1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Dạy con từ thủa lên ba
    Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về
    Ngày đầu bắt vợ quỳ ngay
    Tay cầm thước kẻ , dạy bài đầu tiên
    Đi thưa ,đứng bẩm ,về trình
    Chồng kêu một tiếng, " Thưa mình , em đây"
    Bài hai , món nhậu phải rành
    Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
    Sẵn sàng năm bảy món ngon
    Cho chồng ngất ngưỡng , rượu ngon nhấp vào
    Bài ba , thông thuộc phận là
    Nấu ăn , rửa chén , chùi nhà , lau xe
    Làm vườn , cắt cỏ, rữa xe
    Mùa đông xúc tuyết , mùa hè tưới cây
    Bài bốn phải biết bóp đầu
    Đấm lưng nhức mỏi , xoa dầu nắn chân
    Mát xa , tẩm quất đôi lần
    Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa
    Bài năm xông xáo bên ngòai
    Việc gì cũng nhận chẳng hòai kêu ca
    Một dóp (job)chẳng đủ tiêu pha
    Kiếm thêm dóp (job) nữa , hay ba xá gì!
    Bài sáu biết cách đứng hầu
    Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
    Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
    Ăn xong phải có trái cây tráng mồm
    Bài cuối vừa đánh vừa khuyên
    Theo thời ngày trước đở phiền đẻ con
    Ngắm coi gái đẹp gái son
    Thêm thê thêm thiếp cho chồng khỏi dê
    Làm trai cho đáng nên trai
    Chớ làm trai Mỹ , trai Âu phí đời .
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Dạy con từ thủa lên ba
    Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về
    Ngày đầu bắt vợ quỳ ngay
    Tay cầm thước kẻ , dạy bài đầu tiên
    Đi thưa ,đứng bẩm ,về trình
    Chồng kêu một tiếng, " Thưa mình , em đây"
    Bài hai , món nhậu phải rành
    Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
    Sẵn sàng năm bảy món ngon
    Cho chồng ngất ngưỡng , rượu ngon nhấp vào
    Bài ba , thông thuộc phận là
    Nấu ăn , rửa chén , chùi nhà , lau xe
    Làm vườn , cắt cỏ, rữa xe
    Mùa đông xúc tuyết , mùa hè tưới cây
    Bài bốn phải biết bóp đầu
    Đấm lưng nhức mỏi , xoa dầu nắn chân
    Mát xa , tẩm quất đôi lần
    Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa
    Bài năm xông xáo bên ngòai
    Việc gì cũng nhận chẳng hòai kêu ca
    Một dóp (job)chẳng đủ tiêu pha
    Kiếm thêm dóp (job) nữa , hay ba xá gì!
    Bài sáu biết cách đứng hầu
    Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
    Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
    Ăn xong phải có trái cây tráng mồm
    Bài cuối vừa đánh vừa khuyên
    Theo thời ngày trước đở phiền đẻ con
    Ngắm coi gái đẹp gái son
    Thêm thê thêm thiếp cho chồng khỏi dê
    Làm trai cho đáng nên trai
    Chớ làm trai Mỹ , trai Âu phí đời .
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    BA đi bộ đội
    1 lần BA bị đưa vào trạm y tế với thương tích đầy mình
    1 người khác nằm giường bên cạnh hỏi BA "Sao cậu fải vào đây ?"
    BA " À, chuyện là thế này, tớ thấy có mấy thằng Mỹ ở trong 1 căn nhà, tớ rút lựu đạn ra, lúc đó tớ nhớ lại lời chỉ huy dặn (Cầm lựu đạn, giật chốt và ném), tớ thực hành đúng như thế nhưng ông chỉ huy ko dặn tớ là nên ném quả lựu đạn hay ném cái chốt"
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    BA đi bộ đội
    1 lần BA bị đưa vào trạm y tế với thương tích đầy mình
    1 người khác nằm giường bên cạnh hỏi BA "Sao cậu fải vào đây ?"
