1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    kakaka, típ đê anh kòi, rách quần xong dư lào nữa
    [/quote]
    Quần rách thì bị hở mông
    Em mà không vá anh...trông hết hàng
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    THơ hay!
  3. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Wảy, Hằng bình loạn thơ kinh chưa kìa
  4. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  5. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Giang kòi hâm hâm
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Giang hâm từ bé rồi,ai chả bít,nhắc lại làm gì.
  7. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    NA ơi, anh biết là anh có lỗi với em. Thế hôm gì chị Linh có tẩn em không vậy ha ha. Bây giờ em thù anh rồi thì anh chấp nhận ha ha
    Em ơi anh đâu có hâm
    Phải chăng em đã nghĩ nhầm về anh?????
    Làm anh thao thức năm canh.
    Nghĩ cách trả thù tranh dành hơn thua he he
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 04/09/2007
  8. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0

    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Topic của mình sống dai vãi
  10. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    NA ơi, anh biết là anh có lỗi với em. Thế hôm gì chị Linh có tẩn em không vậy ha ha. Bây giờ em thù anh rồi thì anh chấp nhận ha ha
    Em ơi anh đâu có hâm
    Phải chăng em đã nghĩ nhầm về anh?????
    Làm anh thao thức năm canh.
    Nghĩ cách trả thù tranh dành hơn thua he he
    Được zatura sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 04/09/2007
    [/quote]
    anh bít nhận lỗi thế là tốt , thế anh đã xin lỗi em chưa chi em ko những ko tẩn em mà lại âu yếm em chẳng hết í
    anh ơi em đâu có nhầm
    sự thật fũ fàng chấp nhận đi anh
    đêm năm canh anh thức kệ anh
    còn em vẫn ngủ ngon lành anh ơi

Chia sẻ trang này