1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một đôi yêu nhau. Rủ nhau ra đầu làng có mấy bụi cây ngồi tâm sự.
    Chàng thề nguyền:
    - Anh mà không lấy được em thì anh xin chết.
    Nàng than thở:
    - Em mà không lấy được anh thì em cũng chết.
    Trong bụi cây cạnh đó có 1 người ngồi lom khom, lẩm bẩm:
    - Chúng mày ra đây phá đám, ****** không ị được thì ****** cũng chết.
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Họp bình xét thi đua khen thưởng.
    Sếp phát biểu: "Năm nay cơ quan ta được 3 chỉ tiêu cấp trên khen thưởng. Tôi nghĩ hàng trăm người ở đây đều xứng đáng, nhưng để chắt lọc tập trung cho cấp trên xét duyệt nhanh chóng hơn, tôi nghĩ nên đề cử 3 người.
    TÔI này, và 2 đ/c phó giám đốc nữa là đủ."
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo bắt học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. Bupbesieuquay (BBSQ) về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt BBSQ làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
    BBSQ làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận
    Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt BBSQ làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.
    Hôm sau BBSQ nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:....".
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 11:00h tối,có một anh chàng chạc tuổi 20 đứng giữa một cánh đồng trống để đón xe buýt về thành phố.Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang.Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến,anh ta vội quắc chiếc xe vào xin được đi nhờ vào thành phố.Anh ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho anh chàng tỉnh giấc.Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy,anh ta đã la lớn:"MA".Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại:"Ma cái mả ******* chứ ma,tao đẩy xe chết mẹ luôn"
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Huệ hỏi Bảo Anh : Sao mắt anh to thế
    B.A :Tại hồi bé anh khóc nhiều
    Huệ (thở dài não nề) :Giá mà hồi bé anh cũng đi tè nhiều nhỉ
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ở vùng cao, anh đưa chị đi đẻ ở trạm xá. Không mang theo quần áo nên tắm xong anh chồng không có quần thay đành đắp tạm váy của vợ nằm ngủ.
    Nửa đêm vợ kêu đau đẻ. Bác sĩ trực chạy vội đến, đèn đóm tù mù nên túm được cái váy bèn thọc tay vào khám.
    - Ối, mau cấp cứu ngay, đẻ ngược rồi đây này.
    Anh chồng chỉ biết ú
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    A hỏi B: - Theo cậu, vợ Bill Gates sẽ nói gì vào đêm tân hôn của họ?
    - Hmm... Cô ấy bảo: Thảo nào mà anh gọi công ty của anh ?olà vừa mềm vừa nhỏ xíu? (Micro - soft)!!!

  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Có cô nàng nọ chỉ thích tắm vào ban đêm. Đêm nọ trời nóng bức khó chịu nàng cởi hết quần áo và ào xuống biển.
    Bỗng 1 đám đàn ông lố nhố xuất hiện. Nàng hoảng quá vơ đại tấm ván được ai đó cắm dưới biển che bộ chỉ huy lại.
    Nàng ngơ ngác chẳng hiểu sao đám đàn ông lại chỉ trỏ vào nàng mà cười như điên. Nàng nhìn xuống bất giác đỏ mặt :
    - Khu vực nước xoáy sâu 5m.
    Nàng hoảng hốt xoay tấm ván lại, đám đàn ông bò lăn ra đất mà cười. Nàng lại ngó xuống, lần này thì hoảng vía thật sự. Tấm ván ghi :
    - Nơi dành cho đàn ông
  9. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    kekeke
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Toàn xì pam thôi nhá

Chia sẻ trang này