1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    2 chú bé 1 da đen, 1 da trắng vừa sinh ra đã chết, linh hồn cả 2 bay lên thiên đàng, gặp thánh Pie. Thánh nhìn chú da trắng rồi mỉm cười thật dễ thương : con mới sinh ra đã chết, ta sẽ cho con 1 đôi cánh, con sẽ làm thiên sứ. Quay sang chú đen, thánh mỉm cười còn dễ thương hơn : ta cũng cho con một đôi cánh. Chú đen mừng rơn. Con cũng làm thiên sứ??. Không con sẽ làm con muỗi
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    (Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! )
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế mình bỏ từ lâu cho rồi !!!"
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Bà con toàn thể xã ta
    Đồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
    Dái dê to mập dài ghê
    Năm sau ta cứ dái dê ta trồng
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
    Đi rùi mới biết phê hơn vũng nhà
    Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
    Vũng Tàu khoan cái dầu ra ầm ầm....
    Em học hoá dầu nè
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi khóc lóc kêu la
    Bọn bạn nó bảo em già hơn anh
    Thế nên tôi mới dỗ dành
    Nếu già thì phải tanh bành ra cơ
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam được cái tự do
    Đang đi, buồn đái cứ cho ra đường
    Bên Tây, hậu quả khôn luờng
    Nếu đái ngoài đường, sẽ bị cắt chim
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Anh đi công tác Sông Đà
    Dính phải tai nạn ở phà sông Gianh
    Tay chân thì vẫn nguyên lành
    Cần tăng dân số tan tành khói mây ...
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Tuổi già nhưng sức không già
    ?oĐẩy? lên ?ođẩy? xuống như là thanh niên
    Tuổi già rất thích ?otiểu liên?
    Bắn tung bắn tóe đảo điên bao nàng
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 22/05/2007

Chia sẻ trang này