1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hai tên bợm gặp nhau, một tên nói:
    _chắc tớ ko sống lâu nữa đâu. bác sĩ bảo tớ bị viêm gan nặng rồi. Trước khi chết tớ có chuyện này nhờ cậu được chứ?
    _được có chuyện gì cậu cứ nói.
    _chả là ở nhà tớ, có 1 chai rượu tây mà tớ đã giữ gìn nó lâu lắm rồi. khi nào tớ chết phiền cậu hãy rót nó lên mộ tớ nhé
    _được thôi, nhưng chắc cậu sẽ không phiền khi tớ rót nó qua đường......thận chứ?
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    RÙA......
    Nhân chiến thắng trong cuộc thi với thỏ, họ nhà rùa tôchức ăn mừng.Đang lúc cao trào thì lại hết mất bia.Một con rùa đuợc cử đi mua thêm để về nhậu tiếp.
    một giờ trôi qua........hai giờ trôi qua.....ba giờ trôi qua
    Một ngày
    Hai ngày
    Ba ngày trôi qua mà vẫnkhoong thấy con rùa kia quay lại.
    Họ nhà rùa bắt đầu phàn nàn:"sao mà lâu thế không biết. Đúng là đồ con rùa"
    Đúng lúc đó một giọng nói vang len từ ngoài cửa"Chúng mày mà tiếp tục nói xấu tao là tao không đi mua nữa đâu đấy"
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    RÙA......
    Nhân chiến thắng trong cuộc thi với thỏ, họ nhà rùa tôchức ăn mừng.Đang lúc cao trào thì lại hết mất bia.Một con rùa đuợc cử đi mua thêm để về nhậu tiếp.
    một giờ trôi qua........hai giờ trôi qua.....ba giờ trôi qua
    Một ngày
    Hai ngày
    Ba ngày trôi qua mà vẫnkhoong thấy con rùa kia quay lại.
    Họ nhà rùa bắt đầu phàn nàn:"sao mà lâu thế không biết. Đúng là đồ con rùa"
    Đúng lúc đó một giọng nói vang len từ ngoài cửa"Chúng mày mà tiếp tục nói xấu tao là tao không đi mua nữa đâu đấy"
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    1 viên cảnh sát chận 1 xe lại. sau khi đã kiểm tra và thấy ko thể bắt bẻ được gì. viên cảnh sát mới móc chai rượu ra và nói:
    _thôi được, anh quả là 1 tài xế gương mẫu. nào ta uống 1 ly rượu mừng nhé.
    _ồ ko, để anh lại phạt tôi ư?
    _ko sao đâu, hôm nay là ngày lễ mà
    Sau khi uống ly rượu với viên cảnh sát, tài xế leo lên xe và đi tiếp. lúc này viên cảng sát mới móc máy bộ đàm ra và gọi:
    _ Alô, Phương à ? Hôm nọ tao vay mày 50K phải ko? hãy lấy nó từ chiếc BMW biển số 26S6 2507 nhé, tao vừa mới cho nó uống rượu đó
  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    1 viên cảnh sát chận 1 xe lại. sau khi đã kiểm tra và thấy ko thể bắt bẻ được gì. viên cảnh sát mới móc chai rượu ra và nói:
    _thôi được, anh quả là 1 tài xế gương mẫu. nào ta uống 1 ly rượu mừng nhé.
    _ồ ko, để anh lại phạt tôi ư?
    _ko sao đâu, hôm nay là ngày lễ mà
    Sau khi uống ly rượu với viên cảnh sát, tài xế leo lên xe và đi tiếp. lúc này viên cảng sát mới móc máy bộ đàm ra và gọi:
    _ Alô, Phương à ? Hôm nọ tao vay mày 50K phải ko? hãy lấy nó từ chiếc BMW biển số 26S6 2507 nhé, tao vừa mới cho nó uống rượu đó
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh học ở Aptech thấy quá mệt mỏi vì phải ngồi truớc màn hình máy tính nên bỏ ra công viên chơi
    Trời xanh ,mây trắng, gió mát
    Bảo Anh nhà ta nhìn lên trời va kêu rằng"Lại là Win XP, không thể thoát nổi nó"
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh học ở Aptech thấy quá mệt mỏi vì phải ngồi truớc màn hình máy tính nên bỏ ra công viên chơi
    Trời xanh ,mây trắng, gió mát
    Bảo Anh nhà ta nhìn lên trời va kêu rằng"Lại là Win XP, không thể thoát nổi nó"
  8. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một người lái chiếc BMW đâm sầm vào cột điện. Anh ta cứ than vãn với viên cảnh sát về chiếc xe của anh ta. Viên cảnh sát bực quá, la lên:
    _ Anh làm tôi phát ốm lên, tại sao anh lại coi trọng vật chất đến thế tronh khi cái tay anh đang chảy máu kìa?
    Gã nọ nhìn xuống bàn tay chảy máu của mình rồi bỗng nhiên hắn la lên:
    _Ôi chúa ơi, chiếc đồng hồ Rolex của tôi đâu mất rồi
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một người lái chiếc BMW đâm sầm vào cột điện. Anh ta cứ than vãn với viên cảnh sát về chiếc xe của anh ta. Viên cảnh sát bực quá, la lên:
    _ Anh làm tôi phát ốm lên, tại sao anh lại coi trọng vật chất đến thế tronh khi cái tay anh đang chảy máu kìa?
    Gã nọ nhìn xuống bàn tay chảy máu của mình rồi bỗng nhiên hắn la lên:
    _Ôi chúa ơi, chiếc đồng hồ Rolex của tôi đâu mất rồi
  10. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bảo Anh và bạn gái nó ngồi truớc màn hình máy tính
    Bạn gái Bảo Anh nũng nịu "Anh ơi, bao giờ chúng ta mới đăng ký đây?Em không thể đợi được nữa!"
    "Bình tĩnh nào em yêu, cần gì phai đăng ký, anh sắp bẻ khóa đuợc rồi mà."

Chia sẻ trang này