1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tèo: Đố cậu, cái áo đồng phục của Tí mặc mấy ngày rồi?
    Tèo (Đưa mũi ngửi vào vai áo Tí- giống như ngài Pi-e-rê-nê quảng cáo Com-pho trên ti-vi, đoạn dõng dạc): 7 ngày!
    Tí: Các cậu hơi bị nhầm, 14 ngày rưỡi rồi đấy!
    Tèo: Hả ??? Ặc, Ặc! (Xỉu)!
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tại một bệnh viện tâm thần, vị bác sĩ nọ đi dọc hành lang bắt gặp một bệnh nhân vừa đi vừa kéo theo một sợi dây ở đầu được buộc một cái dép. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại vuốt ve và lẩm bẩm nói với cái vật kỳ cục đó. Khi nhìn thấy bác sĩ, anh chàng có vẻ rất lúng túng. Thấy lạ, ông bác sĩ hỏi:
    - Này, anh đang làm gì thế?
    - Dạ... em đang kéo cái dép.
    - Tốt! Tôi nghĩ là cậu có thể ra viện được rồi.
    Nói xong ông bác sĩ hài lòng bỏ đi. Lập tức, anh chàng vội kéo cái dép vào một góc, vừa vuốt ve vừa nói:
    - May cho mày nhé! Nếu tao nói thật thì ông ta đã mang mày lên Nhật Tân thịt rồi.
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ông bố mắng con là bác sĩ:
    - Tao đã làm tất cả cho mày tốt nghiệp trường Y, để bây giờ mày lại cấm tao hút thuốc và uống rượu à? Đồ vô ơn!
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ba bà dắt ba đứa con vào gặp một vị bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hỏi bà thứ nhất: "Cháu bé tên gì vậy, thưa bà". Dạ cháu tên là Mỹ Kim.
    Bác sĩ reo lên: Vậy tôi nghĩ bà rất là ham tiền, đầu óc bà lúc nào cũng lởn vởn đồng đôla nên bà đặt tên cháu bé là Mỹ Kim.
    Quay qua bà thứ hai, bác sĩ hỏi: Còn cháu tên gì vậy bà?
    - Dạ cháu tên Đường!
    Bác sĩ hớn hở: Vậy tôi nghĩ bà chắc thèm ăn đồ ngọt, lúc nào bà cũng tơ tưởng tới những nồi chè, những ly kem...
    Đột nhiên bà thứ ba đứng dậy nói:
    - Đoán như thế mà cũng đoán. Rồi bà quay sang thằng con: Mình về thôi Cu!
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vợ chồng nông dân nọ, ăn ở hiền lành nhưng nghèo lắm.
    Một ngày mưa rét, 2 vợ chồng không ra đồng làm được, họ ngồi bên bếp lửa cùng nhau cầu mong mai này các con họ đỡ khổ.
    Thượng đế trên cao mủi lòng thương lền nói với họ biết rằng cho họ 3 điều ước. Người vợ nói luôn:
    - Ước gì có 1 miếng rồi chó nhỉ.
    Ngay tức thì trên chảo của họ có 1 miếng rồi chó thơm ngon.
    Thế là mất 1 điều ước.
    Anh chồng giận vợ quá mắng:
    - Ngu thế đã nghèo lại tham ăn, sao không ước nó dính vào mồm bà đi.
    Lập tức miếng rồi chó dính vào mồm mà không sao gỡ ra được.
    (Đau quá) thế là mất 2 điều ước.
    Còn điều ước cuối cùng, anh chồng ước miếng rồi chó rời ra. Lập tức miếng rồi nóng rơi ngay xuống tro.
    Thế là mất không 3 điều ước........ 2 vợ chồng lại ngồi bên bếp lửa ........
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau
    Xăng dầu trong nước còn tăng cao
    Phen này ông quyết đi xe buýt
    Đỡ phải mua xăng, lại mát đầu
    *
    Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau
    Giá phân, giá thuốc thảy đều cao
    Phen này ông quyết không làm ruộng
    Hàng triệu nông dân, mấy kẻ giàu?
    *
    Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau
    Vũ trường thác loạn suốt đêm thâu
    Phen này ông quyết buôn thuốc lắc
    Chỉ sợ công an chụp cái đầu.
    *
    Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau
    Tiêu cực tràn lan mấy trận cầu
    Phen này ông quyết đi đá bóng
    Nếu có ai mua cũng đủ giàu.
  7. pn85

    pn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cô gái khóc rất to. Bụt mới hiện lên hỏi:"Tại sao con khóc". Cô gái lại càng khóc to hơn. Bụt lại tiến lại gần hơn hỏi:"Tại sao con khóc". Cô gái ngừng 1 lúc rồi càng khóc to hơn nữa. Bụt thương quá ngĩ cô ta thiếu tình cảm thế là xông vào "ấy ấy" cô ta. Sau đó cô gái vẫn khóc. Bụt hỏi: "Sao con vẫn khóc". Cô gái lúc này mới ngưng khóc rồi nhăn răng cười hehe và đáp:"Vì con bị SIDA". Bụt ngẩn tò te rồi khóc:"Thôi chết mie ta rồi" ^_^.
    Chít. Giờ mới thấy là gửi nhầm chuồng. Các bác thông cảm nhá. Ko thấy nút del đâu cả.
    Được pn85 sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 29/08/2006
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Topic mình bị sang trang 2 mới đau chứ
    Up ngay !
    Jonhny và Cathy đang ngồi xem tivi cùng ông nội. Đến một cảnh ***, ông bắt hai đứa quay mặt đi. Jonhny hỏi tinh quái:
    - Họ đang làm gì đấy hả ông?
    - À, người ta đang chữa một căn bệnh gì đó.
    Jonhny quay sang Cathy thầm thì:
    - Tội nghiệp, ông già rồi mà còn ngây thơ quá! Hay chúng mình nói cho ông biết đó là bệnh gì đi!
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Trên sân vận động, một khán giả hỏi một cậu bé ngồi cạnh:
    - Cháu lấy đâu ra tiền mua vé hạng nhất thế này?
    - Bố cháu mua đấy chứ ạ!
    - Thế bố cháu đâu?
    - Bố cháu đang tìm vé ở nhà.
  10. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngủ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc ríc, Tí đố:
    - Này, bạn có biết cái gì xảy ra nhanh nhất quả đất không?
    - Ý nghĩ chứ còn gì nữa. Vừa mới nghĩ đến "chipchip" là tớ đã rỏ rãi ra rồi!
    - Sai! "Đái dầm" là nhanh nhất, thậm chí tớ chưa kịp nghĩ thì đã thấy ướt đầm rồi

Chia sẻ trang này