1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cắm vào run rẩy toàn thân
    Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn
    Ko ai giải đố nhỉ
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà Đàn ông nào cũng có,
    nhà sư có nhưng không dùng,
    thái giám trước khi vào cung cũng có,
    của Tây thường dài hơn của Ta
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    3 Tỉnh Thành Không Thế Ghép Của Việt Nam
    Có thể ghép 3 tỉnh thành một không ? Có chứ!
    Thực tế đã xảy ra như Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh... Thế nhưng có 3 tỉnh không thể gộp lại được với nhau là Kontum, Plei-ku và Daklak (mặc dù 3 tỉnh này khăng khăng đòi nhập thành 1). Chưa ai tìm ra hướng giải quyết, vì rằng chả nhẽ ta lại đặt tên tỉnh là Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku hay là Ku-Kon-Lắc.... phức tạp quá các bác học rộng tài cao cho cao kiến xem giải quyết thế nào
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ai vừa nộp xét nghiệm?
    Một người đàn ông mặc blu trắng bước vào phòng bệnh dành cho những bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch. Vừa dò theo tờ giấy cầm trên tay, anh ta vừa hỏi:
    - Ở đây ai vừa mới nộp xét nghiệm hôm qua?
    - Tôi đây, - một người bệnh lên tiếng.
    Người đàn ông nọ tiến đến giường người bệnh và bắt đầu đo chiều cao của bệnh nhân bằng thước sắt. Bệnh nhân nọ hoảng quá liền hỏi:
    - Bác sĩ ơi, tôi bị sao vậy?
    - Tôi không phải là bác sĩ, - người mặc áo blu trả lời. - Tôi là... thợ mộc
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Anh không bao giờ phụ em
    Đêm tân hôn, cha?ng tho? the? với na?ng: - Em yêu dấu, anh xin hứa với em một điê?u la?: anh không bao giơ? phụ em. Na?ng sung sướng mifm cươ?i. Sáng hôm sau thức dậy, na?ng lo cơm nước cho hai ngươ?i va? chuâ?n bị đi la?m na?ng nói: - Anh ơi vô đây phụ em một tay, gâ?n đến giơ? đi la?m rô?i. Anh cha?ng nhăn nhó: - Em sao ma? mau quên quá, đêm hôm qua anh đaf nói gi????
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Quá nhanh!
    Ngày xửa ngày xưa, 3 con quỷ hút máu gặp nhau vào một buổi đêm và cùng khoe khoang về thành tích hút máu của mình.
    Con thứ nhất vỗ ngực:
    - Hãy nhìn cái toà nhà kia kìa. Tao có thể xử lý toàn bộ dân cư ở đó trong 10 phút.
    Dứt lời, hắn bay tới ngôi nhà, 9 phút sau trở lại với cái miệng dính đầy máu và vẻ mặt thoả mãn.
    Con thứ hai lên tiếng:
    - Hãy nhìn ngôi làng kia kìa. Tao chỉ cần 5 phút.
    Nói rồi hắn bay đến ngôi làng, trở lại sau 5 phút, máu chảy ròng ròng trên miệng.
    Con thứ ba hét lên:
    - Hãy xem thị trấn kia kìa. Chỉ 3 phút là xong.
    Hắn bay thẳng đến thị trấn, 1 phút sau quay trở lại với cái mồm be bét máu.
    Hai tên kia trố mắt ngạc nhiên hỏi:
    - Làm sao mà mày có thể nhanh như vậy?
    Con thứ ba chỉ về hướng đó và hỏi:
    - Mày có nhìn thấy toà nhà kia không?
    - Có! - 2 tên cùng trả lời.
    - Tao thì không!
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là: Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15 nghìn 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và ....
    Có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng Lào nấy dép của tao rồi!!!
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Đồ khốn nạn
    Một anh chàng phải ra toà vì tội giết người. Quan toà nói:
    "Anh bị buộc tội là đã đánh vợ đến chết bằng một chiếc búa".
    Ngay lập tức từ phía dưới cử toạ có người kêu lên:
    "Đồ khốn nạn".
    Quan toà tiếp tục:
    "Anh cũng bị buộc tội là đã đánh con gái của mình đến chết bằng một cái búa".
    Và lần này lại có tiếng nói ở dưới cử toạ:
    "Mày là thằng khốn nạn".
    Quan toà thấy thế liền nói: "Như vậy là quá đủ, anh không thể bộc phát ra như vậy nữa, nếu không tôi sẽ buộc tội anh vì đã coi khinh phiên toà, còn bây giờ có chuyện gì vậy?"
    Anh chàng ngồi ở dưới đáp:
    "Mười lăm năm tôi sống ở kế bên nhà thằng khốn nạn đó, và bất cứ khi nào tôi hỏi mượn cái búa là nó lại bảo là nó không có cái nào cả!"
  9. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ]
    [/quote] Gì đây, vu oan cho người hiền lành là hay bị lên cân đấy
    [/quote]
    thế bg mài thik rì thằng kia
  10. langthinh150585

    langthinh150585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gì đây, vu oan cho người hiền lành là hay bị lên cân đấy
    [/quote]
    thế bg mài thik rì thằng kia
    [/quote]
    Hình như Hà thấy Linh với Giang có gì với nhau ý nhỉ??? kekeke
    Cứ lần nào thấy 2 đứa là y như rằng lại thấy mokick với cả simsơn .mà đã bảo cái Thằng Giang bao lần rồi!Chú khó chỗ nào cứ bảo anh rồi anh khắc phuục giúp cho chứ chú thì người đã không ra hồn người rồi lại cứ thích,,,,,,,,,.Anh là anh chỉ góp ý thêm lần này nữa thôi đấy!!! Chỗ anh em với nhau mà chú cứ ngại anh làm gề!!! kekeke

Chia sẻ trang này