1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và câu đối tết

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi alien1080, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alien1080

    alien1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thơ và câu đối tết

    Rất xin lỗi alao vì đã góp phần làm hỏng topic rất hay của bạn, trong lúc đợi nó được chỉnh sửa và khôi phục tớ xin mạo muội vài câu thơ:

    Hai nghìn lẻ sáu đến rồi

    Lẻ năm đã hết, sục sôi mệt nhoài

    Chúc ai chăm chỉ post bài

    Sử-văn tiếp tục dẻo dai can trường

    Gác chuyện cơm áo thói thường

    Tuệ thông bốn biển, khuyếch trương nước nhà...​



    Được alien1080 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 30/12/2005
  2. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    may mà mình đã kịp lưu lại từ chiều bản html, nếu các mod không khôi phục lại, mình sẽ gửi lên những câu đối hay của chủ đề cũ (alao mở)
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng , tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề câu đối Tết em đã xoá thẳng cánh rồi! Có những câu đối nào hay thì bác tuongcuopsaudoi gửi lại đi! Nhưng em có đề nghị là các bác đừng lôi chuyện chính trị chính em vào đây, không thì em lại phải bán khoá đấy!
    Chúc các một năm mới, sức khoẻ dồi dào để đóng góp nhiều hơn nữa cho box LS-VH!
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin gửi 2 câu đối !! góp vui cùng các bác, tạm biệt năm 2005 nhé !! năm nay em làm được nhiều việc quá, mà cũng là năm tuổi nữa hi hi !!
    Xử sự tựa thanh thiên Bạch Nhật !
    Đối nhân dĩ hoà khí Xuân Phong
    Tạm Dịch: Làm việc gì cũng nên trong sáng như trời xanh, đối xử với con người phải khoan hoà nhân ái, tựa như cơn gió mùa xuân vậy....
    Được Loi_cu_ta_ve sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 31/12/2005
    Được Loi_cu_ta_ve sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 31/12/2005
  5. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý là bài nào vi phạm thì xoá bài ấy thôi, chứ đừng xoá chủ đề. Bác ptlinh làm thế thì mất công anh em quá. Chủ đề này thú vị phết đấy chứ. Em đang theo dõi, thế mà toi luôn cả chủ đề.
  6. alao

    alao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chân thành xin lỗi các bác vì những lời viết liên quan đến vấn đề chính trị nhạy cảm của tôi đã gây phiền hà cho diễn đàn này bầu không khí thảo luận.Tôi đảm bảo sẽ sửa lại những điều ko đúng lắm và sẽ ko phát biểu lại những ý kiến ko thích đáng nữa trong tất cả các topic.
    Topic"câu đối"mà tôi mở vốn chỉ là muốn học thêm những kiến thức thôi, và tôi cũng ko phải là người thích thản luận chính trị đâu các bác ạ.Đây tôi cũng xin góp một câu đối để tỏ lòng xin lỗi và chúc mừng năm mới cho các bác.

    thế sự động minh là học vấn
    nhân tình luyện đạt tức văn chương

    hãy thử cắt nghĩa:cố gắng tìm hiểu các sự vật trong cuộc sống thì đều là kiến thức,làm thế nào xử lý quan hệ giữa người và người cũng là bài văn chương.
    mong các bác phê bình chỉ giáo!
  7. kienvn

    kienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Kiến tôi cũng thích câu đối lắm. Lượm được trên mạng 3 câu đối, đọc thấy hay mà không biết tên tác giả. Xin mời các bạn thưởng thức và đối chơi. Xét ra, cả 3 câu chỉ thuần chó là chó chẳng có gì là nhạy cảm phải không các bạn?
    Câu đối Tết con Chó!
    CÂU 1: (Gà đi, Chó đến)
    - Gặp cúm gia cầm, GÀ biệt xứ!
    - Ðến thời lục súc, CHÓ lên ngôi!
    CÂU 2: (Mừng một trại nuôi CHÓ thịt)
    - Bảy món cầy tơ, mấy chú vện vằn đang khởi ?osắc?!
    - Một bầy chó đẻ, ba quân í oẳng sắp lên ?ohương?! (*)
    CÂU 3: (Vịnh con Chó):
    - Trung thành ra phết, mà ăn bẩn!
    - Nô lệ thò đuôi, chẳng biết dơ?
    Chú thích:
    (*) Khởi sắc: hiện màu chó thui. Lên hương: bốc mùi giềng mẻ, mắm tôm.

  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tháng nữa là đến kỉ niệm 217 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
    Mạn phép mấy câu thơ tưởng nhớ người Anh hùng áo vải với trận thuỷ chiến vĩ đại đập tan 5 vạn quân "đồng minh yêu quí" do Nguyễn Ánh rước về cùng cuộc tấn công thần tốc đại phá 20 vạn quân xâm lược đang "bảo vệ chế độ" Lê Chiêu Thống.
    Rạch Gầm, Xoài Mút sông đỏ máu
    Đống Đa, Ngọc Hồi núi chất xương
    Xiêm La từ ấy phải nhường
    Mãn Thanh uất hận khóc thương tới giờ...

    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 02/01/2006
  9. anha_nguyen

    anha_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm, tự sửa!
    Được anha_nguyen sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 02/01/2006
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    - Em đã "than phiền" nhưng chưa thấy kết quả, đề nghị các mod xoá ngay bài trên kia của kienvn:
    + Thứ nhất, câu chữ+hình tượng thô tục, không có chút gì gọi là văn hoá.
    + Thứ hai, lộ rõ dụng ý bôi nhọ, nói xấu chế độ một cách cực kỳ thô thiển.
    - Quái! hình như anha_nguyen post nhầm bài bên "Em muốn tìm một bức ảnh" sang đây mất rùi!

Chia sẻ trang này