1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và câu đối tết

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi alien1080, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bác simbat1080 (alien1080) à, nếu muốn yêu cầu xóa bài viết không có tính đóng góp, cách hiệu quả nhất là mời bác dùng nội quy sau trước khi mở chủ đề
    "2. Về chủ đề:
    - Chủ đề được gửi lên, mọi thành viên đều có quyền gửi bài vào đó. Tuy nhiên, bản thân người tạo chủ đề có quyền yêu cầu chỉ có mình hoặc một số thành viên nhất định tham gia vào chủ đề đó với điều kiện yêu cầu này cần được nêu rõ ngay từ đầu. Nếu một chủ đề được tác giả tạo ra và là người gửi bài chủ yếu vào đó, và nó vẫn còn tiếp tục được duy trì, thì tác giả có quyền yêu cầu xoá những bài gây loãng hoặc có ý định phá hoại."
    - Mọi người chắc ít lưu ý đến cái này.
    - còn mấy câu đối hay của chủ đề cũ, mình sẽ gửi lên sau.
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng , tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Có nói xấu chế độ không tớ không rõ chứ nếu bác kêu là câu chữ+hình tượng thô tục, không có chút gì là văn hóa cũng không đúng. Câu đối đó cũng hay đấy chứ. Tớ không thấy "thô"lắm còn về chuyện "tục" thì chuyện Trạng Quỳnh, Ba Giai-Tú Xuất cũng tục ra phết vẫn được coi là văn hóa dân gian đấy thôi. Tớ dẫn chứng vài câu ca dao cho bác:
    Sáng trăng vằng vặc
    Vác *** đi chơi....​
    Đương khi bếp tắt cơm sôi
    Con ngồi đói khóc chồng đòi tòm tem
    Bây giờ bếp đã cháy rồi
    Cơm đà sắp chín tòm tem thì tòm ​
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có câu 1 tạm gọi là chuẩn, 2 câu sau đối sai be bét. Tớ không châm chọc đâu, cứ xét về niêm luật, về nghĩa cùa từ và cụm từ thử xem, biết ngay...
    .................................
    Bác tmkien có vẻ thích văn hóa dân gian nhỉ? Nhân tết, ra một vế đối tặng riêngbác và để mọi người cùng thưởng thức(rõ ràng là phù hợp với chủ đề nhé). Bác đối được thì em phục quá xá:
    TÊ EM QUÁ, ĐẦU THÁNG NHƯNG CHẲNG KIÊNG, MÓN CHÓ NÀO EM CŨNG THÍCH

    TÊ: cũng có nghĩa là SƯỚNG, đọc tắt là T cũng được
    EM: viết tắt của M
    KIÊNG: không dám làm một việc gì đó
    Câu đối vốn không hay nhưng để cho sát với tính "thân mật" trong box này và đáp lại "tình cảm" của bác, em mạo muội...
    Năm chó thì phải nói về CHÓ, đúng không ạ!
  4. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, nói thật với bác là về món văn chương tớ rất dở, đặc biệt là thơ. Hỏi tớ xem bài thơ nào hay, luật bằng trắc thế nào là tớ thua. Thế nên cái đề bài bác ra tớ xin đầu hàng. Tuy nhiên, để đỡ làm bác cụt hứng thì tớ cũng xin mạo muội đối lại (đừng bắt bẻ câu cú cân chỉnh gì nhé, không biết thì không có tội mà). Câu này tớ lấy cảm hứng từ việc cụ Lương Quốc Dũng, sếp sòng ngành thể thao đi chơi trống bỏi để đến nỗi lớp đi sau trong đội U23 học tập bán độ để lấy tiền ?ođi ăn thịt lợn đêm? :
    LỘC CU LỚN, CUỐI ĐỜI NHƯNG VẪN DŨNG, CON MÈO NÀO ANH CŨNG CHƠI
    LỘC: Nghĩa là ?obổng lộc?, đọc tắt là L cũng được
    CU: Phát âm trong bảng chữ cái tiếng Việt của: Qu và đối với EM cũng không đến nỗi nào, còn nghĩa thì tùy người đọc muốn hiểu sao thì hiểu!
    DŨNG: Dũng cảm, cái gì cũng dám làm
    CHÓ thì phải đối với MÈO, với lại tớ tuổi MÈO nên phải nói về MÈO đúng không ạ?
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    quote-tmkien viết lúc 00:21 ngày 03/01/2006:
    Hề hề, nói thật với bác là về món văn chương tớ rất dở, đặc biệt là thơ. Hỏi tớ xem bài thơ nào hay, luật bằng trắc thế nào là tớ thua. Thế nên cái đề bài bác ra tớ xin đầu hàng. Tuy nhiên, để đỡ làm bác cụt hứng thì tớ cũng xin mạo muội đối lại (đừng bắt bẻ câu cú cân chỉnh gì nhé, không biết thì không có tội mà). Câu này tớ lấy cảm hứng từ việc cụ Lương Quốc Dũng, sếp sòng ngành thể thao đi chơi trống bỏi để đến nỗi lớp đi sau trong đội U23 học tập bán độ để lấy tiền ?ođi ăn thịt lợn đêm? :
    LỘC CU LỚN, CUỐI ĐỜI NHƯNG VẪN DŨNG, CON MÈO NÀO ANH CŨNG CHƠI
    LỘC: Nghĩa là ?obổng lộc?, đọc tắt là L cũng được
    CU: Phát âm trong bảng chữ cái tiếng Việt của: Qu và đối với EM cũng không đến nỗi nào, còn nghĩa thì tùy người đọc muốn hiểu sao thì hiểu!
    DŨNG: Dũng cảm, cái gì cũng dám làm
    CHÓ thì phải đối với MÈO, với lại tớ tuổi MÈO nên phải nói về MÈO đúng không ạ?
    [/QUOTE]
    Hơ hơ hơ, không trách, không dám trách, bác đã xin phép rồi, ai nỡ...
    Nhắc bác tí, TÊ nghĩa để chỉ cảm giác, bác đưa LỘC vốn là định từ nghe có vẻ chưa hợp lắm.
    Tôi dùng cụm từ "MÓN CHÓ" thì bác đối "CON MÈO" cũng chưa chuẩn. Dùng "LOẠI" thay "CON" nghe chừng hợp hơn!
    Vế giữa tạm được!
    OK, CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cho kẽ qua đường này đóng góp một bài thơ chúc tết (bài này xin phép nha, vì post bên Thi Ca rồi nhưng có chỉnh sửa đôi chút)
    Năm mới đến rồi, chúc bà con
    Sinh chỉ một, hai chớ... sòn sòn
    Đẻ lắm, đẻ nhiều ôi cơ khổ
    Kẻo chị em xuống săc, héo hon
    Chúc cho mấy bác thích ta đây
    Vãi chữ, vung văn mấy bài dài
    Nổi tiếng như cồn, thiên hạ phục
    Coi chừng, mắc phải bệnh ngoại lai
    Chúc cho ai bán với ai mua
    Một năm doanh số sẽ được mùa
    Chớ mua hàng cấm về mà bán
    Bóc lịch nghe chừng rất là chua
    Chúc cho các chị với các em
    Ngày càng duyên dáng, lắm kẻ thèm
    Lấy được Tây, Hàn, Đài, Sing, Mã...
    Cho đàn ông Việt lác mắt xem
    Chúc dài, chúc lắm, chẳng chúc quen
    Thôi thì chúc đại mấy câu quèn
    Các bác nào nghe mà lỡ... nhột
    Thì cũng xin đừng có trách em
  7. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Để tớ sửa lại một tí theo lời góp ý của bác:
    LỘC tớ sửa thành LƯƠNG, vừa có nghĩa là "lương bổng", vừa là họ "Lương", vừa là "lương thiện" (chỉ "đức tính", đối lại với TÊ chỉ "cảm giác" thì hợp hơn).
    CON tớ sửa thành LOẠI
    Vậy câu của tớ là:
    TÊ EM QUÁ, ĐẦU THÁNG NHƯNG CHẲNG KIÊNG, MÓN CHÓ NÀO EM CŨNG THÍCH
    LUƠNG CU LỚN, CUỐI ĐỜI NHƯNG VẪN DŨNG, LOẠI MÈO NÀO CU CŨNG CHƠI