    BA " À, chuyện là thế này, tớ thấy có mấy thằng Mỹ ở trong 1 căn nhà, tớ rút lựu đạn ra, lúc đó tớ nhớ lại lời chỉ huy dặn (Cầm lựu đạn, giật chốt và ném), tớ thực hành đúng như thế nhưng ông chỉ huy ko dặn tớ là nên ném quả lựu đạn hay ném cái chốt"
  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi hát Karaoke ở Thiên Tân. Chuyện đang đến hồi căng thẳng, cả hội đang nhặng xì ngậu cả lên, anh Quỷ và Huệ đang cãi nhau nảy lửa vì họ đang tranh nhau xem ai hát hay hơn. Tự nhiên anh Quỷ nhà ta dở chứng ôm bụng xin ra đi một tí. Một lúc sau anh quay lại với vẻ mặt hầm hầm tức tối, cả SFC mới hỏi chuyện thế ra làm sao:
    -...Cái đứa khốn nạn ấy...
    - Khốn nạn sao hả anh? BA hỏi
    - ..Trong cái nhà vệ sinh ấy, chúng nó đề dòng chữ......"Anh nào uống bia xong, cảm thấy hứng, thì call cho em theo số...84704.... gummm
    - Ừ đúng là khốn nạn thật, cái nhà hàng này..Lovelinh thêm vào
    - Cái đứa khốn nạn ấy, nó lại xóa mất 2 số cuối rồi !
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi hát Karaoke ở Thiên Tân. Chuyện đang đến hồi căng thẳng, cả hội đang nhặng xì ngậu cả lên, anh Quỷ và Huệ đang cãi nhau nảy lửa vì họ đang tranh nhau xem ai hát hay hơn. Tự nhiên anh Quỷ nhà ta dở chứng ôm bụng xin ra đi một tí. Một lúc sau anh quay lại với vẻ mặt hầm hầm tức tối, cả SFC mới hỏi chuyện thế ra làm sao:
    -...Cái đứa khốn nạn ấy...
    - Khốn nạn sao hả anh? BA hỏi
    - ..Trong cái nhà vệ sinh ấy, chúng nó đề dòng chữ......"Anh nào uống bia xong, cảm thấy hứng, thì call cho em theo số...84704.... gummm
    - Ừ đúng là khốn nạn thật, cái nhà hàng này..Lovelinh thêm vào
    - Cái đứa khốn nạn ấy, nó lại xóa mất 2 số cuối rồi !
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo ra bài tập cho Bảo Anh : " Em hãy hát một bài hát ru mà mẹ em thường hay ru em ngủ "
    - Thưa cô em xin hát :
    A ru hời ấy hời ru.
    Con ơi con ngủ ứ ư cho ngoan
    Để mẹ ...từ từ đã...
    Để mẹ đi ...từ từ đã anh.. Con nó dậy bây giờ
    ơ ớ đi cấy ... yên nào anh..
    Cô giáo : ??????
  8. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo ra bài tập cho Bảo Anh : " Em hãy hát một bài hát ru mà mẹ em thường hay ru em ngủ "
    - Thưa cô em xin hát :
    A ru hời ấy hời ru.
    Con ơi con ngủ ứ ư cho ngoan
    Để mẹ ...từ từ đã...
    Để mẹ đi ...từ từ đã anh.. Con nó dậy bây giờ
    ơ ớ đi cấy ... yên nào anh..
    Cô giáo : ??????
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Cô vợ nghe chồng đọc liền ứng khẩu đoc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Cô vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền
    Vài năm sau,
    Cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Mê sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thi lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
    Anh chồng lầu bầu:
    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhin vào hiểu sạch, nuốt không trôi
    Cha hàng xóm cũng ké qua:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem!!!
  10. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Cô vợ nghe chồng đọc liền ứng khẩu đoc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Cô vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền
    Vài năm sau,
    Cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Mê sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thi lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
    Anh chồng lầu bầu:
    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhin vào hiểu sạch, nuốt không trôi
    Cha hàng xóm cũng ké qua:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem!!!

Chia sẻ trang này