1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em ko hề gian dối
    tình chúng mình vô đối phải ko em
    Đầu gấu nào chẳng có lúc xuống giá
    Đại tá nào chả có lúc về hưu
    Em yêu anh thì anh yêu trở lại
    Có bao h ăn lãi của nhau đâu
    Nước xuôi dòng nước ngàn năm chẩy mãi
    Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em
  2. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Alo,anh ơi đến nhà em ngay đi,nhà em ko có ai ở nhà cả....
    Chàng trai vội vã mang áo mưa đến và bấm chuông, 5 phút.... 10 phút ko thấy ai cả, hoá ra KO CÓ AI Ở NHÀ thật
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  4. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic đã lâu,góp nhặt với các bạn 1 câu chuyện trên mạng
    Khu rừng nọ có Khánh Béo - Thành và Hiếu Quẩy.Khánh Béo đang chạy chơi trong rừng bỗng gặp Thành đang hít heroin,Khánh Béo nói :
    -Anh Thành ơi đừng hít heroin nữa,hãy dạo chơi trong rừng với em,anh sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều...
    Thành nghe thấy búi tai liền chạy theo Khánh Béo dạo chơi.Đc một đoạn lại gặp ngay Hiếu Quẩy đang chích ma túy,Khánh Béo lại nói :
    -Anh Hiếu Quẩy ơi đừng hít heroin nữa,hãy dạo chơi trong rừng với em,anh sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều...
    Thành đang chắc mẩm sẽ có thêm bạn cho vui,ai dè Hiếu Quẩy quay ra chửi luôn :
    Tiên sư cái thèng Khánh Béo nhé,lần nào đi "bay" về phê lak với phê "đá" mày cũng rủ ông chạy khắp rừng.Cút ngay tau téng chết giờ...
    p/s : tên nv đc thay đổi để phù hợp hơn
  5. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    đẻ góp vuii e cũng xin có chút chút cho mọi nguòi lâu lắm rùi ko gặp nhớ quá.....
    ----Có một cô gái nuôi được một con vẹt(đặt tên vanlang) rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái thấy con vẹt(vanlang) bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vanlang đứng rũ khô lông rồi tắm cho mình luôn. Con vanlang nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải "Thấy hết rồi nha ! Thấy hết rồi nha !". Cô gái bực quá bèn xách con vanlang ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy. Vài hôm sau, xếp của cô gái nọ lại nhà chơi. Con vanlang nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: "Bộ cũng thấy rồi hả ?

  6. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Part 2
    Ma Bư và bạn thân Ekichi đang cùng nhau dạo chơi trên đồng cỏ vì chả có việc j làm.Bỗng thấy một bãi phân trâu to uỳnh,Ekichi thách Ma Bư(nổi tiếng ăn tham) :
    -Này Ma Bư,tau thách mày ăn một thìa phân đấy.Ăn đc mất cho mày 100$ luôn
    Ma Bư đang quẫn tiền để gôm lại DreamII nên làm liều,ăn luôn 1 thìa làm Ekichi há hốc mồm vì ko ngờ và tiếc tiền nữa
    Được một đoạn,lại thấy bãi phân khác.Bãi này còn bốc khói nghi ngút,Ma Bư nghĩ bụng "Thg ranh Ekichi dám thách ông ăn phân hả,giờ ông thách lại coi mày dám ko...".Nghĩ là làm,Ma Bư lớn giọng :
    -Ê Ekichi,mày vừa thách tao ăn 1 thìa,giờ tao thách lại mày đó 100$ dám chơi ko ???
    Ekichi nghĩ thầm "Mẹ kíp ko chơi nó lại bảo mình kém,vả lại đang kẹt 100$ mua mấy món cho em DreamII của mình".Ko nói nhiều,Ekichi ăn luôn.
    Thanh toán xong xuôi,hai thèng mới nhìn nhau :
    Ma Bư : Ơ hay,hóa ra tao với mày đi mỏi cả chân chả đc ngụm nước nào,mỗi thằng ăn thêm 1 thìa phân trâu mà chả đc cái miẹ j nhỉ ???
    Ekichi : Uhm nhỉ,đau thật !!!
  7. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Part 2 chiến A GIANG...............:
    ĐÂY LÀ SỰ TÍCH CÁI ĐẦU A GIANG!!!!
    ---Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Trong phòng trực của bác sĩ Linh, có một bệnh nhân(tên Giang) hối hả chạy vào.
    - Bác sĩ! Bác sĩ cho Giang một cây đinh 5 tấc với một cây búa đi.
