1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Tuổi yêu !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hi! mình phải nghỉ tới nửa tháng rồi ấy nhỉ ! ăn tết ù hết cả đầu hichic không biết còn nhớ câu thơ nào nữa không !
    hàng cây công viên vưn ngọn ra sông
    sông vô tình chảy trôi ra bể
    anh hướng về em tháng ngày bền bỉ
    em vô tình em chảy về đâu​
    Được nhoccon_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 04/02/2003
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp vui 1 tý, chả là mấy hôm em thấy bố em đọc câu này hay wá :
    - Quê choa ở giữa 2 đèo
    Ấm no thỉnh thoảng đói nghèo thường xuyên

    Quê em ở Hà Tĩnh các bác ạ.Tiếp nhé
    - Ai vô xứ Nghệ thì vô
    Còn choa choa ở thủ đô suốt đời
    Hề hề, đấy là nói vui thế thôi chứ còn về quê thì là chuyện đương nhiên rùi.
    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
  3. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    sao các bác văn thơ lai láng thế ko hiểu .
    Hnt2
  4. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    tưỏng gì chứ thơ kiểu đó thì có mà hàng đống. nghe nè :
    anh vắng em như nhà vắng chó
    bát cơm thừa biết để phần cho ai
    xin lỗi các bạn nữ nhể
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người không dám nói là yêu thơ nhưng dường như trong thơ có một chút gì đó làm cho mình quan tâm và suy nghĩ .Mình ghi lại cac câu thơ của nhoccon dang yeu lại đây để mọi người cũng như mình đễ đọc hơn , và cùng cảm nhận bình luận nhen !
    phút biết em là phút gặp mắt em nhìn
    phút yêu em cũng là giây phút ấy
    vì giếng quá trong lên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có lẽ mắt muôn đời nói hộ lời yêu
    em chẳng giám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    chớ hỏi em không nhìn sao thấy?
    cho em hỏi một câu "sao anh biết em nhìn
    ----------------------------------
    yêu em chẳng được em yêu
    kể từ chiều ấy mỗi chiều một xa
    chiều em yên bước xe hoa
    hôn tên em cũng đã là hôn em
    -------------------------------------
    gục vào vai tôi em khóc
    để bầu trời lấp lánh sao đem
    tôi hái chùm sao ấy tặng em
    em bối rối nhận ra mình rất thật
    -------------------------------------------
    ai nhúng cả trời đêm xuống biển
    để trăng sao ướt đãm thuỷ triều
    hồn anh khô cháy miền sa mạc
    uống cạn tình em cạn biển yêu
    -------------------------------------
    trong vũ trụ mêng mang
    anh muốn hoá thân thành sao chổi
    để xuốt đời rong ruổi
    quay vĩnh hằng quanh em
    ----------------------------------------
    cho tôi một chút gió
    không từ lơi phố phường
    cho tôi một chút hương
    thơm từ tay em viết
    nhưng em đâu có biết
    em cứ mãi hững hờ
    để hồn tôi bơ vơ
    thẫn thờ đùa với gió
    tình yêu của tôi đó
    thương nhớ và nhớ thương
    của lỗi liềm vấn vương
    tôi dành cho em mãi
    nhưng sao em khờ dại
    chẳng biết rằng tôi "YÊU"
    mãi để cho cơn gió
    hôn tóc em thật nhiều
    ------------------------------------------------------
    Tiếc là mình không biết làm thơ , nhưng mình rất thích đọc thơ bạn đó .
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 11/02/2003
  6. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này .... Làm thơ cũng viết sai nghiêm trọng .... Tớ xin lỗi chứ không hiểu sao bạn lại học được đến lớp 12 ... Phải là :
    Em vắng anh như nhà vắng chó
    Bát cơm thừa biết để phần cho ai ?
    Xin lỗi các bạn nam cái nhể

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  7. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác hoáimtim bình tĩnh và kiềm chế ! và bác jimi_tu xin bác đừng có động vào phái nữ bác không biết là họ đáng sợ lắm sao?
    nhóc con đang yêu
  8. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    he he mãi mới được một người khen mình ngại chết đi được
    cám ơn blackstar nhé
    khi em cho mượn áo
    chiếc áo mưa còn hương
    anh mặc anh đi đường
    mộng mị theo hương xót
    một chút là hương tóc
    bồ kết lên kết bồ
    một chút là hơi thở
    biến anh thành nhà thơ
    một chút là câu nói
    mặc vào kẻo ướt mưa​
    nhóc con đang yêu
  9. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    biết làm sao chúng ta quá nhiều lời
    ở những chỗ đáng ra cần nói ngắn
    bao lần em lẳng lẳng lặng
    đủ khiến tôi bàng hoàng
    khi phần nói lấn hết phần được sống
    lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu
    thì vạn câu thơ cũng thàng dẻ dúng
    liệu còn gì vang vọng ở trong nhau???
    nhóc con đang yêu
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tình hình căng nhể !
    Tớ giải hoà cho !!!
    Mà cả hai bạn đều post baig đại diện cho 2 phía rùi, thế là ổng còn gì !
    jimi_tu ko post lại nữa nhé !
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...

Chia sẻ trang này