1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nằm làm gì ?
  2. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cu tý là con của một nữ kế toán, một hôm ra đường gặp hai anh em sinh đôi. Cu tý liền hỏi :
    Ngày xưa bố ****** dùng thêm cả giấy than à ?
  3. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Con đi đâu mà lâu vậy? - Bà mẹ hỏi.
    Con đi ăn tối với anh ấy.
    Còn sau đó?
    Sau đó... chúng con ăn sáng với nhau.
  4. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Một anh cộng sản chết xuống âm phủ,bị đày xuống địa ngục diêm vương cảm hóa mãi không được mới lên gặp chúa : "Hỡi chúa cao quý nhờ chúa cảm hóa hộ tên cứng đầu này!!!" Chúa vui vẻ nhận lợi Một tháng sau,diêm vương lên gặp chúa :" Thưa chúa tình hình ở trên ấy thế nào ?" , Chúa quắc mắt:" thứ nhất trên đời này không có chúa, thứ hai không đựoc gọi là "chúa" mà phải gọi là "đồng chí chúa"!!"
  5. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà nọ đang làm "chuyện ấy", bỗng anh chồng phát hiện thằng con thứ hai đang ... nhìn, lại còn vỗ tay hoan hô (ha ha a .... !)
    Ngượng quá anh quát: "Ði ngủ ngay!"
    Lập tức thằng con cả nhỏm dậy bảo: "Bố cứ tát cho nó một cái. Con đã bảo nằm yên mà xem rồi lại cứ đòi ngồi dậy".
  6. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Bảo Anh đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái.
    - Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em.
    - Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng.
    - Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng.
    - Thằng này ngoan thật.
    - Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ trả em có 5.000 đồng.
  7. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và phải chọn một. Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối, nằm thở khò khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng... Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh ta vào và nói với cô gái:
    - Đi sang phòng vạc dầu mà tắm! Sướng nhé, có người thay rồi!
  8. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhân ái lần đầu tiên đi học mẫu giáo. Vì ở nhà vốn được chiều chuộng nên Nhân ái rất quấy . Đến bữa ăn, Nhân ái đòi cô giáo phải đút cho mới chịu ăn, cô giáo cũng chìu .....
    Đến giờ ngủ trưa, Nhân ái khóc đòi cô giáo phải dỗ cho mới chịu ngủ.
    Nhân ái bảo : "Ở nhà, má em phải cho em sờ rốn thì em mới ngủ được"
    Cô giáo đành phải cho Nhân ái sờ rốn, và Nhân ái ngủ rất ngon. Cô giáo cũng ngủ, nhưng chỉ được một lát thì cô giáo giật mình tỉnh giấc, la lớn :
    - Nhân ! Đấy không phải là rốn. Rốn ở cao hơn kìa...
    Nhân ái tỉnh bơ nói :
    - Sờ lộn tí thui mà , làm gì ghê vậy
  9. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bài tập làm văn của Bảo Anh bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện " Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân.....
    "Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt" chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng.... mẹ."
    Lời phê của thầy giáo: "Vào đề so sánh khập khiễng, nhưng rất bất ngờ"(O điểm)
  10. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài của Linh Lak, nhà giàu
    Em hãy tả con lợn nhà em:
    "Con lợn nhà em đầu tròn như quả bóng da, người nó hình cái hộp các-tông còn cái đuôi thì giống cái chân chống xe máy
    Ghi chú: Thời buổi này, mấy nhà nào có lợn đâu mà tả.

Chia sẻ trang này