    Được tmkien sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 03/01/2006
  8. skymedia

    skymedia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác kien có câu đối thật hay.
    Karaté vs Thiếu Lâm
    Thơ Nôm vs thơ ... Lý Bạch.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    TÊ EM QUÁ, ĐẦU THÁNG NHƯNG CHẲNG KIÊNG, MÓN CHÓ NÀO EM CŨNG THÍCH

    TÊ: cũng có nghĩa là SƯỚNG, đọc tắt là T cũng được
    EM: viết tắt của M
    KIÊNG: không dám làm một việc gì đó
    Câu đối vốn không hay nhưng để cho sát với tính "thân mật" trong box này và đáp lại "tình cảm" của bác, em mạo muội...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đề bài của bác "luôn nói yêu" thửa riêng cho bác tmkien nên khó đối chuẩn quá, em mạo muội a dua thế này thôi (cũng là vì rất quí bác nguyensg):
    "NGUYÊN" MỚI ĐÃ, CUỐI NĂM NHỚ SÀI GÒN, GÁI TÂY "MẤT" HOÀI CŨNG CHÁN
    Hu hu, thằng alien nhà em lên cơn dở hơi, thơ thẩn một chút với mấy bác anti + nên lãnh án trung thân em cũng đành chấp "nhịn".
    Nhưng còn thằng simbat có tội tình gì mà nó vừa ra tù được mấy hôm các mod lại yêu quí cho nó "ăn cơm nhà nước" tiếp thế
    Vì em thấy ở đây mọi người được quyền văng chó mèo tự do mà chẳng mod nào có ý kiến nên cũng mạo muội ra một câu đối, cũng khoai lắm đấy :
    Xuân Bính Tuất, chó tụ quân tính truất ngôi người
    Khe khe... chịu chưa để em giải cho!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 03/01/2006
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Câu cậu đối thì chưa chuẩn, hơi gượng, an ủi 5 điểm. Câu bác Kiên mới có Lương, có Dũng mà chưa có Quốc nên cũng chưa sát lắm. Nhưng vậy cũng khá rồi, cho 7 điểm.
    "rồng đực" ơi!
    "UÂN ÍNH UẤT" hai lần, he he, thâm nho phết!
    Tớ chịu vậy! sân chơi này đâu chỉ mình tớ, không dám độc diễn đâu....
    "Xì cay me địa" (skymedia) cưng ơi, cưng thích gì?
    Cưng thích gì, anh tặng, nhưng khích thì chết liền----> chả biết cậu "rồng đực" có hài lòng không nữa.

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]