1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp
    Xích lô đi về trong lễ đón dâu
    Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau
    Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ
    Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó
    Chó chạy tung tăng trên phố với ông già
    Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga
    Cu hàng xóm patanh đi mua rượu
    Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu
    Mới bình dị và thơ mộng biết bao
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là *** nói riêng
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ nuôi cho ta ăn học
    Không muốn học phải cố gắng mà ăn
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ngu vì thiếu I ốt còn hơn thừa i ốt mà vẫn ngu
  5. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Condom Durex says to Kotex: "When you work, I lose seven days of business". Kotex replies: "If you fail to work once, my business stops for nine months" lolz
  6. phandanghung

    phandanghung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    chuẩn wá
  7. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    ai đó làm ơn dịch sang tiếng Việt cái câu tiếng Lào mà Bezabao vừa nói hộ tớ.
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Vồ...
    Bà lão đem một con mèo đi bán, có người định mua nên hỏi:
    - Mèo này có vồ chuột không bà?
    - Chuột thì không biết, nhưng gà con thì... phát một!
    Người kia nghe thế bỏ đi. Chị bán rau ngồi cạnh bảo bà lão:
    - Cụ nói nó vồ gà con thì ai dám mua?
    Lát sau lại có người đến mua, lại hỏi, bà lão nói:
    - Ui, nó vồ chuột giỏi lắm đấy!
    Khách mừng giở ví lấy tiền mua mèo. Bà lão đắc ý nói với con mèo:
    - Hết vồ của nhà bà nhé con!
    Người kia thấy lạ bèn hỏi:
    - Vồ gì hả bà?
    - Thì vồ gà con chứ gì nữa!
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng chuẩn bị đi cưa gái, tay bạn nhiều kinh nghiệm chỉ giáo: ?oBọn con gái chỉ thích 3 chủ đề: ăn uống, gia đình và triết lý cuộc sống. Cứ xoay quanh 3 chủ đề ấy mà nói, đổ là cái chắc!?.
    Tối hôm đó, đến nhà bạn gái, ngồi được một lát anh chàng bắt đầu ?obật đài?:
    - Em có thích ăn rau dền không? (Chủ đề ăn uống).
    - Dạ không! - Cô gái trả lời.
    - Vậy em có anh trai không? (Chủ đề gia đình).
    - Dạ không! - Cô gái tiếp tục.
    Còn mỗi một chủ đề triết lý cuộc sống, suy nghĩ một lát anh chàng mới ra đòn:
    - Vậy nếu có anh trai thì chắc anh trai của em cũng không thích rau dền đâu nhỉ?
    - Em không biết! - Cô gái đáp.
    Thế là hết đứt cả ba chủ đề.
  10. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Trư Bát Giới đến thẩm mĩ viện, sửa sắc đẹp thành một người đẹp trai, đến vũ trường tìm gái đẹp.
    Sau khi abc... xyz xong, Bát Giới nói:
    - Nàng có biết ta ngày xưa xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây!
    Cô gái đẹp giật mình:
    - Trời, sư huynh đó à? Sư huynh không nhận ra đệ sao? Đệ là Sa Tăng đây!

Chia sẻ trang này