1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_elfish_smile

    an_elfish_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thơ và bài hát xuyên tạc

    Vào đây chủ yếu là để sảng khoái 1 chút thôi, ai có truyện hay bài hát nào hay thì post nhé !
  2. an_elfish_smile

    an_elfish_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê
  3. an_elfish_smile

    an_elfish_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp vui với bác !
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn rất to
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp vui với bác !
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn rất to
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Ba lê: môn nghệ thuật của những người lùn. Họ luôn cố nhón chân cho cao hơn
    Tuồng: Môn nghệ thuật của những người nóng tính. Họ cứ hò hét suốt trên sân khấu
    Chèo: Môn nghệ thuật của những người hay quên vì họ luôn mồm í ì i để cố nhớ nhứng câu sau
    Dàn hợp xướng: Tiết mục biểu diễn của những người không thạo nhạc. CHính vì thế có người hát cao, người hát thấp
    Điền kinh: Môn thể thao của những người hay sợ hãi. Nghe tiếng súng nổ là mọi người giật mình chạy bán sống bán chết
    Bóng đá: Môn thể thao của những người nghèo. 22 người mà chỉ đủ tiền mua 1 quả bóng nên cứ tranh giành nhau suốt hơn 90 phút
    Bóng chuyền: là môn thể thao của những người ghét bóng. Có mỗi 1 quả bóng mà cứ đùn đẩy nhau không ai chịu nhận
    Quyền Anh: Môn thể thao của những người thù hằn nhau. Ai cũng cố đấm nốc ao đối thủ
    * Bác nào có những định nghĩa vui như vậy thì hãy cùng post lên cho vui, để box mình vui hơn !
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Ba lê: môn nghệ thuật của những người lùn. Họ luôn cố nhón chân cho cao hơn
    Tuồng: Môn nghệ thuật của những người nóng tính. Họ cứ hò hét suốt trên sân khấu
    Chèo: Môn nghệ thuật của những người hay quên vì họ luôn mồm í ì i để cố nhớ nhứng câu sau
    Dàn hợp xướng: Tiết mục biểu diễn của những người không thạo nhạc. CHính vì thế có người hát cao, người hát thấp
    Điền kinh: Môn thể thao của những người hay sợ hãi. Nghe tiếng súng nổ là mọi người giật mình chạy bán sống bán chết
    Bóng đá: Môn thể thao của những người nghèo. 22 người mà chỉ đủ tiền mua 1 quả bóng nên cứ tranh giành nhau suốt hơn 90 phút
    Bóng chuyền: là môn thể thao của những người ghét bóng. Có mỗi 1 quả bóng mà cứ đùn đẩy nhau không ai chịu nhận
    Quyền Anh: Môn thể thao của những người thù hằn nhau. Ai cũng cố đấm nốc ao đối thủ
    * Bác nào có những định nghĩa vui như vậy thì hãy cùng post lên cho vui, để box mình vui hơn !
  8. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Vãi xinh, éo biết post vào đâu nên post vào đây !
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Vãi xinh, éo biết post vào đâu nên post vào đây !
  10. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào..... mặt mình mà hãy nhìn qua gương
    ? Được voi đòi.....Hai Bà Trưng
    ? Không mày đố thầy dạy ai
    ? Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn..rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con...cá
    ? Muốn diệt chuột xin bạn hãy mua 1 khẩu AK47 và 10 băng đạn,lùa chuột vào nhà rồi đóng cửa lại , sau đó bắn đạn qua cửa sổ cho đến khi nào không nghe thấy tiếng kêu nào nữa thì thôi. Nhớ chọn loại súng tốt và đạn có sức công phá
    ? Đừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy
    ? Người yêu tôi nói với tôi rằng "Anh hãy nói yêu em khi anh đang....hôn em"
    ? Một dòng sông mà chia làm 2 nhánh có nghĩa là......nó bị tõe làm 2 nhánh (kết quả ngiên cứu sau 30 ngày của nhà văn Nguyễn Tuân)

Chia sẻ trang này