1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hai anh bồi bàn trao đổi kinh nghiệm với nhau:
    - Cậu làm cách nào mà mang cà phê cho khách vừa nhanh vừa không bị sánh ra ngoài thế?
    - Có gì đâu, mình húp bớt một ngụm cà phê, khi gần tới nơi, mình lại nhổ vào ly. Vừa không bị đổ ra ngoài, vừa có bọt tự nhiên, trông rất bắt mắt!
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0

    Trong nhà hàng đông nghịt vào ngày cuối năm, bồi bàn hỏi khách:
    - Thưa, ông muốn gọi món gì?
    - Thịt xiên que nướng.
    - Tuyệt!
    - Gà nướng vỉ.
    - Hay quá!
    - Bánh kem hoa quả.
    - Không tồi chút nào!
    - Một chai vang Pháp.
    - Quá hoàn hảo. Nhưng chúng tôi chỉ còn mỗi một món là chả rán với khoai tây.
    - Thế sao anh không nói ngay từ đầu?
    - Vì tôi nghe ông kể tên các món hay quá, tôi không nỡ ngắt lời ông.
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cô thư ký mới về nhận việc, tay phủi phủi cái váy ngắn quá cỡ, miệng hỏi sếp: - Em ngồi bên này có được không?
    - Bên nào cũng được.
    - Tại sao ạ?
    - Tôi thuận cả hai tay mà...
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh vừa đi họp với ban quản lý Ký túc xá về, thấy Quydaxoa cùng phòng đang ngậm bút ngồi trầm tư trước quyển vở thì lấy làm mừng:
    - Ban quản lý Ký túc xá vừa thông báo sinh viên tệ nạn nhiều quá: Cắm quán, hút hít, nhậu nhoẹt... Tớ đang thấy chán nản, nhưng nhìn thấy cậu tớ còn chút niềm tin...
    Anh Quy gắt:
    - Ồn ào quá! Im đi, tao đang tính xem... tối nay đánh con đề 11 hay 08 đây!
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Trên đảo hoang, người đàn ông nói với cô gái cùng bị đắm tàu:
    - Này, yêu cầu cô thôi ngay cái trò không mặc gì mà cứ diễu đi diễu lại trước mặt tôi đi.
    - Thế... anh ngượng à?
    - Ngượng cái quái gì. Nhưng nếu có tàu bè đi qua, họ lại tưởng chúng ta là thổ dân của đảo này nên sẽ không vào cứu nữa.
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?". Người cha là một kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quý tử.
    - Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall.
    - Rồi thế nào nữa hả bố.
    - Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời.
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0

    -Jim (Chim) Dang Sung - (VietTranslation: Chim Đang Sung)
    -Jim (Chim) Sung Sung - (VietTranslation: Chim Sung Sung)
    -Jim (Chim) Sung U - (VietTranslation: Chim Sưng U)
    -Hip Song Yong - (VietTranslation: Hiếp Song Dông)
    -Choi Song Yong - (VietTranslation: Chơi Song Dông)
    -Choi Suk Ku - (VietTranslation: Chơi Sục Cu)
    -Pak Kon Kak - (VietTranslation: Pak Con Kặk)
    -Hui Bi Non - (VietTranslation: Hơi Bị Ngon)
    -Kim Dam Chim - (VietTranslation: Kim Đâm Chim)
    và đây là vài tên tiếng Nhật:
    -Sakutara - (VietTranslation: Xa cu ta ra)
    -Tachokura - (VietTranslation: Ta cho cu ra)
    -Kutatasa - (VietTranslation: Cu ta ta xa)
    -Tamekuta - (VietTranslation: Ta mê cu ta)
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Thằng con hỏi bố tên là Bảo Anh : Bố ơi, tháp Effel ở đâu a ?
    Bảo Anh qua''t :Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ. Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác! -
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Người bố giảng giải cho con trai:
    - Để đoán biết tuổi của loài động vật có xương sống, người ta thường quan sát bộ răng của chúng.
    - Nhưng bố ơi, loài gà, loài chim lại không có răng. Thì làm thế nào đề biết ạ?
    - Thì chúng ta dùng răng của mình chứ sao
  10. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Phương Z kể với mẹ:
    - Mẹ ơi! Sáng nay, khi đang đi trên xe bus, ba bảo con đứng dậy nhường chỗ cho cô kia đang đứng.
    - Vậy là con đã làm một điều tốt đó!
    - Nhưng mà lúc đó con đang ngồi trên đùi của ba.

Chia sẻ trang này