1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hibikibeou

    hibikibeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mới nhập box.....
    .....Quá hay luôn tiếp đi anh em ơi!..Tuyệt vời luôn!
  2. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Truyện này do mình sáng tác, đôi chỗ có hơi mất dạy 1 chút, nhưng vui mà :
    Nhân ái và Trang Anh ( tên người yêu nó đó, nice ko ?) ở trên fòng nhà Nhân
    Nhân : Chiều anh đi em
    Trang : Hix, ko có bao, em sợ có bầu lắm
    Nhân : Hix, em quên là anh bị vô sinh à ?
    Trang :Uh nhỉ
    Vote cho mình cái nhỉ
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé
    dazabao, Quydoxoa và lovelinh2 khi die được lên Thiên đàng
    Khi đến đó thì cả 3 thấy rất nhiều những chiếc đồng hồ đang quay chậm rãi, cái nhanh cái chậm, nhưng fần lớn là rất chậm
    Cả 3 rất ngạc nhiên ko hiểu sao lại có nhiều đồng hồ như thế. Bỗng có 1 người xuất hiện, chắc là bảo vệ
    Quydaxoa liền hỏi người đó tại sao lại có nhiều đồng hồ như vậy
    Người đó trả lời rằng " Mỗi chiếc đồng hồ đó là 1 con người, khi người đó nói "Vãi lol" 1 lần thì kim đồng hồ sẽ quay
    Daizabao và lovelinh2 rất thắc mắc là ko thấy chiếc đồng hồ của cả 3 người ở đâu thì người kia chỉ lên trần và nói " 3 chiếc đồng hồ của các ngươi ta treo lên làm quạt trần rồi"
    Cả 3 đồng thanh "Vãi lol"
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Nhân ái lúc 3 tuổi ngồi nghe ông kể chuyện
    Ông kể " hồi ông thanh niên đã từng chiến đấu ngoài chiến trường, đạn bắn ngay trên đầu, bị tra tấn rất nhiều lần...."
    Nhân ái " Thế ông có chết ko ạ "
  6. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tại trường Y Hà nội có 1 cuộc thi nhịn đói, sau 1 hồi tranh cãi , 3 đại diện được chọn vào thi, gồm 1 sinh viên năm thứ 1, 1 sinh viên năm thứ 3, và một bác sĩ nội trú,, họ để 3 người vào 3 căn phòng khoá kín cửa, chỉ khi nào không chịu được nữa thì nhấn chuông xin ra,,,,
    Cuộc thi bắt đầu
    Hết ngày thứ 1, sinh viên năm 1 không chịu đượcli nữa liền bấm chuông xin ra,,,,
    Hết ngày thứ 3, sinh viên năm thứ 3 với một bộ dạng của 1 kẻ sắp chết lảo đảo bước ra ngoài.
    Đến hết ngày thứ 5, riêng bác sĩ nội trú vẫn không có động tĩnh gì,, mọi người cùng bảo," Bác sĩ nội trú không những học giỏi mà nhịn đói cũng siêu phàm "

    Hết ngày thứ 6,, hết ngay thứ7,, mọi người bắt đầu sốt ruột
    Hết ngày thứ 8 mọi người liền phá cửa xông vào, thấy bác sĩ nội trú đang nằm hấp hối tại góc phòng,,,,,
    " Thằng nào,,, thằng nào ,,, phá chuông của tao "
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Nhân ái dạy con học nói
    Nhân ái : Nói Hoa fong lan đi con
    Đứa con :Fong lan
    Nhân ái :Vãi lol
    Sau đó Nhân ái kéo vợ đến xem thằng con thiên tài của mình.......
    Nhân ái : Nói đi con
    Đứa con :lol
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh gặp Nhân ái " A con chó Nhân, sao giờ mới tới"
    Anh Quỷ : " Bảo Anh sao lại gọi Nhân ái là chó, sỉ nhục anh em à, thằng Nhân nó tức nó lại cắn cho bây giờ"
  9. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    vãi lol
  10. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    3 người bạn rất thân với nhau daizabao,lovelinh và cực xấu cực đểu (tức cxcđ) sau 1 thời gian học xa sút daizabao phải học lại aptech, lovelinh chơi game 24/24 cứ 2 ngày lại vào bệnh viện hồi sức và cxcđ bỏ bê học hành suốt ngày theo gái. Vì tình hình mỗi ngày càng tồi tệ, nên 3 gia đình đã họp với nhau và quyết định cho 3 cậu sang ETIOPIA ở bên châu phi làm việc và du học. Vì biết bên đó rất là lạc hậu và đói nghèo nên daizabao và lovelinh đã làm ngay 2 cái PSP và 1 lô games sang đấy chiến với nhau còn cxcđ vì biết bên đấy rất nhiều ếch nên đã mua rất là nhiều bcs. Và thế là cả 3 đã sẵn sàng sang bên đấy bươn trải cuộc đời. Sang đó cả 3 đều ở trên tầng 3 trong 1 ngôi nhà nhỏ số 13 ở dãy phố VIP. Sang bên lại đâu vào đấy zabao và lovelinh suốt ngày ở nhà chơi game còn cxcđ thì lượn suốt ngày được vài tuần thì chán quá vì đã chơi hết game và trong người cũng thấy bức xúc . nên daizabao đã bảo với lovelinh là tối nay mỗi thằng sẽ đi tìm thú vui riêng cho mình. Thế là 10h đêm cả 3 đều khoá cửa đi tìm của lạ. Hôm nay cxcđ lại tìm được 1 em mới rất xinh và như mọi khi dẫn e vào công viên duy nhất ở thành phố đó, trong lúc đang ngồi nói chuyện thì bỗng nghe thấy trong bụi cây có tiếng nói của 2 người cxcđ vì tính tò mò và trời rất tối nên đã rón rén lại tới gần đẻ nghe lỏm câu chuyện = tiếng anh.
    A: Trời ơi mày tuyệt quá.
    B: Ùh mày cũng tuyệt lắm.
    A: Hiz lâu lắm rồi tao mới được sướng thế này.
    B: Ùh tao cũng lâu lắm rồi đấy.
    A: Hay là từ mai bọn mình cứ ra đây tiếp nhé.
    B: Cười rất sướng và gật đầu lia lịa.
    A: Thế nhà mày ở đâu.
    B: Nhà tao ở khu phố Vip.
    A: Thế à tao cũng thế.
    B: Thế à nhà mày số mấy?
    A: 13.
    B: Ơ tao cũng ở 13.
    A: Ơ thế à thế mày ở tầng mấy?
    B: 3.
    A: im lặng, (nói = tiếng VN) DM lovelinh à?
    B: daizabao ơi.
    cxcđ: bớ bả còn ơi dkm 2 thằng gay (hét rất to)
    zabao và lovelinh tức lắm.
    zabao: hay là chúng mình cho nó 1 phát đi
    lovelinh: ùh
    thế là zabao và lovelinh bịt mồm cxcđ và lôi nó vào bụi.
    HEHHEH

Chia sẻ trang này