1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  2. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Bộ ngực vĩ đại!?
    Hai gã nhóm máu D đi du lịch bên Tây. Khi xuống bãi tắm, hai anh chàng mắt hau háu nhìn những cô gái trong bộ đồ một mảnh, hai mảnh lượn qua lượn lại.

    Chợt một cô nàng khá xinh nhưng lại ăn mặc bình thường đi ngang. Hai gã mắt chữ O, mồm chữ A nhìn theo cô gái. Một gã nhìn chằm chặp vào... ngực cô gái rồi thốt lên:
    - Xem kìa! Bộ ngực của cô ta mới ?ovĩ đại? làm sao!
    Gã kia bật cười:
    - Cậu đúng là ?ongố Tàu?!
    - Không phải sao? Thậm chí ?onó? còn tràn ra bên ngoài cổ áo kìa!
    - Mắt với chả mũi! Cô ta bị bướu cổ đấy chứ!

  3. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    ồ uây em, hợp với thằng bảo anh đấy
  4. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt topic yêu quí của mình. Tạm biệt
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy Box mình vui vẻ và náo nhiệt quá nhỉ, vui đấy chứ
    Thấy bài tập làm văn, post cho anh em đọc cho đỡ buồn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Sự tích con trai
    Hôm kia rảnh việc ngồi chơi
    Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn
    Bèn sai bắt chú chuồn chuồn
    cho vào chút mắm, chút đường chút tiêu
    cộng thêm một chút máu liều
    chanh chua, chảnh chẹ, nói nhiều bỏ vô
    cho thêm lười biếng một xô
    ở dơ, bủn xỉn cả tô cho vào
    ăn ngang nói dối bỏ vào
    dzô dziên,ba xạo cho vào cả cân
    rồi thêm một chút lưng tưng
    bước đi bước nhảy lưng tưng... như gà
    Bắc Đẩu ở tuốt nơi xa
    Cũng bị kêu tới để mà phụ thêm
    Bảy bảy bốn chín ngày đêm
    Nguyên một thằng nhóc nghêng nghênh ra đời
    Ngọc Hoàng bỗng thấy mệt hơi
    Hổng biết gọi nó bằng lời cái chi
    Mà trông mặt nó lì lì
    Nên đành gọi đại, con "nì" con trai
    (XIn phép tác giả tên là Phương )
    Các hot boy trong box tha tội ạ
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Lòng anh thật sự thích Vân.
    Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền.
    Vậy nhưng Hà mới có tiền.
    Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi.
    Ý anh cũng định chọn Ly.
    Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào.
    U thì bắt cưới bé Đào.
    4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân.
    Em Mai cũng chẳng dưới phân.
    Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành.
    Eo ơi em Thuỷ ngon lành.
    Rút cụôc tình cảm biết giành trao ai .
    Ghép các chữ cái đầu dòng --> LOVE YOU 4EVER
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tớ kết mỗi cái chữ cái đầu dòng!
    Thơ Giang ngày càng lên đỉnh cao mới!
  9. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Đấu coá. ^^
  10. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này