    - Chi vậy Giang?
    - Em phải trả thù thằng AN hớt tóc!
    - Tại sao phải trả thù AN ?
    - Lần nào hớt tóc nó cũng nhấp kéo trúng đầu em chảy máu. Em thù nó lắm.(mịa làm giờ tao đíu còn mấy tóc nữa)
    - Nhưng trả thù bằng cách nào mà dùng búa và đinh?
    - Em có cách trả thù này độc lắm, bảo đảm nó hết đường làm ăn luôn.
    - Nhưng mà bằng cách nào?
    - Em lấy cây đinh 5 tấc đóng vô đầu em rồi ra cho nó hớt tóc, thế nào nó nhấp trúng cũng gẫy kéo nó cho coi....
    GHÊ ÀH NHA.....!
  8. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    PART 3 >>> Ma Bư
    Có 2 con ruồi rất thân với nhau,một con tên Ma Bư và một con tên Ekichi.Một buổi sáng tốt lành hai con đang bậu trên một bãi phân trâu to uỳnh khói vẫn bốc nghi ngút để .... Ăn Sáng .Vì ăn nhanh quá nên bỗng con Ekichi oánh rắm "Bủm" một phát.Con Ma Bư đang ăn ngon lành thấy bạn thế tức quá chửi luôn :
    -Sư nhà mày,đang ăn sáng thì oánh rắm,mất vệ sinh ko chịu đc.Ăn xong chưa phắn đi tao ăn cho ngon nào
  9. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    ]PART 3 >>> vanglang
    Mẹ dặn con gái(tên XL): " Đi về trễ cẩn thận nghe con(XL). Lỡ có bị thàng Giang(vanlang)chặn đường làm bậy thì con phải bình tĩnh, vui vẻ vén váy lên, bảo "anh Giang ơi!!!" tụt quần xuống rồi mới bỏ chạy, kiểu đó thì đố nó đuổi theo kịp con, nhớ chưa ?
    Ngắn quá thêm nữa cho sôm àh nha !!!
    A Giang đi nước ngoài về(hoành tráng chưa) !!!!
    Giang(sau một thời gian đi ngoài ra nước),a về nước đi chơi với bạn gái ở Hồ HK. Giang thẫn thờ kêu lên:"con hồ này đẹp quá" - Bạn Giang: "anh nói ngược rồi , phải là cái hồ này đẹp quá". 1 lúc sau ra sông Tô Lịt, Giang lại hét: "cái sông này bẩn quá" - Ban Giang: "phải là con sông này bẩn quá" - "Tiếng Việt phức tạp quá, lúc cái lúc con" -Bạn Giang giải thích(trong đầu thì nghĩ đúng là cái thằng ít tóc,bảo sao phải sang nước ngoài sống ko được sống ở việt Nam) "Anh để ý cái gì nó động đậy như con sông có nước chảy thì gọi là con, cái gì đứng yên, như cái hồ thì gọi là cái" - "A, thế thì Giang hiểu rồi àh nha, như cái của Giang nó động đậy dc thì gọi là con ... còn như cái của em nằm yên thì gọi là cái ...,
    Ngu hết đỡ
  10. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    PART 4 >>> Ma Bư - Chủ đề An toàn giao thông
    Có một anh chàng ở miền núi tên là Ma Bư,vì bán đc đất nên mua em DreamII kẹp 3 chạy xuống Hn chơi.Đang đi giữa đường gặp CSGT giơ dùi cui chặn lại.Ma Bư thấy vậy nghĩ chắc thèng này định nhờ xe bèn hét to :
    -Cái xe nó hết chỗ rồi,mày muốn đi nhờ thì tìm cái khác nhé
    Ma Bư đang lượn hồ với em út trên chiếc DreamII,bỗng có con chim sẻ bay vèo đâm uỳnh phát vào mẹt.Vì Ma Bư béo quá,da mặt lại dầy nên con chim sẻ lăn quay ra đường còn Ma Bư thì chả sao cả.Cúi xuống thấy con chim sẻ vẫn thoi thóp,Ma Bư động lòng từ bi cho nó về nhà,bỏ vào ***g và để cho một ít gạo.Tỉnh dậy thấy bên cạnh chỉ có chén gạo,lại thấy quanh toàn song sắt mà chả thấy ai nên con chim sẻ lẩm bẩm :
    -Tiên sư cái thèng béo ị ấy,mình xi nhan thế mà nó cứ tán gái ko thèm nhìn.Chắc mình đâm chết nó rồi,quả này tù mọt gông mất

Chia sẻ trang này