1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arsenal1805

    Arsenal1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hay wa
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    SFC ngồi tán phét
    Anh Quỷ : Anh dùng Black Berry nè, loại mà David Beckham hay dùng đó, chúng mày biết ko
    Huệ :Em dùng O2 nè, Paris Hilton dùng đấy
    Bảo Anh ngồi trong xó, nói vọng lên : Iem dùng SL45, Michael Schumacher dùng nè
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hai bà nói chuyện với nhau:
    - Con cái bây giờ rặt một lũ bất hiếu!
    - Vâng, cứ đà này thì về già cũng chỉ có con thiên hạ chăm mình thôi chứ con mình đẻ ra thì...
    - Bà nói sao? Con thiên hạ nào chăm mình?
    - Thì chồng bà chẳng là con thiên hạ, chứ bà đẻ ra chắc?
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ, thuộc phe quá khích đòi quyền nam nữ bình đẳng, đã cởi hết quần áo bước vào quán bar và gọi bia ra uống. Sau ly bia thứ ba, cô ta phát hiện người bồi bàn cứ nhìn mình soi mói. Đây là thời cơ tốt để cô này phát biểu chủ đề:
    - Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy sao? Đây đâu phải là chuyện kỳ lạ hay quái dị. Các ông đã có thể không mặc áo nơi công cộng thì phụ nữ cũng có quyền như vậy và còn có thể làm hơn nữa...
    Người bồi bàn ngắt lời cô ta:
    - Rất tiếc là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ nhìn xem bà để tiền ở chỗ nào để thanh toán
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Có một chú rất thích ăn thịt gà và rất am hiểu về gà. Một hôm, chú ta vào một quán bán gà làm sẵn hỏi mua một con gà ri Đông Anh. Người bán hàng vốn mới vào làm còn lúng túng không biết chọn gà nào theo đúng yêu cầu của khách.
    Vị khách đặc biệt thấy thế bèn nói:
    - Anh lấy con trên cùng đó đưa cho tôi!
    Khách cầm gà và quay ngược lại, ngửi ngửi vào dưới phao câu con gà rồi lắc đầu:
    - Không phải, con này nuôi ở Vũ Thư. Anh đưa tôi con khác!
    Khách lại dùng phương pháp cũ rồi lắc đầu:
    - Cũng không phải, con này nuôi ở Phú Xuyên.
    Thử đến con thứ ba:
    - Ðúng rồi! Con này mới là ở Thụy Phương - Đông Anh chính cống.
    Rồi chú vui vẻ quay sang hỏi anh bán hàng:
    - Anh mới vào làm hả? Nghe giọng nói của anh chắc anh không phải người ở đây? Anh từ địa phương nào tới vậy?
    Anh bán hàng nhanh nhẹn quay lưng lại, chổng mông lên:
    - Anh đoán thử xem!
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Một cô ngoài bốn mươi tuổi, bước ra từ phòng khám của bệnh viện thốt lên với những người đang ngồi chờ:
    - Y học bây giờ tiến bộ quá!
    Có người hỏi tại sao, cô nói:
    - Cách đây hơn 20 năm, khi tôi là một cô gái mới đôi mươi, mỗi lần tôi bị viêm họng phải đến bệnh viện, bác sỹ thường bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo, khám rất kỹ, phải mất hàng tiếng đồng hồ mới phát hiện ra bệnh. Còn bây giờ tôi cũng bị viêm họng, bác sỹ chỉ cần bắt tôi há miệng ra rồi cho mấy viên kháng sinh, thế là xong!
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Arapha''''t rửa bát cho Pharaon, Pharaon sờ mông Tôn đức thắng, Tôn đức thắng mắng Đàm vĩnh Hưng, Đàm vĩnh hưng đấm lưng Long vũ, Long vũ chồng cũ Thu Minh, Thu Minh linh tinh với Minh Nhí , Minh nhí sờ tí Đan trường, Đan trường khinh thường Thanh thảo, Thanh thảo đả đảo Ngọc anh, Ngọc anh chiến tranh với Kasim Hoàng Vũ. Hoàng vũ bạn cũ Binladen. Binladen mon men sang nhà G.bush, G.bush sút vỡ đầu thằng Jon kerry , Jon kerry bắn bi với thằng ARaphat, Arapha''''t lại rửa bát cho pharaon ... !!!
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tại một cuộc hội thảo về tiến bộ kỹ thuật toàn thế giới, đại biểu của Mỹ lên phát biểu:
    - Chúng tôi vừa phát minh ra 1 loại tên lửa mới, có độ chính xác cực cao. Có thể đặt tại Mỹ bắn chính xác 100% các mục tiêu trên toàn thế giới.
    Cả hội nghị ồn ào bán tín bán nghi. Thấy vậy đại biểu Mỹ bèn nói thêm:
    - Nếu không chính xác 100% thì cũng chỉ cách mục tiêu 1 gang tay là cùng.
    Đến lượt đại biểu Nga:
    - Chúng tôi cũng đã tìm ra một phương pháp định vị ưu việt, có thể xác định vị trí các công dân Nga nào một cách chính xác 100% tại bất kỳ nơi nào trên trái đất
    Cả hội nghị lại ồn ào tỏ vẻ không tin. Thấy vậy vị đại biểu Nga đính chính:
    - Nếu không chính xác 100% thì cũng chỉ cách chỗ đó 1 gang là cùng.
    Cuối cùng, đại biểu Việt nam lên báo cáo:
    - Còn chúng tôi đã có một phát minh vĩ đại: Con người có thể đẻ bằng ? rốn !!!
    Đến đây thì tất cả ồn ào như chợ vỡ:
    - Đừng có bốc phét. Làm gì có chuyện ngược đời như thế được ???
    - Các bác cứ bình tĩnh nghe em nói nốt đã - Đại biểu Việt nam nói. Nếu không đẻ được bằng rốn thì cũng chỉ cách rốn? 1 gang là cùng !!!
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Alô, Ai Đó Ông gọi điện về nhà cho vợ và nhận được một giọng phụ nữ lạ hoắc. - A-lô, ai đó? - Tôi là người làm. - Nhà tôi làm gì có người làm? - Bà chủ mới thuê tôi sáng nay. - Tốt. Cho tôi gặp bà chủ, chồng bà ấy đây. - Ơ... bà chủ đang ngủ với ông chồng nào đó trên gác ý. - Sao??!!! Này, cô kia, có muốn năm trăm triệu không? - Dạ, ông muốn em làm gì? - Cô lấy khẩu súng trong ngăn bàn bắn bỏ mẹ hai đứa ấy đi. Sau đó ông nghe tiếng đặt điện thoại, tiếng bước chân và hai phát súng. Cô người làm công nói chuyện tiếp. - Thưa ông, bây giờ xử lý hai cái xác thế nào ạ? - Gói gém cẩn thận, rồi quăng ra cái hồ cạnh nhà. - Cạnh nhà? Hồ nước nào nhỉ? - Ơ... vậy có phải số máy 8723413 không đấy
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Này thì thơ xuyên tạc này. Hơi bẩn tí mong các bác thông cảm
    Anh đọc thư em trên đường ra nhà xí
    Lòng bồi hồi ruột đứt C.. rơi
    Nước mắt chưa tuôn nước đái trào
    Giận em từng nào C.. rơi từng ấy

Chia sẻ trang này