1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và câu đối tết

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi alien1080, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích đôi câu đối này:
    Sức trẻ Việt Nam ngời ngời, thời đại mới, vận hội mới, sức sống mới, ắt tầm cao mới.
    Dòng máu Lạc Hồng sáng chói, văn hiến cũ, truyền thống xưa, oai hùng đó, vững bền muôn thuở.

  2. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Máu sáng chói là cái máu gì ? Máu đông lạnh à ? hài vãi. 4C nghe anh đối này :
    Sức trẻ, anh đối với tuổi già
    Việt Nam, anh lấy Hà nội ra đối
    ngời ngời, không lấy xin xỉn thì lấy gì cho lại
    thời đại đối với định hướng
    vận hối đối với đường lối
    sức sống đối với tư duy
    ắt đối với bởi
    tầm cao đối với tư duy
    Kết quả là :
    Tuổi già Hà nội xin xỉn, định hướng cũ, đường lối cũ, cơ chế cũ bởi tư duy cũ.
    Anh giải thích thêm, kẻo 4C bảo anh là MM CC gì đó, anh éo phải phe đấy, nhá. Câu đối của anh nhằm ca ngợi sự ổn định của cái mà 4C cũng biết là cái gì. Nhá !!!
    Được so_khanh_ sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 07/01/2006
  3. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hihihi
    Hình như câu này là câu Sở Khanh ăn cắp ý của bác Giá Sống. Tôi nhớ bác Giá Sống có làm câu đối hay lắm như thế này:
    Tuổi già Hoa Bắc thâm thâm, thế cuộc cũ, cơ chế cũ, hướng chết cũ, hẳn vực sâu cũ.
    Đi ăn cắp ý mang lên net mà không ngượng sao, còn phê bình người khác ....
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mô phật! Bắt đầu nhạy cảm rồi đấy!
    Chuẩn hả? Chả hửng!
  5. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nhân năm con Chó hôm nay ngồi mới nhớ ra bệnh mà người ta sợ nhất ở con Chó là bệnh dại. Hôm nọ bác alway_say_love có ưu ái mà thửa riêng một vế đối cho tớ cũng có dính đến chó, hôm nay để đáp lễ thì tớ mong bác thử đối lại câu này:
    Luôn mồm nói yêu, yêu nói luôn mồm, người bị bệnh dại mới tin là yêu thật!
    Được tmkien2 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 10/01/2006
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    À, vâng, thưa bác kien. "Chó" bắt đầu "cắn càn" rồi đấy ạ! Hơ hơ, tôi dùng "đả cẩu bổng" đánh "chó dại" bên topic Người Việt Nam tốt đẹp cũng hiệu quả đó chứ, bà con nhỉ?
    1 month
    Tiếc là câu đối của bác kien... gượng quá. Bác ra vế đối mà không chú ý niêm luật gì cả. Hai phần trước thì có vẻ ổn nhưng phần sau dư thừa nhiều từ quá và sắp xếp nêm luật chửa ra dáng, ra hình gì cả. Nan đối, nan đối!
    Tôi xin thua vậy! Lại nhớ câu "Xuân Bính Tuất, chó tụ quân tính truất ngôi người" dzồi! Hơ hơ, nghĩ cũng hay ghê.
    Nói vậy chứ tôi cũng không nỡ làm bác thất vọng, gửi lại bác ngay:
    Thẳng mặt bảo ghét, ghét bảo thẳng mặt, kẻ có chứng điên thì bảo ấy ghét mình.
  7. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, hóa ra bác viết bên topic Người Việt tốt đẹp là dùng "đả cẩu bổng" đánh chó (là tớ) hả? Thế mà tớ đọc chả hiểu bác viết cái gì cả? Tại bác viết thâm sâu và lắt léo quá, chả hiểu bác nói về ai nữa. Nói thiệt với bác, đọc bài của bác viết xong tớ chả nghĩ gì vì chả có gì đọng lại trong đầu cả!
    Tớ đã nói với bác là tớ dốt văn, chả biết niêm luật là gì, chỉ là lúc đang rửa bát hứng chí nghĩ ra câu đối đó thôi. Câu của bác đối lại cũng được nhưng vế cuối lại không có bệnh một loài vật nào à? Vế của tớ có mà?
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    "Câu này dế":
    Luôn mồm nói yêu, yêu nói luôn mồm, người bị bệnh dại mới tin là yêu thật!
    Cả ngày than nghèo, nghèo than cả ngày, thằng mắc chứng điên cũng biết ngay nghèo giả!
    Chú thích: mèo suốt ngày kêu "nghèo nghèo" và người ta không gọi là "mèo dại" mà gọi là "mèo điên"
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 11/01/2006
  9. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Dù có ra sao cũng chẳng sao

  10. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    thử nheng,
    Luôn mồm nói yêu, yêu nói luôn mồm, người bị bệnh dại mới tin là yêu thật!
    Tận đích chữ tin, tin chữ tận đích, con dân phát khùng vì tin vào tin giả!

    hihihi
    chữ "đích" và chữ "tin" phải phát âm kiểu Sài Gòn nheng.

Chia sẻ trang này