1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Bush va` Powell dang ngồi trong quán bar. Một anh chàng bước vào và hai người bồi, "Có phải Bush và Powel đó ko?". Người phục vụ đáp, "Ðúng, họ đấy''''. Thế là anh chàng kia bước đến và nói, "Xin chào. Các ngài đang làm gì vậy?" Bush nói, "Chúng tôi dang chuẩn bị kế hoạch chiến tranh thế giới thứ III". Anh chàng kia hỏi, "Thật thế à? Điều gì sẽ xảy ra vậy?" Bush nói, "Chúng tôi sẽ giết 10 triệu người Afganistan và một người sửa xe đạp." Anh chàng kia la lên, "Tại sao các ngài lại giết một người sửa xe đạp!" Bush quay sang Powel và nói, "Thấy chưa tôi đã bảo ông là không ai lo lắng cho 10 triệu người Afganistan kia dâu
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Trước trận chiến Điện Biên Phủ, tai một trung đoàn tổ chức tuyên thệ "Quyết chiến quyết thắng" Trung đoàn trưởng phát biểu thật lớn, với giọng nhấn mạnh đầy chất quyết tâm: " Mả cha... các anh..." Cả Trung đoàn giận tím mặt ... Tiếp tục: "Mả mẹ... các anh..." Đã có nhiều người la ó. Tiếp tục: "... bị quân thù giày xéo. Vì vậy, chúng ta quyết tâm quét sạch quân thù." Cả trung đoàn chợt hiểu ra, đồng thanh: "Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!"
    Ai đọc ko hiểu, thì hôm nào gặp tớ nói rõ cho nhé, ha ha ha
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Sim đẹp
    0926773508 :Không chín hay xấu, bẩn bẩn ba năm không tắm.
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    No star where: không sao đâu.
    Like Is Afternoon: thích thì chiều.
    I no want salasd again: anh không muốn cãi với em nữa.
    If you want I"ll afternoon you: Nếu anh muốn anh sẽ chiều em.
    No I love me: Không ai iu tui.
    No four go: vô tư đi.
    Know die now: hiễu chết liền.
    No table: miễn bàn.
    No dare where: không dám đâu.
    Go die go: đi chết đi.
    Ugly tiger: xấu hổ.
    You lie see love: em xạo thấy thương.
    I love toilet you sitdown: tôi yêu cầu em ngồi xuống
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé anh em
    Đang nhớ người yêu... cũ
    Post cho anh em đọc cùng
    Con trai một tay "cò" nhà đất đi học xa. Một thời gian sau, cậu có người yêu và quyết định tiến đến hôn nhân.
    Khi gọi điện về nhà báo tin, ông bố hỏi dung nhan của con dâu tương lai, anh chàng đáp:
    - Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở. Bố đồng ý chưa?
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Con ma cà rồng bước vào quán. Con thứ 1 kêu : -cho tao 1 bát máu nóng. Con thứ 2 kêu : - Cho tao 1 bát máu lạnh. Con thứ 3 kêu :- Cho tao 1 bát nước sôi ! -Gì kì vậy pa? - 2 con kia và chủ quán hỏi : sao mày kêu nước sôi hả? -Ơ bọn này láo - Con thứ 3 móc ra 1 gói "Kotex xì tin - tràn đầy tự tin" : -Thế ****** ko đc phép uống trà tu''i lo.c hả ?
    *** hiểu
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0

    Ở nước ngoài lâu em bây giờ không rành ngôn ngữ hiện đại ở VN. Chẳng hạn những người đàn ông muốn nhưng không thể thì gọi là gì?
    - Là những thằng liệt dương.
    - Còn những thằng có thể mà không muốn?
    - Là những thằng mất dậy !
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    BA đi công tác, vợ đánh điện "Con đi ỉa. Bố ốm, không ăn được. Anh về ngay"
  10. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Z 125 vào nhà vệ sinh công cộng, đã ổn định chỗ ngồi thì tự nhiên nghe thấy tiếng nói:
    - Chào
    daizabao Ơ...chào!
    - Dạo này khoẻ không?
    Z 125: Vẫn khoẻ
    - Đang làm gì đấy?
    daizabao: Thì cũng như ông thôi, sao phải hỏi?
    - Mày ơi, để tao gọi lại sau! Đang có thằng thần kinh nào cứ nói chuyện với tao mày ạ!

Chia sẻ trang này