1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Truyện thật 100 %
    -Zatura: Thằng Minh, mày cà tao đúng không?
    -Minh: tao cà mày đâu.
    -Zatura: Cà không?????????????
    -Minh: Không Cà!!!!!!
    -Hoang: hoá ra chúng nó nói thật, thằng Minh không cà
  2. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ** thằng Còi
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    ** mày thích chết hả, lại cà rồi
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha,chết cười
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Linh đang ngồi dưới vỉa hè gần nhà hóng gió, bỗng nhiên cô ấy nhớ ai đó và thốt ra mấy câu thơ:
    Hôm nay trăng thật là cao
    Nhưng mà không có thằng nào hôn môi
    Ước gì MINH đến với tôi
    ***** không đến, bà ngồi hết đêm
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 03/12/2007
  6. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ cứ "vạch vú" ra bắt con bú, Thằng con không chịu cứ khóc. Ông Nội ngồi bên "dỗ" cháu: Bú ngoan đi cháu, không bú ông bú bây giờ! Người cha ngồi trên ghế nghe "nóng nóng" mặt: Ơ hay cha, sao cha lại nói thế!? Tao nói gì nào!?... Sao cha lại đòi "bú" vợ con!?.. Mồ tổ ******* chứ, hồi xưa mày bú vợ tao 2 năm tao có nói mày tiếng nào không! Bây giờ tao mới nói thôi là mày đã nhảy dựng lên rồi!
  7. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    một con voi nhìn thấy một con lạc đà đi qua liền mỉa mai: ê cái đồ ti mọc trên lưng. Không chịu kém lạc đà đá lại: còn hơn cái đồ chim mọc trước mặt
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Bài này em thấy trên tường lớp học
    Năm năm đại học sống xa nhà
    Về quê cây trái đã ra hoa
    Người yêu dắt con.......ra chào...bác
    Đau lòng con quá bố mẹ ơi
    Thế nó mới kinh
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ac ac, thag Kòi kia mài với thg M thik abc j nhau cứ vịc,dưng mà sao lại lôi tau vô hả

Chia sẻ trang này