1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng nọ không hiểu vì sao mà hễ cứ lúc nào anh ta đánh đàn là lại làm cho người nghe lại có hiện tượng " cương cứng" . Vì có tiếng đàn lạ đấy nên những kẻ vô công rồi nghề và những người yếu sinh lý kéo đến nhà anh ta nườm nượp để nghe đàn. Anh ta cũng thấy làm lạ lắm nhưng cứ nghĩ là mình đàn hay và mọi người ái mộ tiếng đàn của mình. Tiếng lành đồn xa, cho đến một hôm có một vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng đến yêu cầu được nghe tiếng đàn của anh. Nghe xong vị này cũng lại "lên". Anh ta bèn hỏi :
    - Thưa giáo sư ! Giáo sư thấy tiếng đàn của tôi thế nào ạ
    Vị giáo sư trả lời:
    - Đúng là tiếng đàn của anh như " lolz" , thảo nào mà ai nghe cũng cương lên là phai
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nghe pháo nổ lạch tạch vui tai quá, Nhân ái bèn hỏi bố:
    - Bố ơi ! Sao pháo nó lại kêu to thế hở bố?
    - Thì người ta đốt nó kêu chứ sao .
    - Tại sao đốt nó lại kêu?
    - Thì... lấy lửa đốt nó nóng lên nó kêu.
    - Tại sao lại phải đốt nóng nó mới kêu?
    - Tại sao ? Tại sao cái con khỉ, mày thử đưa đít đây tao đốt nóng xem mày có kêu không nào!!!
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Truyện này do mình sáng tác, đôi chỗ có hơi mất dạy 1 chút, nhưng vui mà :
    Nhân ái và Trang Anh ( tên người yêu nó đó, nice ko ?) ở trên fòng nhà Nhân
    Nhân : Chiều anh đi em
    Trang : Hix, ko có bao, em sợ có bầu lắm
    Nhân : Hix, em quên là anh bị vô sinh à ?
    Trang :Uh nhỉ
    Vote cho mình cái nhỉ
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé
    dazabao, Quydoxoa và lovelinh2 khi die được lên Thiên đàng
    Khi đến đó thì cả 3 thấy rất nhiều những chiếc đồng hồ đang quay chậm rãi, cái nhanh cái chậm, nhưng fần lớn là rất chậm
    Cả 3 rất ngạc nhiên ko hiểu sao lại có nhiều đồng hồ như thế. Bỗng có 1 người xuất hiện, chắc là bảo vệ
    Quydaxoa liền hỏi người đó tại sao lại có nhiều đồng hồ như vậy
    Người đó trả lời rằng " Mỗi chiếc đồng hồ đó là 1 con người, khi người đó nói "Vãi lol" 1 lần thì kim đồng hồ sẽ quay
    Daizabao và lovelinh2 rất thắc mắc là ko thấy chiếc đồng hồ của cả 3 người ở đâu thì người kia chỉ lên trần và nói " 3 chiếc đồng hồ của các ngươi ta treo lên làm quạt trần rồi"
    Cả 3 đồng thanh "Vãi lol"
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Nhân ái dạy con học nói
    Nhân ái : Nói Hoa fong lan đi con
    Đứa con :Fong lan
    Nhân ái :Vãi lolz
    Sau đó Nhân ái kéo vợ đến xem thằng con thiên tài của mình.......
    Nhân ái : Nói đi con
    Đứa con :Vãi lolz
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Sau cuộc ân ái, người yêu nhân ái hỏi nhân ái
    anh ơi chúng mình sẽ đặt tên cho nó là jì?
    nhân ái rút bao cao su lên và nói: nếu nó có thể thoát ra được cái này thì anh sẽ đặt tên cho nó là DAVID COPERFIELD
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh " Anh Nhân ơi, từ khi gặp anh, tận mắt trông thấy hình dáng của anh, mái tóc của anh, em rất muốn nói 1 điều thầm kín......."
    Nhân ái nghĩ bụng " Chắc nó định nói Vãi lol đây", và nói " Mày định chửi anh à ?"
    Bảo Anh " Đâu có, từ em định nói gồm 3 từ cơ, ôi ngại wá"
    Nhân ái nghĩ " Hè, chắc nó định nói I love you đây, sướng wá, thằng này cũng đẹp zai", và nói " Em cứ nói đi đừng ngại"
    Bảo Anh " Vãi cả lol
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh và Nhân ái sau khi die bị xuống Địa ngục
    Diêm Vương bảo 2 người hãy đi qua chiếc cầu kia, nếu qua được thì sẽ lên thiên đàng, còn bị ngã xuống thì xuống địa ngục
    Nhân ái nói thầm với Bảo Anh " 2 anh em mình cùng hội SFC, đi cùng cho an toàn", và 2 người cùng nhau đi qua cầu
    Diêm Vương nhìn thấy 2 người ôm nhau đi qua cầu thì nghĩ " ***, gần chết mà vẫn còn Gay"
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Sặc nước rồi bà con ơi
  10. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh (ngôì bàn trên) :Tự nhiên hôm nay em thâý ngưá , hình như bị ghẻ hay sao ý anh Quỷ ạ
    Anh Quỷ (ngôì bàn dươí ) . Mày xuống đây ngôì gãi với anh cho vui

Chia sẻ trang này