1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mình tâm đắc với chuyện này quá !!!!
    1 mình độc diễn, chán quá !
    Mà chả có bác nào vote cho mình nhỉ ?
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Mình tâm đắc với chuyện này quá !!!!
    1 mình độc diễn, chán quá !
    Mà chả có bác nào vote cho mình nhỉ ?
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Có hai ông cháu giỡn với nhau , đứa cháu chạy lon ton phía trước , ông nội chạy lụm khụm phía sau , vừa chạy vừa nói :
    - Mằy hả Bảo Anh , nội bắt được mằy cho coi .
    Rồi một hồi tới phiên ông nội chạy lụm khụm phía trước , Bảo Anh chạy lon ton phía sau , đứa cháu cũng nói :
    - Mày hả nội , ông bắt được mằy cho coi ! ...
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Có hai ông cháu giỡn với nhau , đứa cháu chạy lon ton phía trước , ông nội chạy lụm khụm phía sau , vừa chạy vừa nói :
    - Mằy hả Bảo Anh , nội bắt được mằy cho coi .
    Rồi một hồi tới phiên ông nội chạy lụm khụm phía trước , Bảo Anh chạy lon ton phía sau , đứa cháu cũng nói :
    - Mày hả nội , ông bắt được mằy cho coi ! ...
  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:
    - Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
    - Cô có thể tả hình dáng của người ấy không?
    - Trạc 19 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù, tên là Bảo Anh
    - Anh ta bị hói?
    - Đúng vậy.
    - Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
    - Thì tôi đã bảo là nó bị điên mà!
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:
    - Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
    - Cô có thể tả hình dáng của người ấy không?
    - Trạc 19 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù, tên là Bảo Anh
    - Anh ta bị hói?
    - Đúng vậy.
    - Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
    - Thì tôi đã bảo là nó bị điên mà!
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô giáo thấy Bảo Anh mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
    - Bảo Anh, sao em không ngủ?
    - Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
    Cô giáo sau 1'''''''' suy nghĩ thấy thương học sinh quá bèn bảo:
    - Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
    Đang đêm, cô giáo thấy nhột quá, bèn bảo:
    - Bảo Anh, đấy không phải là rốn đâu.
    - Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ
  8. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô giáo thấy Bảo Anh mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
    - Bảo Anh, sao em không ngủ?
    - Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
    Cô giáo sau 1'''''''' suy nghĩ thấy thương học sinh quá bèn bảo:
    - Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
    Đang đêm, cô giáo thấy nhột quá, bèn bảo:
    - Bảo Anh, đấy không phải là rốn đâu.
    - Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Lên trung học , Bảo Anh trổ mã , bảnh trai hơn cả bố . Các bé ở lớp cứ tíu tít vây quanh Bảo Anh công tử , nhất là bé Yến . Vào một buổi tối học thêm , sau khi tan học , Bảo Anh rủ Yến ở lại lớp chơi trò @#$%^& . Điện trong phòng đã tắt hết , Bảo Anh bắt đầu... Được 5'''' , Yến thấy Vôva chạy ra ngoài , sau đó lại vào , sau đó cứ 5'''' lại chạy ra chạy vào. . Phải 7, 8 lượt như thế , Yến vừa ngạc nhiên , vừa phục Bảo Anh , không ngờ thằng này lại đỉnh đến vậy , liền cúi xuống thỏ thẻ :
    - Bảo Anh , anh thật là tuyệt vời !
    - Anh không phải Bảo Anh , anh là Thế Anh ... thằng Bảo Anh nó đang đứng bán vé ngoài kia kìa !
  10. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Lên trung học , Bảo Anh trổ mã , bảnh trai hơn cả bố . Các bé ở lớp cứ tíu tít vây quanh Bảo Anh công tử , nhất là bé Yến . Vào một buổi tối học thêm , sau khi tan học , Bảo Anh rủ Yến ở lại lớp chơi trò @#$%^& . Điện trong phòng đã tắt hết , Bảo Anh bắt đầu... Được 5'''' , Yến thấy Vôva chạy ra ngoài , sau đó lại vào , sau đó cứ 5'''' lại chạy ra chạy vào. . Phải 7, 8 lượt như thế , Yến vừa ngạc nhiên , vừa phục Bảo Anh , không ngờ thằng này lại đỉnh đến vậy , liền cúi xuống thỏ thẻ :
    - Bảo Anh , anh thật là tuyệt vời !
    - Anh không phải Bảo Anh , anh là Thế Anh ... thằng Bảo Anh nó đang đứng bán vé ngoài kia kìa !

Chia sẻ trang này