ốm khó tìm
    Thôi thà sẽ thay em tôi ốm
    Em sẽ thương tình em ghé qua thăm???

    Trời lạnh quá để phố phường rộng quá
    Thèm chút má hồng ấm một bàn tay
    Hoa sữa ơi!Nhớ gì mà thơm thế
    Thừa chút nhớ nào dành để em vay

    Em vay nhớ để tên tôi em gọi
    Số phone nhà tôi em biết quá còn gi`
    Tôi sẽ ngồi mắt thôi miên điện thoại
    Trời lạnh lắm rùi em sưởi ấm dùm đi
    Hì bài thơ này tui thích lắm lên post cho mọi người cùng xem nhé
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại

Chia sẻ trang này