1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cán bộ nọ, có một người con trai không được thông minh gì cho lắm. Đến tuổi cặp kê thì cậu con trai bổng sanh tật thích con gái. Hể gặp phái đẹp thì dán mắt nhìn theo một cách đầy dục vọng.
    Thấy vậy, hai ông bà tìm mai mối để kiếm vợ cho con trai mình.
    Biết con mình không được thông minh cho nên trước ngày đám cưới họ dặn dò cậu con trai:
    con à! Nhớ phải chào hỏi lễ phép các bậc lớn tuổi bên nhà gái nhé con.
    Lễ phép là sao hả? - Cậu ấm hỏi.
    Con gặp ai lớn tuổi thì con chào cụ, ai trung niên thì con chào Bác, chào chú. Còn gặp người trẻ tuổi thì chào anh.
    Làm sao con biết ai lớn tuổi, ai trung niên..? Đứa con ngớ ngẩn hỏi.
    Con thấy ai râu dài thì chào cụ, râu vừa vừa thì chào bác, râu ngắn thì chào chú, không có râu thì con chào anh.
    Ngày cưới đến, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Đêm động phòng, đưa cô dâu chú rể vào phòng xong ông bố đứng rình bên ngoài nghe ngóng.
    Ông bỗng giật mình khi nghe tiếng cậu con trai:
    Lạy cụ ạ! Lạy cụ ạ!
    Quái lạ, sao lại có cụ nào trong phòng nó vậy? Ông bố thắc mắc.
    Tò mò ông bố ngó vào khe cửa, thấy cô con dâu loã thể nằm trên giường, cậu con trai qùy dưới chân chắp tay lạy như bổ củi.
    Lạy cụ ạ! Lạy cụ ạ...!
    Ông bố thấy con mình sao mà dại quá, nên đứng ngoài thét vào:
    Đừng lạy nữa! Lấy cu của mày đút vào mồm cụ đi.
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ở một nhà hàng nọ có cô chạy bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:
    Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.
    Khách hỏi:
    - Cơm! Có cơm không?
    Cô ta trả lời:
    - Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.
    Khách lại hỏi:
    - Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào?
    - Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.
    - Vậy ăn cá thì sao?
    Khách lại hỏi.
    - Ăn cá thì đá nhau! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.
    - Vậy ăn tôm? Khách lại hỏi:
    - Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.
    - Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau?
    Khách lại hỏi:
    Ăn thịt thì... thì... cô gái ngượng ngùng không biết trả lời ra sao.
    Khách vội đỡ lời:
    Ăn thịt thì nhộn nhịp khắp các cơ quan chứ gì?
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hai tử tù được thông báo lúc nửa đêm, là sau hai tiếng nữa, họ sẽ bị treo cổ. Một người than:
    - Hôm nay thật xấu ngày.
    - Đúng vậy, mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày còn làm gì được nữa...
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Một con vịt lạch bạch bước vào quán bar. Nó bước tới gặp ông chủ và hỏi:
    - "Ở đây có nho không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không có"
    Con vịt bỏ đi. Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp ông chủ và hỏi:
    - "Có nho không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không có"
    Con vịt quày quả bỏ đi. Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi:
    - "Có nho không?".
    Ông chủ quán bực tức nói:
    - "Này vịt, hôm nay chúng tao không có nho, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi nho một lần nữa, tao sẽ lấy đinh đóng vào cái chân lạch bạch của mày xuống sàn, biết không hả !!!?!
    Con vịt bỏ đi. Hôm sau nó quay lại, đến chỗ ông chủ. Nó hỏi:
    - "Có đinh không?".
    Ông chủ trả lời:
    - "Không".
    Con vịt liền bảo:
    - "Thế tốt. Vậy.... có nho không ?
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm. Nhà quán dọn don cơm chứng vịt muối cho ăn. Người em hỏi người anh:
    - Cũng là trứng vịt, sao quả này lại mặn như thế này nhỉ?
    Người anh bảo:
    - Chú hỏi thế người ta cười cho đấy. Quả trớng vịt muối mà cũng không biết!
    Người em lại hỏi:
    - Thế trứng vịt muối thì ở đâu ra?
    Người anh ra vẻ thông thạo bảo:
    - Chú mày kém thật! có thế mà cũng không biết! Con vịt muối thì nó đẻ ra trứng vịt muối chứ sao
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Mẹ ơi, sao ai cũng thích làm chuyện ấy?
    Đáp: Giống con hồi bé thích ngoáy mũi ấy mà.
    Hỏi: Thế con trai sướng hơn hay con gái sướng hơn hở mẹ?
    Đáp: Con ngoáy mũi thì ngón tay sướng hay mũi sướng?
    Hỏi:Thế sao con gái bị "híp dâm" thì lại không sướng?
    Đáp: Có kẻ chọc tay vào mũi con thì con có sướng hay không?
    Hỏi: Tại sao con gái có kinh thì không làm chuyện ấy?
    Đáp: Con đang chảy máu cam con có ngoáy mũi không?
    Hỏi: Sao bọn con trai lại không thích đeo BCS?
    Đáp: Có bao giờ con đi găng tay mà ngoáy mũi không?
