1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    SFC chụp ảnh kỷ niệm.Đạt béo ra sức thuyết phục các thành viên cùng làm vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm.
    - Sau này khi các bạn lớn lên xem lại những tấm ảnh này và sẽ nói "Đây la quy_da_xoa bây giờ đã thành giám đốc rồi đấy ! Còn đây là huejuhhan bây giờ đã trở thành bác sỹ...."
    Từ cuối lớp tiếng của Lovelinh cất lên, giọng buồn buồn :
    - Còn đây là Bảo Anh, bạn ý đã bị bệnh tiểu đường..!!"
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    SFC chụp ảnh kỷ niệm.Đạt béo ra sức thuyết phục các thành viên cùng làm vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm.
    - Sau này khi các bạn lớn lên xem lại những tấm ảnh này và sẽ nói "Đây la quy_da_xoa bây giờ đã thành giám đốc rồi đấy ! Còn đây là huejuhhan bây giờ đã trở thành bác sỹ...."
    Từ cuối lớp tiếng của Lovelinh cất lên, giọng buồn buồn :
    - Còn đây là Bảo Anh, bạn ý đã bị bệnh tiểu đường..!!"
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cường ơi , mày vừa phải thôi nhé , anh em co làm gì mày đâu mà mày lôi hết mọi người vào thế ?
    nhân đây mình cũng làm một bài cho đỡ buồn :
    chết là hết những gì đau khổ
    hết yêu em hết oán giận trong lòng
    để nghĩa trang có thêm người nhập cuộc
    để giang hồ bớt một kẻ như anh
    hận cuộc đời không như anh mong muốn
    nếu một mai em thuộc về thằng khác
    anh mỉm cười một lít axít đủ không em
    hoa nào mà chẳng có gai
    gái nào mà chẳng có hai tấm lòng
    tuy anh xấu nhưng anh trung tình
    tuy nó đẹp nhưng nó lăng nhăng lắm em ơi
    bước giang hồ lắm điều khó hiểu
    thà quay về cho đỡ mất tuổi thanh xuân
  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cường ơi , mày vừa phải thôi nhé , anh em co làm gì mày đâu mà mày lôi hết mọi người vào thế ?
    nhân đây mình cũng làm một bài cho đỡ buồn :
    chết là hết những gì đau khổ
    hết yêu em hết oán giận trong lòng
    để nghĩa trang có thêm người nhập cuộc
    để giang hồ bớt một kẻ như anh
    hận cuộc đời không như anh mong muốn
    nếu một mai em thuộc về thằng khác
    anh mỉm cười một lít axít đủ không em
    hoa nào mà chẳng có gai
    gái nào mà chẳng có hai tấm lòng
    tuy anh xấu nhưng anh trung tình
    tuy nó đẹp nhưng nó lăng nhăng lắm em ơi
    bước giang hồ lắm điều khó hiểu
    thà quay về cho đỡ mất tuổi thanh xuân
  5. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    kekekeke
  6. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    kekekeke
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhiều người biết rùi nhưng có thể là chưa biết nhưng đọc thấy hợp lẽ.
    Đảng là mẹ,Bác Hồ là cha
    Cha mất Đảng ta goá chồng
    Để lại 1 lũ lông bông
    Thạch sanh thì ít,Lý Thông thì nhiều
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhiều người biết rùi nhưng có thể là chưa biết nhưng đọc thấy hợp lẽ.
    Đảng là mẹ,Bác Hồ là cha
    Cha mất Đảng ta goá chồng
    Để lại 1 lũ lông bông
    Thạch sanh thì ít,Lý Thông thì nhiều
  9. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan
    Trăm sự bắt đầu nản
  10. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Vạn sự khởi đầu nan
    Trăm sự bắt đầu nản

Chia sẻ trang này