1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bảo Anh và bạn gái nó ngồi truớc màn hình máy tính
    Bạn gái Bảo Anh nũng nịu "Anh ơi, bao giờ chúng ta mới đăng ký đây?Em không thể đợi được nữa!"
    "Bình tĩnh nào em yêu, cần gì phai đăng ký, anh sắp bẻ khóa đuợc rồi mà."
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một tên thủ lĩnh Taliban đang ngồi trong hang đá thì nghe thấy ngoài đụn cát tiếng của một người lính Mỹ:
    - Một lính Mỹ thì giỏi hơn 10 chiến binh Taliban.
    Thế là hắn giận dữ cho hơn 10 tên lính cừ khôi của hắn ra. Sau một loạt tiếng súng và tiếng la hét kêu gào, tên Taliban lại nghe thấy giọng nói:
    - Một lính Mỹ thì giỏi hơn 100 chiến binh Taliban.
    Tên Taliban liền cho ngay hơn 100 tên lính giỏi nhất của mình ra để giành phần thắng. Sau một loạt tiếng súng, tiếng kêu la gào thét đau đớn tên Taliban lại nghe thấy giọng nói:
    - Một lính Mỹ thì giỏi hơn 1000 chiến binh Taliban.
    Tên Taliban liền cho những tên vệ sĩ cá nhân giỏi nhất, tàn ác nhất của hắn ra phía đụn cát. Sau hàng trăm viên đạn được bắn ra, với những tiếng nổ và la hét, khóc lóc, tất cả chấm dứt. Tên thủ lĩnh Taliban đang tự hỏi cái gì đã xảy ra ở phía những đụn cát thì hắn thấy một tên lính Taliban bị thương bò vào thều thào:
    - D.C.M, nó bốc phét đấy. Nó có 2 thằng cơ!
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một tên thủ lĩnh Taliban đang ngồi trong hang đá thì nghe thấy ngoài đụn cát tiếng của một người lính Mỹ:
    - Một lính Mỹ thì giỏi hơn 10 chiến binh Taliban.
    Thế là hắn giận dữ cho hơn 10 tên lính cừ khôi của hắn ra. Sau một loạt tiếng súng và tiếng la hét kêu gào, tên Taliban lại nghe thấy giọng nói:
    - Một lính Mỹ thì giỏi hơn 100 chiến binh Taliban.
    Tên Taliban liền cho ngay hơn 100 tên lính giỏi nhất của mình ra để giành phần thắng. Sau một loạt tiếng súng, tiếng kêu la gào thét đau đớn tên Taliban lại nghe thấy giọng nói:
    - Một lính Mỹ thì giỏi hơn 1000 chiến binh Taliban.
    Tên Taliban liền cho những tên vệ sĩ cá nhân giỏi nhất, tàn ác nhất của hắn ra phía đụn cát. Sau hàng trăm viên đạn được bắn ra, với những tiếng nổ và la hét, khóc lóc, tất cả chấm dứt. Tên thủ lĩnh Taliban đang tự hỏi cái gì đã xảy ra ở phía những đụn cát thì hắn thấy một tên lính Taliban bị thương bò vào thều thào:
    - D.C.M, nó bốc phét đấy. Nó có 2 thằng cơ!
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Viết về người mãi cũng chán nên em viết về thực vật
    Hai con vịt bơi cạnh nhau. Con thứ nhất:
    - Quạc .!
    Con thứ 2:
    - Ậy, tao cũng định nói hệt như thế
    Trong tủ lạnh, 2 quả cà chua nằm cạnh nhau. Quả thứ nhất:
    - Brr ... brrr ! Lạnh quá !!!
    Quả thứ 2:
    - Trời ơi, cà chua biết nói!!!
  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Viết về người mãi cũng chán nên em viết về thực vật
    Hai con vịt bơi cạnh nhau. Con thứ nhất:
    - Quạc .!
    Con thứ 2:
    - Ậy, tao cũng định nói hệt như thế
    Trong tủ lạnh, 2 quả cà chua nằm cạnh nhau. Quả thứ nhất:
    - Brr ... brrr ! Lạnh quá !!!
    Quả thứ 2:
    - Trời ơi, cà chua biết nói!!!
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh và Fương đột nhập vào một ngân hàng, chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm bực tức nói:
    - Tao tin chắc là bọn cớm đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
    Thế là chúng đã cạy hết các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, bọn trộm no nê lặc lè rời khỏi ngân hàng. Hôm sau trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn:
    NGÂN HÀNG TINH TRÙNG CỦA THÀNH PHỐ BỊ ĐỘT NHẬP.
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh và Fương đột nhập vào một ngân hàng, chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm bực tức nói:
    - Tao tin chắc là bọn cớm đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
    Thế là chúng đã cạy hết các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, bọn trộm no nê lặc lè rời khỏi ngân hàng. Hôm sau trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn:
    NGÂN HÀNG TINH TRÙNG CỦA THÀNH PHỐ BỊ ĐỘT NHẬP.
  8. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một người dàn ông chơi golf với một nữ tu sĩ. Người đàn ông đánh trượt, anh ta thốt lên:
    - Khốn kiếp, trượt mất rồi!
    - Nếu anh còn nói như vậy thì một đám mây đen lớn sẽ kéo đến và anh sẽ bị sét đánh đấy!-nữ tu sĩ nói.
    Một lát sau người đàn ông lại dánh trượt và anh ta lại thốt lên:
    - Khốn kiếp, trượt mất rồi!
    Nữ tu sĩ lại nói:
    - Nếu anh còn nói như vậy thì một đám mây đen lớn sẽ kéo đến và anh sẽ bị sét đánh đấy!
    Nhưng lần thứ ba, người đàn ông vẫn nói:
    - Khốn kiếp, trượt mất rồi!
    Một đám mây đen lớn kéo đến và một tia sét đánh trúng nữ tu sĩ. Một giọng nói vọng xuống từ trên cao:
    - Khốn kiếp, trượt mất rồi!
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một người dàn ông chơi golf với một nữ tu sĩ. Người đàn ông đánh trượt, anh ta thốt lên:
    - Khốn kiếp, trượt mất rồi!
    - Nếu anh còn nói như vậy thì một đám mây đen lớn sẽ kéo đến và anh sẽ bị sét đánh đấy!-nữ tu sĩ nói.
    Một lát sau người đàn ông lại dánh trượt và anh ta lại thốt lên:
    - Khốn kiếp, trượt mất rồi!
    Nữ tu sĩ lại nói:
    - Nếu anh còn nói như vậy thì một đám mây đen lớn sẽ kéo đến và anh sẽ bị sét đánh đấy!
    Nhưng lần thứ ba, người đàn ông vẫn nói:
    - Khốn kiếp, trượt mất rồi!
    Một đám mây đen lớn kéo đến và một tia sét đánh trúng nữ tu sĩ. Một giọng nói vọng xuống từ trên cao:
    - Khốn kiếp, trượt mất rồi!
  10. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa trẻ trò chuyện với nhau. Một đứa nói:
    - Tớ biết họ đẻ ra trẻ con như thế nào rồi.
    Đứa kia bĩu môi:
    - Tưởng gì! Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ nữa kìa!

Chia sẻ trang này