    Hỏi: Làm nhiều có bị to ra không mẹ?
    Đáp: Ngày bé con ngoáy suốt mà mũi con bây giờ vẫn nhỏ đấy thôi.
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, một hôm cô gái hỏi chàng trai:
    - Anh trông em có xinh không?
    Chàng trai liền trả lời:
    - Trông em như Thị Nở ấy.
    Cô gái liêng cười khoái trá và không nói gì.
    Bỗng nhiên một tháng sau cô này đùng đùng đòi bỏ người yêu, nhất định dứt áo ra đi. Thấy thế cô bạn thân của cô này mới hỏi:
    - Tại sao cậu lại bỏ người yêu?
    - Bởi vì anh ta bảo rằng tớ trông như Thị Nở ấy.
    - Nhưng chuyện xảy ra đã hơn một tháng, sao bây giờ cậu mới bỏ hả?
    - Bởi vì hôm qua tớ mới đọc truyện ?oChí Phèo??
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    - 2h30 sáng 3/11 tổ tuần tra cơ động của CATP Hà Lội đã bắt được một vụ đua thuyền trên phố Quang Trung, thu giữ hơn 20 phương tiện ghe thuyền gắn máy, trong đó có 5 ghe loại công suất lớn và 3 thuyền thúng kẹp ba lạng lách đánh võng cổ vũ ... Tất cả những người tham gia đều không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình sổ đăng kiểm ghe
    - Đúng 8h30 sáng ngày 4/11 giải bơi lội đường phố Hà Lội đã được chính thức khai mạc tại Trung tâm nhà văn hóa Tân Mai. Với tổng chiều dài đường đua lên tới 15 km vượt xa so với các giải đua truyền thống. Đến với giải đấu có sự góp mặt của nhiều kình ngư nổi tiếng trên đường đua đen.
    - Bên cạnh đó giới hâm mộ đang vui mừng chào đón giải câu cá mở rộng được phát động rộng rãi trên địa bàn các Quận Lội thành. Đại diện các Quận sẽ được ban tổ chức bốc thăm chia bảng vào chiều ngày 5/11. Đây là giải đấu lớn và vô cùng quyết liệt với sự tham gia của rất nhiều các ?ocâu? thủ. Theo nhận định của giới chuyên môn đây là giải thu hút được lực lượng các vận động viên lớn nhất từ trước tới nay và hứa hẹn sẽ có chất lượng chuyên môn cao.
    Các tin vắn khác.
    - Sáng ngày 4/11 Đại diện Bộ Thủy Sản đã tiến hành gặp gỡ và khảo sát một số Quận trong địa bàn Hà Lội. Dự kiến mô hình nuôi cá ***g bè sẽ được thí điểm và nhân rộng tại một số hộ dân có mực nước bảo đảm. Bộ sẽ trực tiếp hỗ trợ bà con về giống và cán bộ kỹ thuật. Nội dung khảo sát cho thấy đây là mô hình rất phù hợp với các hộ cá thể trong địa bàn Lội Thành. Giải quyết triệt để vấn đề thừa nước nhưng thiếu lương thực, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trôi nổi từ rác và xác súc vật, góp phần làm giảm gánh nặng môi trường đang gia tăng.
    - Ngày 4/11 một vụ lật đò nghiêm trọng xảy ra trên đường láng Hạ- Quận Đống Đa HN. Đây là bến đò tự phát, phương tiện chở là xuồng ba lá bằng gỗ hoạt động từ nhiều ngày nay chưa được cấp phép, không có phao cứu sinh. Do chở quá tải đò đi được khoảng 10 phút nước đã tràn vào, đi thêm một đoạn nữa thì bị lật. Chủ đò cố gắng lật lại thuyền và vớt được 1 người còn 4 người mất tích.
    - 15h20'''''''' cùng ngày một vụ tai nạn nghiêm trọng khác sảy ra ngay tại ngã tư Đại Cổ Việt - Lê Duẩn thuộc phường Kim Liên. Một thanh niên điều khiển thuyền thúng do không làm chủ được tốc độ đã va chạm liên tiếp với 3 thuyền ngược chiều và một phụ nữ bơi cùng chiều làm 2 người tử nạn và một số người khác bị thương gây ùn tắc giao thông nặng trong nhiều giờ, Cảnh sát cho biết chủ thuyền chạy quá tốc độ trong tình trạng say rượu và vượt đèn đỏ do mất lái nên gay ra tai nạn đáng tiếc.
    - Tính đến 23h ngày 5/11 trên địa bàn Lội Thành đã xảy ra hàng chục vụ cướp thuyền và gây thương tích nghiêm trọng cho chủ phương tiện. Đa số các vụ cướp đều sảy ra trong đêm và tại các quãng đường vắng. Mặc dù đã có cảnh báo nhưng một số thuyền vẫn chủ quan thiếu cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm.
    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-SxkdjLkhc7NVyoZEt88f4DI-?cq=1
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 20/11/2008
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông phải có chỗ đứng và....cứng chỗ đó
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    câu này là kinh nghiệm bản thân hả bạn

Chia sẻ trang này