1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và câu đối tết

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi alien1080, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cậu này "tinh mắt" thật!
    Giờ tớ mới biết cái avatar của tmkien là hình đại diện cho...Karatedo cơ đấy. Ngày trước cứ ngỡ là Võ Đang cơ!
    Tự nhiên có hứng nghĩ ra câu này, mời các bác:
    Chùa Thiếu Lâm thiếu củi, tiểu sư phụ vào rừng, đi lầm, lạc lối , lâm nạn đành tự tử
    (Hì hì, "thiếu" với "tiểu" và "tử" khác gì nhau về nghĩa "nhỏ,bé". "Tiểu" với "sư cũng thế! "Rừng" với "lâm" thì miễn bàn... Ngoài ra còn có cả "Chùa" với "tự"....
    Cụm từ "lầm lạc lối lâm" mà đối chỉnh cũng khoai đấy!
    Tạm thời em cũng chưa nghĩ ra vế nào đối lại cho chỉnh nữa)
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tớ thử đây, chưa ưng lắm nhưng chắc cũng không quá tệ:
    ĐÔNG ẤT DẬU, GÀ CẬY ĐÔNG CẤT LẬU BỌN H5N1
    Bác love: câu của tớ:
    LƯƠNG CU LỚN, CUỐI ĐỜI VẪN DŨNG, LOẠI MÈO NÀO CU CŨNG CHƠI
    Thì chữ CU là phát âm của chữ QU là viết tắt tên lót của chữ QUỐC rồi bác ạ!
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hừ, cậu kien chưa nghĩ ra câu nào hay để chuẩn cả!
    Các cậu khác thấy... chán quá! LS&VH vậy mà....

  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Uây! Rây phải cướp rồi! Câu của bác love vừa dài vừa lắm liên hệ, ràng buộc, khó vãi, chẳng kém gì câu "Da trắng vỗ bì bạch"!

    Ngay vụ "Thiếu Lâm-thiếu củi" thôi cũng đã đủ làm anh em vỡ mẹt rồi bác ơi!
    Chùa Thiếu Lâm thiếu củi, tiểu sư phụ vào rừng, đi lầm, lạc lối, lâm nạn đành tự tử
    Người Sài Gòn sài vải, dùng toàn là hình bông... ôi nhức hết cả đầu, em xin thua, về nghĩ tiếp
    Câu đối lại của bác love khá chuẩn, nhưng mới được về vần, chưa được về ý.
    Câu của bác kiên thì ngược lại, ý thì được nhưng vần thì chưa, vì từ ĐÔNG bị lặp + "H5N1" không đối xứng, có lẽ nên sửa là:
    Xuân Bính Tuất, chó tụ quân tính truất ngôi người
    ĐÔNG ẤT DẬU, GÀ CẬY CÔNG CẤT LẬU HÁT NĂM

    Còn đây là đáp án của em :

    Xuân Bính Tuất, chó tụ quân tính truất ngôi người
    Tết Mậu Thân, khỉ liều chết hậu nhân phong thánh

    Em nghĩ mãi không ra câu nào chuẩn cả, đành phải copy "hình ảnh ẩn dụ" mà các bác anti + hay dùng. Bác nào đối được chuẩn hơn em xin bái phục
    Câu đối của hôm nay nè:
    Bao giờ Lịch Sử bớt căng, Văn Hoá bớt tục, Thơ mình bớt cay
    hị hị...
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 04/01/2006
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Câu ni giống thơ quá!
    Lôi cả Thi Ca vào nữa mới ghê chứ
    Hứng chí, tớ hoạ lại mấy câu nhé:
    Khi nào Cùng Đọc Cùng Suy
    Ngẫm, cười mình cũng có khi giang hồ
    Vặt vãnh là chuyện xô bồ
    Nhí nhố là chuyện hồ đồ đã quen
    Thói đời nghĩ mãi cũng hèn
    Nhát ma thiên hạ bõ bèn gì đâu
    Hay cho mấy cậu...óc trâu
    Bò ngang qua... háng thằng Tàu, thằng Tây
    Mới vô đây để phun bầy
    Hầy, chuyện nhỏ, anh mày đập ngay
    Bây giờ anh phải "guốc bay"
    Vào mặt trận mới kiếm ngay ít tiền
    Tiêu tết cho sướng như tiên
  6. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tôi thấy có ai mang vào câu đối hay lắm mà.
    Nếu nhớ không lầm thì hình như là:
    Tuổi Trẻ Việt Nam ngời ngời, thời đại mới, vận hội mới, sức sống mới, ắt tầm cao mới.
    (Kính xin tác giả lên tiếng nhận tác quyền và hiệu đính lại nếu tôi chép sai.)
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 04/01/2006
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 04/01/2006
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa bác, là của tôi đấy ạ!
    Nếu được bác đối lại thì còn gì bằng.
    Thế mà lần trước câu này bị xóa thẳng cánh vì những câu đối lại mang hơi hướng không hay.

    Bác nhớ được là tôi cảm động lắm.
  8. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ Việt Nam ngời ngời, thời đại mới, vận hội mới, sức sống mới, ắt tầm cao mới.
    Tích cổ Âu Lạc uất uất, lịch sử cũ, ly tán xưa, lực chết mòn, quyết vực dân lên.
    (hic, chưa chỉnh lắm! )
  9. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    (5/1), đã hứa với mọi người là sẽ gửi lên các câu đối hay của chủ đề cũ, nhưng mà tìm trong 4 trang (của chủ đề cũ), chỉ được đúng 1 câu đối sau :
    "always_say_love : Sức trẻ Việt Nam ngời ngời, thời đại mới, vận hội mới, sức sống mới, ắt tầm cao mới
    kien098 : Dòng máu Lạc Hồng sáng chói, văn hiến cũ, truyền thống xưa, oai hùng đó, vững bền muôn thuở. "
    - còn lại là toàn những vế đối, câu đối chán chết, không buồn đọc
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng , tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
  10. chaungoanbac

    chaungoanbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí '' đặc biệt ưu ái '' @ nguyensg tớ .
    Cũng nên nhắc lại là trước Tết tây mấy ngày , liên minh Dân chủ tụi tớ có PM nhắc nhở nhau là tha cho VC vài ngày để họ tự do ăn Tết ( Kể cả gặp những trường hợp cố tình khiêu khích ) tụi tớ cũng sẽ bỏ qua . Và coi đó là món quà nho nhỏ từ phía dân chủ tặng phía thiếu dân chủ và thường hay '' tham nhũng dân chủ '' của kẻ khác ....., bởi lẻ họ có khác biệt về tư tưởng nhưng dù sao VC họ cũng có nguồn gốc là người VN . Nhưng ban quản trị TTVN có tính cẩn thận và phòng xa đã đóng Box mấy ngày . Tết tây chưa có dịp chúc , kế đến là bị khủng bố . Vèo một cái đã qua mồng bảy rồi . Tết tây đã qua tết ta cũng sắp đến ,tiện cũng đến cuối tuần có phần rảnh rổi nhiều , bèn mượn bài thơ đối của thân sinh tặng chúc cả làng và hy vọng mọi người đều vui khoẻ nhé :
    Tha phương vẫn nhớ TẾT ta
    Quê cha đất tổ ông bà chẵng quên
    Mừng XUÂN cầu nguyện ơn trên
    Tự do hạnh phúc thêm lên mọi nhà !

    Được chaungoanbac sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 07/01/2006

Chia sẻ trang này